Bắt đầu từ ngày 9-4, chiến dịch tranh cử chức Tổng thống Pháp chính thức mở màn và sẽ kéo dài 2 tuần trước khi cuộc bỏ phiếu để chọn ra 2 ứng cử viên vào chung kết diễn ra vào ngày 22-4 tới...
Bắt đầu từ ngày 9-4, chiến dịch tranh cử chức Tổng thống Pháp chính thức mở màn và sẽ kéo dài 2 tuần trước khi cuộc bỏ phiếu để chọn ra 2 ứng cử viên vào chung kết diễn ra vào ngày 22-4 tới. Trong số 12 ứng cử viên tham gia tranh cử lần này, bốn nhân vật được nhắc đến nhiều nhất hiện nay bao gồm cựu Bộ trưởng Nội vụ Ni-cô-la Xác-cô-di (đảng UMP cánh hữu), bà Xê-gô-len Roai-an (đảng Xã hội PS), ông Phrăng-xoa Bay-ru (đảng Trung hữu - UDF) và ứng cử viên cực hữu Giăng Ma-ri Lơ Pen.
Cuộc thăm dò của hãng IFOP công bố ngày 8-4 cho thấy, dẫn đầu các ứng cử viên nặng ký nhất vẫn là ông Ni-cô-la Xác-cô-di với tỷ lệ ủng hộ qua thăm dò là 29,5%, dẫn trước 7,5 điểm so với đối thủ Xê-gô-len Roay-an, và vượt 10,5 điểm so với ông Phrăng-xoa Bay-ru.Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Lơ Pen đã nhích lên so với tuần trước. Những con số trên cho thấy ứng cử viên UMP đã có sự bứt phá tốt hơn cả trong vài tuần qua, trong khi người được cho là gây nhiều bất ngờ ở giai đoạn đầu Bay-ru đã lỡ một nhịp, để cho tỷ lệ ủng hộ quay trở lại dưới mức 20%, dù đường lối ôn hòa muốn làm cầu nối tả-hữu của ông Bay-ru và việc tập trung vào 6 “E” (giải quyết việc làm, môi trường, giáo dục, kinh tế, ngăn chặn và tăng cường mối quan hệ với châu Âu) luôn được không ít cử tri Pháp tán thành. Giới quan sát cho rằng uy tín của bà Roai-an giảm sút một phần do chiến dịch tranh cử của bà đang bị một số thành viên của chính đảng Xã hội chỉ trích là thiếu rõ ràng. Trong chiến dịch vận động tranh cử, bà Roai-an xoáy vào việc hỗ trợ người nghèo, tái quốc hữu hóa các dịch vụ công cộng...
![]() |
|
Nữ ứng cử viên Roai-an với những người ủng hộ (ảnh Roi-tơ) |
Ngược lại, ông Xác-cô-di được cử tri đánh giá cao do tập trung vào các vấn đề an ninh, nhập cư và cách xử lý vụ xung đột giữa các thanh niên và cảnh sát xảy ra tại một nhà ga xe lửa ở phía Đông thủ đô Pa-ri tuần trước. Tuy nhiên, kết quả thăm dò trên chưa thể phản ánh chính xác cán cân lực lượng giữa các ứng cử viên vì vẫn còn có tới 42% cử tri Pháp chưa chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho phe nào. Nhiều người trong số cử tri bấp bênh này nói sẽ chỉ quyết định vào phút chót, tức là ở phòng bỏ phiếu vào ngày bầu cử 22-4 tới.
Theo các nhà quan sát, cuộc chạy đua vào điện E-li-dê năm nay được dự đoán sẽ còn ẩn chứa rất nhiều kịch tính. Người dẫn đầu là ông Xác-cô-di cũng chưa thể ăn mừng khi trong tuần qua, một số phát ngôn của ông lọt ra ngoài khiến dư luận Pháp sốc nặng. Thứ nhất là vụ ông Bộ trưởng Phụ trách các vấn đề bình đẳng A. Bê-ghắc xin từ chức để có thể tự do xuất bản một cuốn hồi ký mô tả ông Xác-cô-di như một "kẻ thô lỗ và ngang ngược". Chuyện thứ hai, mới nhất, là bài trả lời phỏng vấn của ông Xác-cô-di trên một tạp chí triết học về vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em và nạn tự sát trong thanh thiếu niên với những lời lẽ bị cho là "chủ quan và thiếu trách nhiệm" vì nó loại trừ yếu tố xã hội và khả năng hướng thiện của con người. Tác động của những "xì-căng-đan" này đối với cử tri đến đâu, hiện còn chưa biết, chỉ có điều chắc là những người không ưa ông Xác-cô-di càng có lý do để không bỏ phiếu cho ông. Tuy nhiên, những người muốn một nhà cai trị cánh hữu điển hình, không thỏa hiệp thì lại thấy sự kiên quyết và cứng rắn cần thiết cho đất nước.
Hai tuần tới đây là chặng đua nước rút cuối cùng trước lúc người dân Pháp chọn ra 2 ứng cử viên vào vòng chung kết. Với tương quan lực lượng hiện nay, một "vé" cho ông Xác-cô-di có vẻ khá chắc chắn. Vậy, ai sẽ là đối thủ của ông? Nếu bà Roai-an vượt lên trên ông Bay-ru, chưa ai có thể đoán chắc điều gì, dù trong kịch bản như vậy, ứng cử viên UMP có nhiều hy vọng hơn. Ngược lại, nếu lá phiếu của cử tri cánh tả quá phân tán (chia sẻ giữa bà Roai-an và một số ứng cử viên nhỏ), ông Bay-ru sẽ đối mặt với ông Xác-cô-di ở vòng 2, và chắc chắn sẽ đánh bại đối thủ nhờ được cánh tả dồn phiếu.Và không thể không nhắc tới lãnh đạo phe cực hữu Lơ Pen, về mặt lý thuyết, hoàn toàn có cơ hội bước vào vòng bỏ phiếu quyết định diễn ra vào 6-5 tới, trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ông này đang nhích dần lên.
Cuộc bầu cử Tổng thống năm nay được coi là hồi hộp và quan trọng nhất trong lịch sử những năm gần đây của nước Pháp. Nó đánh dấu sự chuyển tiếp sang một thế hệ lãnh đạo mới và định hình phản ứng của đất nước trong vấn đề toàn cầu hóa và bản sắc quốc gia. Nước Pháp sẽ lựa chọn ai trong số 12 - đúng hơn là 4 ứng cử viên tham gia tranh cử, làm người kế nhiệm ông đương kim Tổng thống Giắc Si-rắc, người nhậm chức Tổng thống từ năm 1995?
Câu trả lời thuộc về quyết định của cử tri.
Thu Trang
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận