Thứ Bảy, 21/07/2007, 09:28

    Chuyện lạ biểu tình ở Bangkok

    Những người biểu tình ở Sanam Luang hằng ngày vẫn kêu gọi tướng Sonthi từ chức và trao lại dân chủ cho đất nước sau khi ông tiến hành cuộc đảo chính ngày 19.9.2006 lật đổ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Ông thầy bói bắt đầu bày biện bàn thờ và thắp nến, miệng phát ra một tràng "ngôn ngữ lạ" trong lúc trời bắt đầu đổ mưa.

    No image available
    Ông thầy bói đang khấn vái tại quảng trường Sanam Luang - Ảnh: Việt Phương
    Ngoài việc gây lo ngại về nguy cơ bùng phát bạo động, những cuộc biểu tình rầm rộ gần đây ở Bangkok (Thái Lan) còn phát sinh nhiều chuyện lạ lùng.

    Vào một buổi chiều cuối tuần, ở quảng trường Sanam Luang của Bangkok, nơi người ta thường tập trung để biểu tình, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trong trang phục may bằng vải đen bóng. Những người dân tại dây cho biết người này là một thầy bói. Ông ta đến đây cúng bái và làm phép để cầu những điều không may mắn sẽ đến với tướng Sonthi Boonyaratglin, Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia (CNS).

    Những người biểu tình ở Sanam Luang hằng ngày vẫn kêu gọi tướng Sonthi từ chức và trao lại dân chủ cho đất nước sau khi ông tiến hành cuộc đảo chính ngày 19.9.2006 lật đổ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Ông thầy bói bắt đầu bày biện bàn thờ và thắp nến, miệng phát ra một tràng "ngôn ngữ lạ" trong lúc trời bắt đầu đổ mưa. Không hiểu sao mỗi khi đoàn người biểu tình do Liên minh Dân chủ chống độc tài (DAAD) chỉ đạo dự định làm một sự kiện "chấn động" (như diễu hành đến trụ sở CNS hoặc nhà của tướng Prem Tinsulanonda, nhân vật mà DAAD cho là đứng sau cuộc đảo chính) thì trời đổ mưa rất to.

    Sau một hồi khấn vái, trời bỗng nhiên tạnh mưa. Đám đông vỗ tay hoan hô và xem chừng tâm phục khẩu phục ông thầy bói này lắm. Thầy đoán rằng, ngày 18.8 tới đây, một ngày trước khi diễn ra cuộc trưng cầu dân ý về bản dự thảo hiến pháp mới, ở Bangkok sẽ diễn ra bạo động và tướng Sonthi sẽ "về cõi vĩnh hằng". Chưa hết, thầy còn phát cho mỗi người đứng quanh đó một lá bùa có ghi tên tướng Sonthi và kêu gọi họ lót lá bùa vào bên trong giày, đi nó trong 15 ngày để lời thầy phán được linh nghiệm.

    Một hôm khác, trong lúc một lãnh đạo nhóm biểu tình đang ngân nga một bản dân ca Thái để thu hút người dân tham gia tuần hành, tại một góc của quảng trường, người ta đang mải mê chơi trò phóng phi tiêu lên hình nhân của những nhân vật mà người biểu tình tại Sanam Luang coi là "kẻ thù". Những hình nhân khổ lớn của tướng Sonthi, trùm truyền thông Sonthi Limthongkul (người tổ chức các cuộc biểu tình chống Thaksin năm ngoái trước khi ông này bị lật đổ), tướng Prem và Phó tổng thư ký CNS Saprang Kalayanamitr được dựng lên trong những tư thế không đẹp đẽ chút nào. Trò chơi này miễn phí cho tất cả mọi người. Ai hào phóng thì có thể bỏ mấy đồng lẻ vào một cái hộp đặt ngay trước quầy. Những chiếc phi tiêu chứa đầy căm giận cứ thế bay vèo vèo về phía các hình nhân...

    Cùng với việc các cuộc biểu tình của DAAD diễn ra hằng ngày từ sau khi đảng Thai Rak Thai của ông Thaksin bị tuyên giải thể, nhiều người coi đây là cơ hội kinh doanh hiếm có bởi cứ mỗi cuối tuần, số người đến tham dự biểu tình vào khoảng 5.000 người. Những ngày có sự kiện quan trọng như hôm ông Thaksin phát biểu qua màn hình ti vi, số người đổ đến quảng trường Sanam Luang có thể từ 10.000 - 15.000 người. Nhiều quán xá được dựng lên, từ hàng ăn, băng đĩa, áo quần cho đến trò chơi giải trí. Ngay gần lối vào quảng trường, một thanh niên đang trả giá chiếc quần truyền thống kiểu Thái, trên đó có in hình một chiếc xe tăng và chữ "Get out" (tiếng Anh có nghĩa "cút đi") bên dưới. Nhiều quầy khác cũng bán quần áo có in các nội dung tương tự, kêu gọi CNS giải thể và trả lại dân chủ cho đất nước. Ở một quầy khác, người ta bày bán các vật dụng có in hình ông Thaksin như áo thun, ly tách, đĩa CD tập hợp những đoạn phim đẹp về vị cựu thủ tướng. Một phóng viên người Thái nói đùa: "Thaksin bây giờ giống như một minh tinh vậy. Kể cả khi tài sản của ông ta bị đóng băng, ông ấy vẫn có thể kiếm tiền nhờ vào việc kinh doanh hình ảnh của mình".

    Và cứ mỗi cuối tuần, cảnh sát lại vất vả canh gác và kiểm tra từng người một khi vào quảng trường để đề phòng một bên thứ 3 lợi dụng mang bom vào gây rối. Quảng trường Sanam Luang lại nhộp nhịp như khai hội trong khi những cuộc biểu tình không biết bao giờ mới chấm dứt.

    Theo: TNO-Việt Phương (từ Bangkok)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...