Thay vì nhận được bình ắc quy dùng cho máy bay trực thăng UH-1A theo hợp đồng đặt hàng trước đó, Đài Loan lại nhận được những ngòi nổ hạt nhân thuộc loại vũ khí tuyệt mật của Mỹ...
Thay vì nhận được bình ắc quy dùng cho máy bay trực thăng UH-1A theo hợp đồng đặt hàng trước đó, Đài Loan lại nhận được những ngòi nổ hạt nhân thuộc loại vũ khí tuyệt mật của Mỹ. Cú nhầm lẫn động trời này đang làm nóng chính trường Mỹ và dư luận quốc tế.
![]() |
|
Một loại đầu đạn hạt nhân. Ảnh: Internet |
Tuần trước, các nhân viên quân sự Đài Loan vô cùng kinh ngạc khi mở thùng hàng đặt mua của Mỹ từ năm 2006. Những chiếc ắc quy mà họ cần hóa ra lại là 4 chiếc ngòi nổ dùng kích hoạt đầu đạn tên lửa hạt nhân chiến lược Minuteman của Mỹ. Những ngòi nổ này được chứa trong các thiết bị hình nón có in hàng chữ “tuyệt mật” ở bên ngoài. Thông tin về vụ nhầm lẫn nhanh chóng được chuyển cho phía Mỹ. Đến lúc đó Lầu Năm Góc mới giật mình nhận ra mức độ nghiêm trọng của vụ việc.
Thông tin tiết lộ từ phía Đài Loan cho biết kể từ năm 1999 đến 2006, Mỹ đã bán cho Đài Loan tổng cộng 10 tỷ USD vũ khí, nhiều thứ hai so với A-rập Xê-út (13,3 tỷ USD). Các hợp đồng mua bán này bao gồm đủ loại, từ máy bay, xe tăng đến tên lửa phòng không, hệ thống ra-đa... Ắc quy dùng cho máy bay trực thăng là mặt hàng quá nhỏ bé trong đống hợp đồng khổng lồ trên. Chính vì thế mà ngay sau khi các thùng hàng “ắc quy” được chuyển đến Đài Loan, nó đã được nhập luôn vào kho mà không có ai kiểm tra xem mặt hàng nhận được và hóa đơn đi kèm có khớp nhau không. Cũng có thông tin nói rằng, khi mở các thùng đựng ắc quy, ngay các nhân viên quân sự Đài Loan cũng không biết đó là ngòi nổ đầu đạn tên lửa hạt nhân.
Khi vụ việc được phát hiện, nhân vật thứ hai phụ trách chính sách của Văn phòng Bộ Quốc phòng Mỹ R.Hen-ri ngay lập tức được lệnh bay sang Đài Bắc để điều tra vụ việc. Theo báo cáo mà ông R.Hen-ri gửi về, các ngòi nổ này vẫn đang còn được đóng kín trong thùng. Để giảm bớt sự nghiêm trọng của vấn đề, khi tuyên bố với báo chí, ông R.Hen-ri cho biết các thiết bị đó “tương đối lỗi thời” bởi nó được dùng cho loại tên lửa hạt nhân chiến lược Minuteman xuất hiện từ thập kỷ 60 của thế kỷ trước. Các ngòi nổ này hoàn toàn không chứa nhiên liệu hạt nhân. Điều đó có nghĩa là Mỹ không vi phạm bất cứ thỏa thuận hoặc hiệp định quốc tế nào.
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự nhầm lẫn khó hiểu như vậy với kho vũ khí hạt nhân của Mỹ. Tháng 9 năm ngoái, cả nước Mỹ xôn xao khi báo chí tiết lộ một chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ mang theo 6 tên lửa hành trình có gắn đầu đạn hạt nhân đã bay hơn ba giờ đồng hồ qua nhiều bang của nước Mỹ. Không ai giải thích được vì sao các tên lửa này lại được lắp lên máy bay. Vụ nhầm lẫn nghiêm trọng đến mức Tổng thống G.Bu-sơ và Bộ trưởng Quốc phòng R.Ghết ra lệnh cho lực lượng không quân phải báo cáo hằng ngày về tiến trình điều tra. Mặc dù các chuyên gia quân sự Mỹ giải thích rằng đầu đạn hạt nhân lắp trên các tên lửa này được thiết kế với đặc tính không thể phát nổ kể cả khi máy bay bị đâm, nhưng chẳng ai dám tin điều đó là sự thật.
