Hôm chủ nhật vừa rồi, sau gần một tháng bị bắt giam ở Ô-xtrây-li-a, bác sĩ Ấn Độ Ha-níp đã được trả tự do và trở về quê hương với bao ấm ức trong lòng...
![]() |
| Bác sĩ Ha-níp (giữa) về đến sân bay Băng-ga-lo ngày 30-7. Ảnh: AFP |
Nghi án từ chiếc sim điện thoại
Bác sĩ Ha-níp, 26 tuổi, có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi có ngày mình sẽ nằm sau chấn song nhà tù với tội danh âm mưu đánh bom khủng bố. Trước khi bị “lôi” vào vụ việc, Ha-níp là bác sĩ tại bệnh viện “Bờ biển vàng” của bang Quyn-xlen (Ô-xtrây-li-a). Rắc rối xảy ra với Ha-níp bắt đầu từ chiếc sim điện thoại di động mà anh ta đưa cho người em họ S.A-mét trước khi rời nước Anh bay sang Ô-xtrây-li-a nhận công việc mới tại bệnh viện “Bờ biển vàng” hồi năm ngoái. Theo điều tra ban đầu của các công tố viên Ô-xtrây-li-a, chiếc sim điện thoại này đã được tìm thấy trong chiếc xe ô tô gây ra vụ khủng bố bất thành vào sân bay Gla-xgâu (Anh) ngày 30-6 vừa qua. Nhưng sau đó, các cuộc điều tra khác lại khẳng định rằng, cậu em họ S.A-mét của bác sĩ Ha-níp đang ung dung sử dụng chiếc sim này mãi tận thành phố Li-vơ-pun, cách sân bay Gla-xgâu tận 300km.
Ngày 2-7, bác sĩ Ha-níp đã bị cảnh sát Ô-xtrây-li-a bắt giữ theo một điều luật chống khủng bố mới của nước này và bị giam giữ tới 27 ngày sau đó. Ngay cả cậu em họ A-mét cũng bị cảnh sát cáo buộc che giấu thông tin liên quan đến âm mưu tấn công sân bay Gla-xgâu. Ngày 29-7, bác sĩ Ha-níp đã được chính phủ Ô-xtrây-li-a trả tự do vì cơ quan luật pháp nước này không có bằng chứng cho thấy bác sĩ Ha-níp liên quan đến vụ tấn công sân bay Gla-xgâu. Hiện nay, bác sĩ Ha-níp đã đoàn tụ với gia đình tại quê hương Ấn Độ song vẫn còn cảm giác kinh hoàng vì bị nghi ngờ là phần tử khủng bố.
Tại cuộc họp báo ngày 30-7, bác sĩ Ha-níp tuyên bố: “Tôi đã bị sốc sau khi bị bắt giữ vì tôi chưa từng bị xem là mối nguy hiểm cho Ô-xtrây-li-a. Nếu nhà chức trách Ô-xtrây-li-a chấp thuận cấp lại thị thực cho tôi, tôi sẵn sàng quay trở lại Ô-xtrây-li-a để tiếp tục công việc chữa bệnh”. Tuy nhiên bác sĩ Ha-níp nhấn mạnh: “Tôi kịch liệt phản đối việc người vô tội bị bắt giữ và bị đối xử như một tên khủng bố. Chính phủ Ô-xtrây-li-a cần phải có lời xin lỗi thỏa đáng đối với Ấn Độ, nơi người dân luôn yêu chuộng hòa bình”.
Bắt nhầm còn hơn bỏ sót
Thế nhưng hiện nay, phía Ô-xtrây-li-a vẫn chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm nào về vụ “bắt nhầm” nghi phạm nói trên. Theo tuyên bố của Thủ tướng nước này, ông Giôn Hô-uốt, Ô-xtrây-li-a sẽ không đưa ra bất cứ lời xin lỗi nào về vụ việc. Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Hô-uốt đã có lời lẽ cứng rắn: “Ô-xtrây-li-a sẽ không xin lỗi bác sĩ Ha-níp. Khi phải đối đầu với khủng bố, việc cần làm là đảm bảo an ninh và an toàn chứ không phải xin lỗi”. Thậm chí, ông Hô-uốt còn cho rằng bác sĩ Ha-níp vẫn bị nghi ngờ là nghi can khủng bố. Trong khi đó, Bộ trưởng Nhập cư Ô-xtrây-li-a An-đru ngày 31-7 đã công bố một thông tin mà theo nhà chức trách nước này, đó sẽ là cơ sở cho việc hủy bỏ thị thực của bác sĩ Ha-níp vào Ô-xtrây-li-a.
Ông An-đru cho biết, cảnh sát Ô-xtrây-li-a đang nắm trong tay đoạn băng ghi lại cuộc trò chuyện giữa Ha-níp và em họ S.A-mét hai ngày sau vụ tấn công sân bay Gla-xgâu. Trong đoạn đối thoại này, S.A-mét đã nói với Ha-níp rằng “Chuyện của anh vẫn được giữ kín”. Nhà điều tra cũng cáo buộc rằng, Ha-níp đã nhận một số tiền từ Ca-phi A-mét, anh trai của S.A-mét, đồng thời là nghi phạm số một trong vụ Gla-xgâu. Ca-phi A-mét đã bị bỏng nặng trong vụ tấn công trên và hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Với thông tin mới này, Bộ trưởng An-đru khẳng định: “Chúng tôi chưa thể cấp lại thị thực cho Ha-níp vì cuộc điều tra đang được mở rộng thêm, cả ở trong nước và nước ngoài”.
Tuy nhiên theo ý kiến của ông Rút-xô, luật sư của bác sĩ Ha-níp, thông tin nói trên của ông An-đru “không có gì mới” và không thể là bằng chứng buộc tội thân chủ của ông. Ông Rút-xô nhấn mạnh, bác sĩ Ha-níp xứng đáng được hưởng ít nhất một lời xin lỗi từ phía chính phủ Ô-xtrây-li-a vì phải chịu đựng sự giam cầm oan ức trong gần một tháng trời. Hiện tại, bác sĩ Ha-níp đang được một bệnh viện lớn tại thành phố thương mại sầm uất Băng-ga-lo mời làm chuyên viên y tế cao cấp, trong trường hợp chính phủ Ô-xtrây-li-a vẫn cương quyết không cấp lại thị thực cho “nghi phạm bất đắc dĩ” này.
VŨ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận