Thứ Tư, 08/10/2008, 15:36

    Bài 3: Chạy đua kiếm nguồn “sữa mẹ”

    Một món tiền khổng lồ có quyền năng định đoạt “số phận” cả một chiến dịch tranh cử ở Mỹ. Vì thế, một chính trị gia nổi tiếng của Mỹ từng tuyên bố “tiền là nguồn sữa mẹ nuôi chính trị” và trên đường tiến tới Nhà Trắng...

    No image available

    Nữ hoàng truyền hình Ô-pra Uyn-phrây (thứ hai, bên phải) là một trong những “Sao lớn” ủng hộ Ô-ba-ma. Ảnh: Zimbio.com

    Một món tiền khổng lồ có quyền năng định đoạt “số phận” cả một chiến dịch tranh cử ở Mỹ. Vì thế, một chính trị gia nổi tiếng của Mỹ từng tuyên bố “tiền là nguồn sữa mẹ nuôi chính trị” và trên đường tiến tới Nhà Trắng, các ứng viên tổng thống đã phải tốn công sức để có “nhiều sữa”.

    Khi @ được sử dụng triệt để

    Năm nay, có một câu chuyện về phương thức gây quỹ tranh cử được báo giới Mỹ nhắc đến nhiều lần. Đó là câu chuyện về “tuyệt chiêu” được cho là của phu nhân ứng cử viên Ô-ba-ma, được một phóng viên của tờ Spiegel, Đức, kể lại. Anh này cho biết đã nhận được một email từ một phụ nữ có tên là Mai-seo, và “đó không phải là một người ngốc nghếch vì việc chính mà cô ta tìm kiếm là tiền của tôi”. “Cô ta đã viết rằng nếu tôi giúp cô và chồng cô ta đạt mục tiêu gây quỹ thì đó sẽ là "một dấu hiệu đáng tin cậy cho thấy quần chúng có thể trở lại quá trình đóng quỹ. Và rằng, tất cả những gì tôi cần làm là gửi một khoản đóng góp nhỏ, cố gắng của tôi sẽ rất đáng giá. Bức thư kết thúc rất lịch sự cùng với câu: "Cảm ơn bạn. Mai-seo”, anh phóng viên kể lại.

    Đó chỉ là một trong vô vàn câu chuyện gây quỹ thời @. Ngoài ra, một số doanh nhân, chuyên gia thuộc lĩnh vực công nghệ cao nhận ra rằng các công nghệ và những phương pháp quản lý từng được sáng tạo ra để áp dụng trong lĩnh vực của họ giờ đây có khả năng làm thay đổi bức tranh chính trị quốc gia. Một cái nhấn chuột gửi tặng món tiền, ghi tên đăng ký ủng hộ mỗi tháng một khoản nhỏ - là việc mà hàng nghìn người đã làm… nhưng người tham gia lại cũng có thể “đính” thêm trang web của riêng mình, tự đặt ra chỉ tiêu số tiền mà mình có ý định quyên góp, xem “cột thủy ngân” của “chiếc nhiệt kế” đo lượng tiền mình quyên góp được tăng lên từng ngày… Một doanh nhân ở Thung lũng Silicon đã trở thành một thành viên ban tài chính quốc gia chiến dịch tranh cử của ông Ô-ba-ma cũng bắt đầu từ đó.

    Cho đến giờ, dân kỹ thuật số vẫn “ghê răng” nhất với sáng kiến trong cuộc vận động tranh cử tổng thống trên internet là việc lập ra một trang web có thể thu hút được 1 triệu USD tiền đóng góp trong 60 giây.

    BBQ + sao Hô-li-út

    Trong giai đoạn đầu của tranh cử, các ứng viên và những người giúp sức họ thường xuyên bận rộn tổ chức các dạ tiệc với sự tham dự của các minh tinh Hô-li-út, để tranh thủ tiền bạc của các sao và cảm tình của các cử tri – vốn bị tác động khá lớn từ lòng hâm mộ dành cho các sao. Cả hai ứng viên Ô-ba-ma và Mắc Kên đều được những dàn sao của Hô-li-út hậu thuẫn.

    Người ta còn nhớ, trong suốt vòng bầu cử sơ bộ, ứng viên Ô-ba-ma gặp khó khăn với cử tri La-tinh tại một số bang vì nhóm này không thích một ứng viên da đen. Nhóm các ngôi sao gốc La-tinh như diễn viên Giét-si-ca An-ba, Giôn Li-ghi-da-mô và nghệ sĩ hài G.Lô-pét cùng xuất hiện trong một video bằng tiếng Tây Ban Nha, kêu gọi ủng hộ thượng nghị sĩ bang I-li-noi. Video này thu hút được khoảng 250.000 lượt xem trên trang web chia sẻ Youtube. Kết quả là ông Ô-ba-ma có một chương trình gây quỹ hoành tráng.

    Mới đây nhất, một chương trình gây quỹ cho ông Ô-ba-ma đã được tổ chức tại thành phố Lốt An-giơ-lét với sự tham gia trình diễn của ca sĩ nổi tiếng Xi-ơn với giá vé vào cửa vỏn vẹn… 2.300USD. Nghe đâu sao lớn, sao bé của Hô-li-út đều có mặt. Tất nhiên, chương trình không chỉ có nghe Xi-ơn hát mà có kèm theo tiệc nướng (BBQ). Sao cộng BBQ, còn gì tuyệt bằng. Nên dù phải bỏ ra 2.300USD thì cũng có rất nhiều người tham dự. Một bữa tiệc gây quỹ khác được tổ chức cách đó ít lâu đã bán vé là 1.000USD với ghi chú kèm theo là nếu có chụp ảnh với tổng thống tương lai thì giá tiền sẽ là 2.300USD.

    Đó là tiệc “hạng nhất”. Còn hạng hai, hạng ba cũng có. Nghị sĩ Ô-ba-ma thu 25USD một vé vào những bữa tiệc có sự hiện diện của ông. Tuy nhiên, ứng viên này cũng giảm giá cho sinh viên. Ngoài ra, còn có những bữa tiệc khác hô hào quyên góp cho các ứng viên với ưu đãi kèm theo là ăn BBQ miễn phí.

    Những con mèo béo” và “cây tiền ở nước ngoài

    Con đường dẫn tới Nhà Trắng sẽ phải xuyên qua phòng khách của những nhân vật tai to mặt lớn ở Hô-li-út, các nhà tài phiệt ở phố Uôn, hàng loạt chuyên gia vận động hành lang trong ngành công nghiệp quốc phòng, những yếu nhân trong ngành dầu khí và các chiến lược gia. Đó chính là “những con mèo béo” - thứ tiếng lóng mà lãnh đạo cuộc vận động cho các ứng viên vẫn dùng để chỉ những nhà hảo tâm lớn. Những nhà tài trợ lớn này nắm trong tay khá nhiều “quyền lực” mà đôi khi họ có thể tạo dựng hoặc phá vỡ sự nghiệp chính trị của một ứng viên. Thực tế là, tài khoản trong ngân hàng của các nhân vật trụ cột về kinh tế trong nước có chứa những thứ có thể đưa một chính trị gia trở thành tổng thống. Do đó, chiến thuật “ve vãn và phỉnh phờ” là vô cùng cần thiết trong thời đại hiện nay để có thể tiến tới kiểm soát “phòng làm việc quan trọng nhất nước”. Một bữa tối lung linh thắp nến hay những cuộc trò chuyện bên lò sưởi để ghi nhận nguyện vọng chính trị của “những con mèo béo” là “chiêu” hay được các ứng viên sử dụng.

    Không chỉ vận động, gây quỹ trong nước, các ứng viên tổng thống Mỹ còn bay ra nước ngoài để thu hút sự ủng hộ về mặt vật chất. Các cuộc tiếp tân ở các khách sạn hạng sang ở Luân Đôn, Pa-ri… không phải là hiếm. Những Hi-la-ri, Ô-ba-ma… đều đã từng “rung cây tiền ở nước ngoài”. Thậm chí, ông Ô-ba-ma là ứng viên tổng thống đầu tiên kêu gọi các giám đốc Mỹ ở Bắc Kinh góp tiền cho quỹ tranh cử qua hội thảo trực tuyến. Nhưng chính vì thế mới có các vụ lùm xùm về vấn đề này. Mới đây, Ủy ban quốc gia đảng Cộng hòa buộc tội chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Ô-ba-ma đã vi phạm luật tài chính, nhận tiền đóng góp của cá nhân là người nước ngoài và vượt quá giới hạn 2.300USD/người trong thời kỳ bầu cử sơ bộ. Đáp lại buộc tội trên, bộ máy tranh cử của Ô-ba-ma “khui” ra ông Mắc Kên phải trả lại hơn 1,2 triệu USD tiền đóng góp có vấn đề, gồm cả 50.000USD do một người Gioóc-đa-ni quyên góp.

    Càng gần đến ngày bầu cử, nhất cử nhất động của hai ứng cử viên tổng thống về số tiền gây quỹ và số cử tri ngày càng thu hút sự chú ý của dư luận. Như thế đủ biết, bất cứ ai có kế hoạch giành lấy văn phòng quyền lực nhất ở nước Mỹ, trước hết phải biết cách “nỉ non”.

    THU TRANG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...