Báo cáo của Văn phòng giải trình chính phủ I-rắc (GAO) cho biết, ước tính khoảng 100 nghìn đến 300 nghìn thùng dầu bị mất cắp mỗi tháng...
![]() |
| Một cơ sở dầu lửa của I-rắc |
Tuy nhiên, GAO cũng trích dẫn lời của các nhà buôn bán dầu I-rắc cho biết, những lái buôn này biết chính xác số dầu thất thoát đi về đâu và lượng dầu bị lấy cắp nhiều hơn những gì GAO biết.
Theo những người buôn bán dầu mỏ, việc lấy cắp dầu diễn ra thường xuyên kể từ khi liên quân do Mỹ đứng đầu chiếm đóng Bát-đa năm 2003. Thủ phạm thực hiện các vụ lấy cắp dầu đó là các lực lượng nổi dậy ở I-rắc. Họ lấy dầu bán lấy tiền mua vũ khí và nuôi quân. Thị trường tiêu thụ chính lượng dầu bị đánh cắp là thành phố Ba-xra, cửa ngõ duy nhất của I-rắc đến vùng Vịnh. Lực lượng nổi dậy Fadhila mạnh nhất tại thành phố này gần như độc quyền kiểm soát việc mua bán. Hiện Fadhila đang rao giá 10-12USD cho một thùng dầu ăn cắp. Người mua sẽ làm việc với các tàu chở dầu nhỏ để chở dầu đến Đu-bai (Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất) bán với giá 30USD/thùng. Các thùng dầu, sau đó, sẽ được đem bán ở các thị trường quốc tế, nhưng thường dán nhãn nguồn gốc, xuất xứ giả hoặc được trộn chung với các loại dầu khác để che giấu nguồn gốc.
Ai cũng biết rằng, nguồn thu từ dầu mỏ có ý nghĩa quan trọng với các tộc người ở I-rắc bởi không có nó, họ sẽ chết đói. Ngoài các tín đồ Hồi giáo dòng Si-ai, cộng đồng người Cuốc sống ở miền bắc I-rắc đang cho phép các công ty khai thác dầu ở khu vực mình hoạt động, dù biết rằng không có hành lang pháp lý cho việc này. Với các tín đồ Xăn-ni ở miền trung, nơi hầu như không có mỏ dầu nào, họ thường xuyên đánh cắp dầu tinh chế và bán đi.
Dù chính quyền địa phương biết rõ việc ăn cắp dầu này nhưng vẫn "làm ngơ" bởi lẽ họ sợ bị trả thù. Thế nên, số lượng dầu bị đánh cắp ngày càng lớn, còn các vụ bạo lực tiếp tục gia tăng là điều không thể tránh khỏi.
NGUYÊN XUÂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận