Thứ Hai, 09/08/2010, 21:07

    Chúng tôi luôn đứng bên các bạn đòi công lý

    Tại Lãnh sự quán Hàn Quốc, câu chuyện giữa chúng tôi với ông Cho Eui Kwon, Trưởng Đại diện Hội Cựu chiến binh-Thương tật-Da cam Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, thực sự thân tình, bởi vì trước đó chúng tôi đã gặp nhau trong một số hoạt động khác...

    Tại Lãnh sự quán Hàn Quốc, câu chuyện giữa chúng tôi với ông Cho Eui Kwon, Trưởng Đại diện Hội Cựu chiến binh-Thương tật-Da cam Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, thực sự thân tình, bởi vì trước đó chúng tôi đã gặp nhau trong một số hoạt động khác.

    Ông hỏi tôi trước:

    - Chắc nhà báo chưa biết tôi gắn bó thân thiết với đất nước Việt Nam như thế nào?

    - Đúng vậy, thưa ông, tôi rất muốn biết điều đó.

    Ông Cho Eui Kwon:

    - Năm 1971, tôi là thủy quân lục chiến, đánh thuê cho Mỹ tại Hội An, tỉnh Quảng Nam. Xin phép tôi không muốn nhắc lại những ngày ấy. Chỉ biết rằng do bị nhiễm chất độc da cam nên hôm nay tôi bị bệnh về máu và tim. Tôi luôn luôn phải uống thuốc trị bệnh, chưa biết suy sụp lúc nào? Đã 15 năm nay, gia đình tôi coi Việt Nam là quê hương thứ hai. Vợ chồng tôi và con trai cả (33 tuổi) đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Con trai út (30 tuổi) sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật tại Hàn Quốc, cháu lại tiếp tục học Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Cháu rất yêu phong cách hội họa Việt Nam.

    - Còn công việc của ông?

    - Nhà báo biết rồi, Hội Cựu chiến binh-Thương tật-Da cam Hàn Quốc do ông Seo Cheol-Jae làm chủ tịch. Ông ấy vừa mới cùng Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Thành phố Hồ Chí Minh, đi thăm và chuyển tiền hỗ trợ gia đình ông Thạch Sang có con gái vừa gặp nạn tại Hàn Quốc. Hội chúng tôi hoạt động chủ yếu ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đã được Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài của Việt Nam cấp giấy phép hoạt động từ năm 2008. Từ đó đến nay, chúng tôi đã có nhiều hoạt động tích cực vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

    No image available
    Ông Cho Eui Kwon (bên phải) trò chuyện với phóng viên báo QĐND

    Tháng 11 năm nay, chúng tôi lại tổ chức đoàn về Hội An tặng quà trẻ em nghèo.

    - Ông có thể cho biết thực trạng nạn nhân chất độc da cam của Hàn Quốc? Chính phủ Hàn Quốc quan tâm giải quyết vấn đề này thế nào?

    - Thực trạng rất nặng nề. Trong số hơn 320.000 lính đánh thuê tại Việt Nam có khoảng 120.000 người bị nhiễm chất độc da cam. Di chứng để lại các thế hệ hôm nay là rất xót xa, đau buồn không kém gì hậu quả tại Việt Nam. Từ nhiều năm nay, chúng tôi đã đấu tranh đòi chính phủ Mỹ và các công ty hóa chất sản xuất chất độc da cam/đi-ô-xin phải chịu trách nhiệm về vấn đề này, nhưng chưa có kết quả. Chúng tôi rất mừng về sự đấu tranh kiên trì, bền bỉ của Việt Nam đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin. Chúng tôi luôn đứng bên cạnh các bạn để đòi công lý… để có tiếng nói chung chống chiến tranh, chống những kẻ hủy hoại loài người bằng vũ khí hóa học. Trong lúc chính phủ Mỹ chưa đưa ra quyết định đền bù thỏa đáng cho nỗi đau của các nạn nhân chất độc da cam thì chính phủ chúng tôi đã hỗ trợ một phần cho các nạn nhân, bằng nhiều mức khác nhau, từ 300USD đến 4.000USD/tháng. Các nạn nhân này khi đau yếu vào các bệnh viện đều miễn phí. Họ kinh doanh thì được miễn thuế và con cái họ đến trường học được miễn học phí…

    - Ông vui lòng cho biết mối quan hệ giữa Hội của các ông với Hội nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Thành phố Hồ Chí Minh?

    - Chúng tôi có mối quan hệ thân tình với nhau vì cùng một mục tiêu chung là xoa dịu nỗi đau da cam, kêu gọi cả cộng đồng đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam. Chúng tôi chưa làm được nhiều nhưng rất vui khi thấy Hội nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin có nhiều hoạt động hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, Hội đã tổ chức 2 cuộc triển lãm ảnh về nạn nhân chất độc da cam; dẫn nhiều đoàn khách quốc tế đến thăm các Trung tâm nuôi dưỡng nạn nhân. Đặc biệt nhất là nạn nhân Trần Thị Hoan (23 tuổi, tại làng Hòa Bình) đã cùng bác sĩ, Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Ngọc Phượng sang tận Mỹ điều trần với hạ nghị viện Mỹ (ngày 15-7-2010) về nỗi đau khổ của nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin ở Việt Nam. Điều này chúng tôi chưa làm được. Chúng tôi hy vọng cuộc đấu tranh vì công lý của các bạn Việt Nam sẽ thắng lợi.

    - Xin cảm ơn ông.

    Đào Văn Sử

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...