QĐND - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, đã có những tín hiệu tích cực trong cuộc chiến ngăn chặn dịch bệnh do vi-rút Ê-bô-la tại các nước Tây Phi, song tình hình bùng phát dịch vẫn chưa được kiểm soát...
QĐND - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, đã có những tín hiệu tích cực trong cuộc chiến ngăn chặn dịch bệnh do vi-rút Ê-bô-la tại các nước Tây Phi, song tình hình bùng phát dịch vẫn chưa được kiểm soát.
Theo WHO, cùng lúc tại hai nước Ni-giê-ri-a và Ghi-nê đã ghi nhận những tiến bộ trong việc kiểm soát sự lan truyền dịch bệnh Ê-bô-la. Tình hình tại thành phố La-gốt của Ni-giê-ri-a, nơi ghi nhận trường hợp lây nhiễm đầu tiên vào tháng 7, cũng đang có dấu hiệu khả quan. Hiện đã xác nhận tất cả 12 trường hợp nhiễm bệnh tại đây đều lây từ một nguồn, đó là một khách du lịch người Mỹ bay tới Ni-giê-ri-a ngày 25-7 từ Li-bê-ri-a, nơi dịch bệnh đang ở mức cao. WHO nhấn mạnh các biện pháp được áp dụng sau đó để theo dõi tất cả những người có tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh tại Ni-giê-ri-a là có hiệu quả, từ đó tạo hy vọng có thể ngăn chặn vi-rút lây lan tại Ni-giê-ri-a.
Còn tại Ghi-nê, nơi đợt bùng phát dịch bắt đầu vào tháng 12-2013 đã làm 394 người thiệt mạng, tình hình bước đầu có cải thiện khi người dân tại đây nắm được những kiến thức về bệnh nên nguy cơ lây truyền thấp.
![]() |
| Lực lượng an ninh Li-bê-ri-a triển khai cách ly một khu ổ chuột ở thủ đô Môn-rô-vi-a để ngăn chặn sự lây lan của vi-rút Ê-bô-la. Ảnh: AP. |
Tuy nhiên, WHO cảnh báo tình hình dịch Ê-bô-la vẫn chưa được kiểm soát, tiến bộ đạt được là rất mong manh và có nguy cơ dịch sẽ bùng phát trở lại. Tuần trước, đã có thông báo về một trường hợp mới nhiễm tại một khu vực chưa có dịch, cho thấy vi-rút vẫn tiếp tục lây lan sang các khu vực mới.
Thống kê của WHO cho thấy, tính đến ngày 16-8, toàn thế giới có 2.240 người được xác nhận nhiễm vi-rút Ê-bô-la, trong đó 1.229 người đã tử vong. Chỉ trong ba ngày từ 14 đến 16-8, đã có thêm 84 bệnh nhân Ê-bô-la không qua khỏi và 113 trường hợp nhiễm mới được xác nhận.
Theo thống kê của WHO, Li-bê-ri-a là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Ê-bô-la với tổng cộng 834 trường hợp nhiễm bệnh kể từ đầu năm nay, 466 người trong số đó đã tử vong. Chính quyền Môn-rô-vi-a thông báo từ ngày 14 đến 16-8 có 48 ca nhiễm mới và 53 ca tử vong, trong khi 17 bệnh nhân Ê-bô-la đã trốn khỏi một trung tâm cách ly ở thủ đô đêm 16-8.
Trước số người tử vong mới do Ê-bô-la lên đến mức kỷ lục, Tổng thống Li-bê-ri-a Ê-len Giôn-xơn Xơ-líp (Ellen Johnson Sirleaf) đã ban bố lệnh giới nghiêm vào ban đêm tại thủ đô Môn-rô-vi-a từ ngày 20-8 và tiến hành cách ly những khu vực bị ảnh hưởng nhằm ngăn chặn dịch bệnh Ê-bô-la lan rộng. Cùng ngày, Bộ trưởng Thông tin Li-bê-ri-a, Lê-vít Brao (Lewis Brown) đã thông báo sự trở về của 17 bệnh nhân nhiễm vi-rút Ê-bô-la bị cưỡng ép rời khỏi một trung tâm y tế ở West Point hôm 16-8 sau khi trung tâm bị tấn công. Sự mất tích của họ trong những ngày qua đã làm dấy lên mối lo ngại một kịch bản ác mộng về khả năng lây nhiễm cao khắp thủ đô.
Bộ trưởng Brao cũng thông báo một tin lạc quan là ba nhân viên y tế châu Phi được dùng thuốc ZMapp đã có "dấu hiệu cải thiện đáng kể". ZMap là thuốc chưa qua thử nghiệm lâm sàng trên người bệnh, nhưng đã được WHO cho phép sử dụng. Trong khi đó, Tân Hoa xã đưa tin công dân Mỹ Nan-xi Oai-bôn (Nancy Writebol) nhiễm vi-rút Ê-bô-la khi làm việc tại Li-bê-ri-a đã có dấu hiệu phục hồi sau quá trình điều trị. Cô Oai-bôn đã hoàn tất 21 ngày theo dõi thân nhiệt và tình trạng sức khỏe mà không cho thấy các dấu hiệu của bệnh Ê-bô-la.
Trong khi cuộc chiến với dịch Ê-bô-la vẫn còn ác liệt ở Tây Phi, nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới cũng đang tích cực nỗ lực tìm kiếm thuốc và vắc-xin phòng bệnh. Một nhóm nghiên cứu tại Trường Đại học Y tế Albert Einstein hy vọng sẽ tìm thấy phương thuốc làm chậm tốc độ lây nhiễm của loại vi-rút nguy hiểm này. Theo thống kê không đầy đủ, ít nhất 4 loại vắc-xin khác nhau phòng Ê-bô-la đang trong quá trình phát triển.
Dù đã có một số tín hiệu khả quan từ cuộc chiến ngăn chặn Ê-bô-la, các chuyên gia y tế quốc tế cho biết, thực tế diễn biến dịch còn tồi tệ hơn nhiều so với con số công bố chính thức.
Ngày 20-8, Bộ Thông tin Mi-an-ma cho biết, một nam công dân 22 tuổi của nước này đã bị phát hiện có triệu chứng sốt, khi anh này có mặt tại sân bay quốc tế Yangon, trên chuyến bay trở về từ Băng Cốc (Thái Lan) vào lúc 8 giờ tối 19-8 (giờ địa phương). Công dân này trước đó từng làm việc tại hai quốc gia châu Phi là Ghi-nê và Li-bê-ri-a, những nơi xuất hiện dịch bệnh Ê-bô-la nghiêm trọng. Trước đó, ngày 19-8, Bộ Y tế Xri Lan-ca bắt đầu điều tra một trường hợp nghi nhiễm Ê-bô-la tại đảo quốc này. Bệnh nhân là một công dân nước này vừa trở về từ Ấn Độ, nhập viện và tử vong sau khi có hàng loạt triệu chứng của bệnh Ê-bô-la như sốt cao, tiêu chảy và nôn mửa.
NGỌC HÀ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận