Thứ Năm, 11/01/2007, 19:05

    Chiến dịch “tranh thủ” của ông Brao

    Theo đánh giá của dư luận thì Bộ trưởng tài chính Gô-đơn Brao, “công thần” giúp ông Ble củng cố lại Công đảng, là ứng cử viên “kế nhiệm” sáng giá nhất...

    No image available

    Bộ trưởng G.Brao hiện được xem là ứng cử viên sáng giá kế nhiệm Thủ tướng Ble.

    Ảnh: AFP

    Thủ tướng Anh T. Ble đã buộc phải “thề” sẽ từ chức Thủ tướng và chức Chủ tịch Công đảng vào tháng 9 năm nay. Theo đánh giá của dư luận thì Bộ trưởng tài chính Gô-đơn Brao, “công thần” giúp ông Ble củng cố lại Công đảng, là ứng cử viên “kế nhiệm” sáng giá nhất. Chưa rõ thế nào, nhưng các chiến dịch vận động được ông Brao liên tiếp tung ra đúng lúc sự nghiệp Thủ tướng của ông Ble bước vào chương cuối…

    Tưng bừng chiêu mới

    Trong một buổi trả lời BBC mới đây, Bộ trưởng G. Brao đã thừa nhận những sai lầm trong cuộc chiến I-rắc kể từ năm 2003 và không phủ nhận khả năng sẽ điều tra những sai lầm này trong thời gian tới. Ông Brao cũng bóng gió cho biết sẽ theo đuổi một chính sách độc lập hơn về I-rắc với Oa-sinh-tơn so với chính phủ hiện nay và phản đối kế hoạch tăng quân ở I-rắc của Mỹ. Điều này trái ngược hoàn toàn với quan điểm và việc làm của Thủ tướng đương nhiệm Ble (ông Ble là người ủng hộ quan điểm đánh I-rắc của Mỹ).

    Dư luận đồn thổi: Chiến dịch tranh thủ lòng dân của ông Brao đã bắt đầu. Chẳng thế mà ông Brao đã cam kết sẽ lãnh đạo theo một phong cách mới nếu ông tiếp quản chức vụ Thủ tướng từ ông Ble như mong đợi vào cuối năm nay. ''Tôi nghĩ có một công việc cần được làm vì tương lai của Anh và 10 năm tới sẽ có những thách thức hoàn toàn khác. Nước Anh cần một loại chính trị mới và một phong cách lãnh đạo mới cho tương lai'', ông Brao bộc bạch.

    Khác với ông Ble, ông Brao cho biết ông muốn một ''thỏa thuận mới'' trao nhiều quyền lực hơn cho nhân dân và quốc hội. Nghĩa là dưới thời của Brao, các nghị sĩ quốc hội sẽ có quyền bỏ phiếu về mọi quyết định tham chiến của Anh trong tương lai. Ông Brao cho biết muốn có một chính phủ chịu trách nhiệm nhiều hơn, quốc hội và người dân có tiếng nói mạnh hơn. Thay vì tập trung vào kinh tế như chính phủ Ble, ưu tiên trong nước của ông Brao sẽ tập trung vào giáo dục. “Cần có một nền tảng kiến thức cơ bản cho các phát triển vượt bậc. Chúng ta sẽ phải đầu tư toàn diện cho giáo dục để không tụt lại sau Trung Quốc hoặc Ấn Độ'', ông lý giải.

    Người ta cho rằng đây là một “chiêu” mới trong chiến dịch lobby (vận động) của ông Brao, nhằm tranh thủ lòng tin của dân chúng, chuẩn bị cho việc tiếp nhận chiếc ghế Thủ tướng, nhất là khi sự nghiệp của ông Ble đang ở vào hồi kết. Trong nội bộ Công đảng, ông Brao từ lâu đã là đối thủ của ông Ble, năm 2005 đã từng bị hụt khi ông Ble tuyên bố tiếp tục ra tranh cử nhiệm kỳ 3 làm mất cơ hội thăng tiến. Năm nay ông Brao lại có đối thủ nặng ký mới, Bộ trưởng Nội vụ Giôn Rết. Có lẽ vì thế mà ông liên tiếp tung chiêu.

    “Bão yếu”

    “Kế hoạch tranh thủ” của ông Brao càng làm gia tăng tình trạng vốn bi đát của Thủ tướng Ble, thời gian gần đây đang phải chịu sức ép từ nội bộ Công đảng yêu cầu từ chức. Thực ra, suốt từ tháng 5 năm ngoái, dư luận nước Anh đã bắt đầu nói đến sự ra đi của ông Ble sau khi Công đảng thất bại nặng trong kỳ bầu cử Hội đồng địa phương.

    Tờ Thời đại bình: “Để cứu vãn tình hình, nội bộ Công đảng hình thành âm mưu lật đổ Thủ tướng. Một Liên minh giữa những dân biểu trẻ và nghị sĩ lớn tuổi đã hình thành trong nội bộ Công đảng, gây áp lực buộc Thủ tướng Ble phải từ chức để nhường chỗ cho Bộ trưởng Tài chính Brao. Liên minh này lo ngại một thất bại dây chuyền sẽ làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của Công đảng”. Trong khi đó, với Policy Network, một tổ hợp truyền thông chuyên vận động hành lang trên chính trường Anh thì cuộc lật đổ diễn ra trong nội bộ Công đảng bắt nguồn từ những sai sót trong công việc điều hành đất nước của ông Ble và vấn đề đạo đức của một vài thành viên trong Chính phủ.

    Đối với người dân châu Âu nói chung và người Anh nói riêng, việc ông Ble đứng về phía Mỹ và ủng hộ I-xra-en vô điều kiện trong cuộc chiến tại Li-băng vừa qua là một "hành động đáng bị lên án". Người ta cũng nhắc tới một sai lầm khác khó tha thứ của ông Ble: Cuối tháng 8-2006, khi các nguồn tin tình báo đáng tin cậy thông báo một âm mưu khủng bố lớn đang diễn ra nhằm vào các sân bay của Anh thì ngài Thủ tướng lại đi nghỉ hè ở quốc đảo Barbados thuộc Trung Mỹ.

    Hết sai lầm này đến sai lầm khác đã làm uy tín của ông Ble trong lòng dân chúng giờ chỉ xấp xỉ con số 0. Trên số báo ra ngày 10-12-2006 của tờ Người bảo vệ, ông Đ. Mác-san, cựu Bộ trưởng các vấn đề châu Âu của Chính phủ Ble đã phát biểu về vị Thủ tướng của mình: "Ông Ble, một ngôi sao thất bại!”.

    Thủ tướng Ble có biệt danh là “Bão Tô-ni” do nổi tiếng là “bất khả bại” trong nhiều vụ căng thẳng như chỉ mành treo chuông. Có những lúc ông ngất đi, phải vào viện cấp cứu, nhưng rồi vẫn “sang ngang an toàn”. Nhưng lần này e rằng hơi khó. Cũng tờ Thời đại viết: “Bão Tô-ni đã suy yếu!”.

    Thu Trang

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...