Ngòi nổ trong quan hệ quốc tế
Trở lại với vụ nhầm lẫn ngòi nổ đầu đạn hạt nhân. Giờ đây, các ngòi nổ này đã được đưa về Mỹ và cất vào kho bảo quản tuyệt mật, Lầu Năm Góc “thở phào” vì công nghệ hạt nhân không bị tiết lộ. Thế nhưng, dư luận nước Mỹ thì đang trong cơn sốc. Người ta không thể hiểu vì sao hai thiết bị hoàn toàn khác nhau (ắc quy và ngòi nổ) lại có thể bị nhầm lẫn và làm cách nào mà những thứ được coi là bí mật quốc gia lại được đưa ra khỏi nước Mỹ dễ dàng như vậy? Kể từ năm 2003, không quân Mỹ đã thực hiện 139 đợt chuyển các thiết bị tuyệt mật từ căn cứ không quân Warren ở bang Oai-âu-minh và kho linh kiện vũ khí lớn nhất của quân đội Mỹ đặt tại căn cứ không quân ở bang U-ta. Liệu có còn vụ nhầm lẫn nào nữa trong số các lần chuyển vũ khí này?
Thêm vào đó, theo quy định ngặt nghèo, định kỳ hằng tháng, quân đội Mỹ phải tiến hành kiểm kê các loại vũ khí hạt nhân. Thế mà chẳng ai phát hiện ra sự “biến mất” của các ngòi nổ thuộc loại bí mật quốc gia này trong suốt 18 tháng cho đến khi nhận được thông báo của phía Đài Loan. Ông V.Samson, chuyên gia Viện An ninh thế giới, đã phải thốt lên: “Việc bảo quản bất kỳ một bộ phận nào của đầu đạn hạt nhân và các tên lửa đạn đạo cần luôn tuân thủ những nguyên tắc vô cùng nghiêm ngặt. Sự việc này khiến người ta tự hỏi việc trông giữ khí tài ở Lầu Năm Góc được thực hiện thế nào”.
Không chỉ làm nóng dư luận nước Mỹ, vụ nhầm lẫn trên còn gây phản ứng trong dư luận quốc tế. Trung Quốc ngay lập tức đã bày tỏ “sự lo ngại đặc biệt” trước việc Mỹ đã vận chuyển nhầm cho Đài Loan 4 ngòi nổ đầu đạn hạt nhân. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Tần Cương nói: “Chúng tôi bày tỏ sự quan ngại đặc biệt và rất không hài lòng, đồng thời yêu cầu phía Mỹ điều tra vụ việc này. Chúng tôi kêu gọi Mỹ ngừng bán vũ khí quân dụng hạng nặng cho Đài Loan và chấm dứt các mối quan hệ quân sự Mỹ-Đài Loan, để tránh phải đối mặt với nguy cơ gây tổn hại đến sự ổn định ở Eo biển Đài Loan cũng như sự phát triển lành mạnh và ổn định của mối quan hệ Trung-Mỹ”.
Đa số dư luận cho rằng, sự cố liên quan đến kho vũ khí hạt nhân của Mỹ là “không thể biện minh được”. Ông J.Xi-ri-xi-ôn, Chủ tịch Quỹ Ploughshares, cảnh báo: “Vụ gửi nhầm ngòi nổ đầu đạn tên lửa cho thấy Mỹ có quá nhiều vũ khí hạt nhân trong khi có quá ít sự kiểm soát. Hãy tưởng tượng chúng ta sẽ nghĩ gì khi Nga chuyển nhầm đầu đạn tên lửa cho I-ran. Nếu như điều đó xảy ra, người Nga sẽ rất khó có thể thuyết phục chúng ta rằng, đó chỉ là nhầm lẫn”. Vụ việc còn chưa dừng lại và nó có thể trở thành “ngòi nổ” trong mối quan hệ giữa Mỹ với Nga và Trung Quốc.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận