QĐND - Những ngày qua, khi nỗi sợ dịch MERS bao trùm Xứ sở kim chi, các bác sĩ, y tá luôn là người gánh nhiều trọng trách và hiểm nguy trên tuyến đầu chống dịch. Rất nhiều người đã dũng cảm, sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình để cứu người bệnh và kiềm chế vi-rút chết người…
QĐND - Những ngày qua, khi nỗi sợ dịch MERS bao trùm Xứ sở kim chi, các bác sĩ, y tá luôn là người gánh nhiều trọng trách và hiểm nguy trên tuyến đầu chống dịch. Rất nhiều người đã dũng cảm, sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình để cứu người bệnh và kiềm chế vi-rút chết người…
Ngày 28-7, Thủ tướng Hàn Quốc Hoang Kiêu An (Hwang Kyo Ahn) tuyên bố dịch bệnh Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) ở nước này đã “hết nguy hiểm” sau 69 ngày. Theo Yonhap, tại cuộc họp nội các ở thủ đô Xơ-un, Thủ tướng Hoang Kiêu An cho biết sau khi đánh giá tình hình, đội ngũ y tế và quan chức chính phủ nước này nhận định rằng mối đe dọa do dịch MERS gây ra đã chấm dứt và “mọi người giờ đây không cần phải lo lắng nữa”. Tổng cộng 15 bệnh viện tham gia chiến dịch ngăn chặn dịch MERS nay đã trở lại hoạt động bình thường.
Mặc dù cơn ác mộng MERS đã qua đi, thế nhưng những ngày giành giật mạng sống cho bệnh nhân giữa tâm dịch thì mãi mãi không phai mờ trong tâm trí các y sĩ, bác sĩ tại Bệnh viện Daechong, thành phố Đê-giông, Hàn Quốc. Nếu đến đây trong những ngày dịch bệnh, người ta sẽ dễ dàng chứng kiến hình ảnh nữ y tá trong trang phục bảo hộ kín người, mệt mỏi tựa lưng vào tường quệt mồ hôi trong phút nghỉ ngơi hiếm hoi sau giờ chăm sóc bệnh nhân MERS tại khu vực cách ly của bệnh viện, hay hình ảnh những nhân viên y tế với kính bảo hộ, mặt nạ, dụng cụ thở và đồ bảo hộ che kín người ngày qua ngày túc trực bên các bệnh nhân để giành lại mạng sống cho họ. Những bữa ăn ngay tại tâm dịch dần trở nên quen thuộc. Nhiều người phải ngủ qua đêm ở bệnh viện vì không được phép đi lại tự do như ngày thường, nhằm hạn chế nguy cơ vi-rút phát tán ra cộng đồng.
MERS là dịch bệnh hô hấp còn nhiều mới lạ, xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2012 tại vùng Trung Đông. Các triệu chứng ban đầu của bệnh giống cúm thông thường nhưng sau đó diễn tiến thành viêm phổi nghiêm trọng, suy thận và làm tổn thương các cơ quan nội tạng, cuối cùng có thể khiến nạn nhân tử vong. Không có thuốc chữa và vắc-xin phòng bệnh, nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ lời giải về chủng vi-rút lạ. Các y sĩ, bác sĩ chỉ có thể chạy đua cùng thời gian và làm hết sức để giành giật bệnh nhân từ tay tử thần trong môi trường đầy mầm bệnh.
![]() |
|
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân MERS trong khu cách ly tại Trung tâm y tế Xơ-un. Nguồn: AP. |
Vất vả càng gia tăng ở những bệnh viện bị cách ly hoàn toàn vì dịch. Lo ngại MERS lây lan nhanh, giới chức Hàn Quốc đã phong tỏa hai bệnh viện với ít nhất 133 người, bao gồm cả đội ngũ y sĩ, bác sĩ và các bệnh nhân bên trong. Tất cả phải ở tại bệnh viện trong suốt 11 ngày. “Không bệnh nhân nào được ra khỏi buồng bệnh. Các y tá trong trang phục bảo hộ sẽ mang thức ăn vào bên trong. Không ai có thể vào từ bên ngoài”, một quan chức chính quyền thành phố Xơ-un cho biết. Khó khăn và hiểm nguy thường trực trong môi trường làm việc khắc nghiệt và căng thẳng không cản trở nỗ lực của các nhân viên y tế. Thiếu hụt nhân lực sau khi nhiều bác sĩ phải cách ly vì nghi nhiễm MERS, các nam y tá tại Bệnh viện Deachon đã xung phong chăm sóc những bệnh nhân thuộc diện nguy cơ.
Những hành động này khiến người dân càng dành nhiều tình cảm cho các "thiên thần áo trắng". Tờ Korea Times gọi đội ngũ những nhân viên y tế là “chiến binh trong cuộc chiến chống dịch MERS”. Trong khi đó, người Hàn Quốc đang cùng nhau bày tỏ lòng biết ơn và tôn vinh đối với những "chiến binh đặc biệt" không thể thiếu trong bất cứ đại dịch nào bằng nhiều cách thức. Một trong số đó phải kể đến các nhóm hoạt động vì cộng đồng ở các thành phố bùng phát dịch như Đê-giông. Để tiếp thêm tinh thần cho các y sĩ, bác sĩ, những nhóm này thường xuyên triển khai chiến dịch gần những bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhân MERS. Bên tấm băng-rôn viết to dòng chữ “Các bạn là những người hùng của Đê-giông”, nhiều người tập trung chào đón và cổ vũ cho đội ngũ y tế trước Bệnh viện Đại học Konyang, Bệnh viện Đại học Quốc gia Chungnam và Bệnh viện Đại học Eulji vào buổi sáng. “Tôi mong muốn mọi người có thêm sức mạnh để làm việc và biết rằng chúng tôi biết ơn họ vì những nỗ lực đó”, nam sinh viên trẻ tuổi tham gia chiến dịch trả lời phỏng vấn trên kênh Arirang.
Không chỉ người dân mà cả những lãnh đạo cấp cao của Hàn Quốc trong chuyến thị sát các bệnh viện chịu ảnh hưởng bởi MERS cũng dành nhiều lời khen ngợi cho lòng dũng cảm của các y sĩ, bác sĩ, rằng đội ngũ y tế đang “chiến đấu bằng nỗ lực và cả lòng hy sinh”. Trở về sau chuyến thăm một trung tâm y tế tại thành phố Xơ-un, Thị trưởng Pác Uôn-sun (Park Won-soon) đăng tấm ảnh một nữ y tá trong trang phục bảo hộ. Ông không quên dành tặng lời miêu tả đầy tình cảm: “Cô ấy giống như một thiên thần”. Người đứng đầu tỉnh Gy-ong-gi Nam Ki-ung Pin (Nam Kyung-pil) cũng từng dành những lời động viên cho đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Suwon: “Mặc dù phải làm việc trong điều kiện rất khắc nghiệt, các nhân viên y tế đang cố gắng làm tốt nhất và tôi có thể cảm nhận điều này”.
Dịch MERS đã để lại những tổn thất to lớn cho xứ sở kim chi. Thế nhưng đó cũng là quãng thời gian người dân Hàn Quốc cảm nhận rõ ràng về sự hy sinh và y đức của đội ngũ y sĩ, bác sĩ Hàn Quốc. “Các bác sĩ và y tá chữa trị cho bệnh nhân mà không màng tới nguy cơ nhiễm bệnh của chính mình. Khi mà mọi người đều nơm nớp lo sợ, không dám tới gần các bệnh viện thì họ lại mạo hiểm mạng sống, dù sự mạo hiểm đó không mang đến cho họ lợi ích gì”, một người dân Hàn Quốc bày tỏ lòng cảm phục trước những người đang ngày đêm dốc sức mình để bảo vệ cả cộng đồng.
HÀ LAN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận