Đó là nhan đề bài viết của Thư ký Hội hữu nghị Anh-Việt Len An-đi-xơ nhân dịp Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ mở phiên tranh tụng về kháng án của tập thể nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam kiện 37 công ty hóa chất Mỹ để bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với cuộc đấu tranh đòi công lý của các nạn nhân này.
Đó là nhan đề bài viết của Thư ký Hội hữu nghị Anh-Việt Len An-đi-xơ nhân dịp Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ mở phiên tranh tụng về kháng án của tập thể nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam kiện 37 công ty hóa chất Mỹ để bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với cuộc đấu tranh đòi công lý của các nạn nhân này.
Ông Len An-đi-xơ nêu rõ ngày 18-6, tại Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ ở Niu Y-oóc, các luật sư của nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam đã đưa ra những lập luận chống lại phán quyết trước đây của thẩm phán Giắc Uên-xtên và tìm cách đưa các công ty Mỹ đã sản xuất các chất hóa học cho quân đội Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tranh Việt Nam ra xét xử trước tòa. Các luật sư đại diện cho 37 công ty hóa chất Mỹ, do công ty Monsanto và Dow Chemicals đứng đầu, đã đưa ra lời bào chữa rằng họ hành động theo chỉ thị của Chính phủ Mỹ. Song, theo ông Len, lời bào chữa này cũng giống như lời bào chữa trước đây của Đức quốc xã về vụ án tại Nuremberg rằng "Chúng tôi chỉ tuân lệnh".
Ông Len cho biết, trong chuyến thăm Hà Nội mới đây, ông đã gặp bốn nạn nhân trước khi họ tới Mỹ tham gia các cuộc gặp gỡ và tham dự phiên tranh tụng tại Tòa án phúc thẩm. Nguyễn Mười, một nạn nhân thế hệ thứ hai, bị dị tật nứt đốt sống-căn bệnh mà cựu Tổng thống Mỹ Bin Clin-tơn trong một tuyên bố tại Nhà Trắng ngày 28-5-1996 đã nói rằng do lực lượng Mỹ sử dụng chất độc da cam/đi-ô-xin gây ra. Em Mười vẫn đang phải chờ đợi phán quyết của Tòa án phúc thẩm, trong khi con của các cựu chiến binh Mỹ sẽ được bồi thường nếu mắc bệnh này.
Dự kiến phán quyết của ba thẩm phán Rô-bớt Xắc, Rô-gơ J.Mai-nơ và Pi-tơ Hôn tại Tòa án phúc thẩm Mỹ sẽ được công bố sau vài tháng nữa trong khi đó nỗi khổ vẫn tiếp tục đè nặng lên các nạn nhân Việt , cùng gia đình, thân nhân và đồng bào của họ.
- Trong những ngày qua, nhiều tờ báo tại Đức, Áo và Thụy Sĩ đã đăng những bài viết và hình ảnh gây xúc động về các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt . Tờ "Ngôi sao" (Stern) của Đức ngày 20-6 đăng hai bức ảnh nạn nhân là cháu Nguyễn Thị Kiều Nhung, 7 tuổi, với khuôn mặt dài, hai mắt to, hai chân vòng cung dị tật và cháu Phạm Đức Duy đang quặt quẹo trong vòng tay của người mẹ. Theo tờ báo, từ 17 năm nay, gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Kiều Nhung đã sống ở gần một căn cứ không quân trước đây của Mỹ ở Đà Nẵng, nơi nồng độ chất độc đi-ô-xin ở nhiều điểm hiện cao gấp 300-400 lần mức cho phép. Đà Nẵng từng là nơi quân đội Mỹ lưu giữ chất độc da cam/đi-ô-xin trước khi pha loãng với nước để rải xuống các cánh rừng Việt . Do chất độc đi-ô-xin tồn tại lâu trong đất đá, nên sau thời gian dài còn giữ độc tố trong đất và gây nguy hiểm cho bất kỳ ai động chạm, hoặc tiếp xúc với khu đất đó.
Theo TTXVN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận