Chủ Nhật, 05/04/2009, 23:05

    36 giờ ở Hà Nội

    Ở một đất nước mà đa số người dân thường dậy trước bình minh và đi ngủ lúc 21 giờ, điều hiển nhiên việc thư giãn, vui chơi diễn ra khá sớm vào buổi tối. Bia hơi đã trở thành một nét riêng của thành phố này...

    Tờ Thời báo Niu Y-oóc (Mỹ) số ra ngày 5-4 có đăng bài viết của Nao-mi Lin về những trải nghiệm thú vị của phóng viên này trong 36 giờ thăm Hà Nội. Xin giới thiệu với bạn đọc.

     

     

    Gần Hồ Hoàn Kiếm, trái tim của Hà Nội, có một đồng hồ điện tử đang đếm ngược đến thời điểm sinh nhật lần thứ 1000 của thành phố vào năm 2010. Rõ ràng, có rất nhiều điều xứng đáng để tổ chức đại lễ kỷ niệm. Thủ đô của Việt Nam đã có bước phát triển thần kỳ trong hơn 20 năm qua. Hà Nội hiện là một đô thị hiện đại với nhiều cao ốc, đường sá khang trang. Người ta có thể thưởng thức đồ ăn đa dạng và tuyệt ngon, cũng như những tác phẩm nghệ thuật đẳng cấp thế giới ở đây. Những ai lo lắng rằng toàn cầu hóa làm Hà Nội mất bản sắc cũng cần phải nghĩ lại. Chiều sâu văn hóa Hà Nội tiềm ẩn ở mỗi góc phố, mỗi cửa hàng, mỗi mái đình hay cách sinh hoạt hằng ngày. Thực tế, Hà Nội là thành phố luôn hướng về phía trước với sự trân trọng lịch sử cao độ.

    Thứ Sáu

    5 giờ chiều

    Ở một đất nước mà đa số người dân thường dậy trước bình minh và đi ngủ lúc 21 giờ, điều hiển nhiên việc thư giãn, vui chơi diễn ra khá sớm vào buổi tối. Bia hơi đã trở thành một nét riêng của thành phố này. Ngã tư Tạ Hiền – Lương Ngọc Quyến ở khu phố cổ đã nổi danh trong các sách hướng dẫn du lịch quốc tế với tên gọi “Góc bia hơi”. Du khách sau một hồi rảo bộ thăm quan phố cổ có thể thưởng thức những vại bia thơm, mát với giá rẻ giật mình ở đây.

    7 giờ tối

    Hải Sản Ngon - chất lượng của nhà hàng hải sản ở đường Nghi Tàm này thật xứng với tên của nó. Thực đơn phong phú với cách chế biến đa dạng có thể làm vừa lòng thực khách khó tính nhất. Phòng ăn sang trọng được bài trí đẹp mắt. Đặc biệt, những chiếc nơm bằng tre treo trên trần nhà tạo những cảm xúc thật không thể quên.

    9 giờ tối

    Không có nhiều thứ có thể thú vị bằng việc cả gia đình đi xem rối nước. Nhà hát múa rối Thăng Long nằm ngay gần Hồ Hoàn Kiếm. Tại đây, cuộc sống, văn hóa của người nông dân châu thổ sông Hồng suốt chiều dài lịch sử được tái hiện vô cùng đặc sắc. Các nghệ sĩ đứng sau màn tre, tài tình điều khiển các chú rối trên hồ nước. Âm thanh véo von từ những nhạc cụ, điệu ca dân tộc khiến sân khấu thật sôi động.

    Thứ Bảy

    9 giờ 30 phút sáng

    Văn Miếu là một trong những di sản văn hóa tiêu biểu nhất của Hà Nội. Đây là trường đại học đầu tiên của Việt Nam và cũng là nơi thể hiện sự tôn trọng việc học hành của người Việt. Một khuôn viên thanh bình với những mái nhà nghiêng nghiêng lợp ngói bên chiếc hồ nhỏ tạo nên cảm giác thanh thản và thành kính đến kỳ lạ. Ở đây còn có những chiếc bia cổ ghi danh những vị tiến sĩ đặt trên lưng các con rùa đá. Người hướng dẫn viên du lịch cho hay, các học sinh, sinh viên sắp đến kỳ thi cử thường đến Văn Miếu thắp hương và sờ đầu rùa để cầu mong đỗ đạt.

    11 giờ 30 phút sáng

    Dùng bữa mãi trong nhà hàng máy lạnh cũng chán. Thật tuyệt khi được thưởng thức những món ăn đặc trưng Việt Nam ngoài phố. Đồ ăn tươi sống, nóng sốt và ngon miễn chê. Đến Hà Nội thì không thể bỏ qua món bánh cuốn ở phố Hàng Gà, bún chả ở phố Hàng Mành hay bún bò ở phố Hàng Điếu.

    1 giờ 30 phút chiều

    Các tác phẩm nghệ thuật của Việt Nam vốn có tiếng trên trường quốc tế. Đến Hà Nội nếu không đi thăm các nhà triển lãm thì quả thật là lãng phí. Thật tuyệt khi được chiêm ngưỡng các tác phẩm điêu khắc, hội họa chất lượng tại nhiều nhà triển lãm ở khu phố trung tâm Hà Nội.

    7 giờ 30 phút tối

    Từ các hộ gia đình cho tới các khách sạn năm sao, Hà Nội là thành phố của các “siêu” đầu bếp. Tôi đã được ăn một bữa tối tuyệt hảo với các món ăn Pháp mang hương vị Á Đông tại nhà hàng La Badiane ở phố Nam Ngư. Nhà hàng cũng được trang trí rất đẹp và cá tính với các vuông lụa đầy màu sắc.

    2 giờ đêm

    Người Việt Nam nổi tiếng cần cù, chịu khó. Thăm chợ đêm Long Biên lại càng thấy rõ điều này. Khoảng một giờ đêm, chợ Long Biên mới bắt đầu họp. Phiên chợ diễn ra sôi động trong vòng vài tiếng. Những xe rau xanh, những gánh ớt đỏ tươi, những rổ cam vàng mọng lung linh trong ánh đèn đêm. Cách chợ Long Biên không xa là chợ hoa Quảng Bá với đủ loại hoa tươi khoe sắc. Có thể mua một bó hồng lớn ở đây với giá chỉ một vài USD.

    Chủ Nhật

    Không thể không mua quà lưu niệm khi rời Hà Nội. Phải nói rằng, thành phố này là thiên đường của đồ lụa, đồ thêu. Những bộ quần áo, những chiếc khăn được may thủ công như một tác phẩm nghệ thuật thực sự.

    VIỆT BÁCH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...