Thứ Bảy, 30/08/2008, 09:51

    Cuộc đua ngầm ở Cáp-ca-dơ?

    Ngọn lửa nhỏ ở Nam Ô-xê-ti-a đã tắt song đám cháy lại có thể bùng lên tại núi rừng dãy Cáp-ca-dơ bất cứ lúc nào. Vùng đất kẹp giữa châu Âu và châu Á này đang là tâm điểm của một mưu đồ lớn...

    Ngọn lửa nhỏ ở Ô-xê-ti-a đã tắt song đám cháy lại có thể bùng lên tại núi rừng dãy Cáp-ca-dơ bất cứ lúc nào. Vùng đất kẹp giữa châu Âu và châu Á này đang là tâm điểm của một mưu đồ lớn.

    Vị trí đặc biệt

    Cáp-ca-dơ là khu vực tiếp giáp I-ran ở phía nam, Thổ Nhĩ Kỳ ở tây nam, Biển Đen ở phía tây, biển Ca-xpi ở phía đông và Nga ở phía bắc. Vùng Cáp-ca-dơ gồm các nước thuộc Liên Xô trước đây là Gru-di-a, A-déc-bai-gian và Ác-mê-ni-a. Một phần lãnh thổ của Nga gồm các nước cộng hòa trực thuộc như Trê-sni-a, In-gu-xê-ti-a, Bắc Ô-xê-ti-a, Đa-ghe-xtan, Ca-ba-đi-nô-Ban-ca-ri-a được gọi là vùng Bắc Cáp-ca-dơ.

    No image available

    Quyết định của Nga khiến người dân Nam Ossetia, Abkhazia vui mừng nhưng phương Tây, Grudia lên án (Ảnh: Rian)

    Không phải ngẫu nhiên mà Mỹ đã “giãy nảy lên” khi Nga đưa quân vào Gru-di-a. Một trong những lý do là Cáp-ca-dơ luôn có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược địa chính trị của Oa-sinh-tơn. Con đường đến với biển Ca-xpi, đến với dầu lửa Ca-dắc-xtan, đến với khí đốt Tuốc-mê-ni-a của Mỹ sẽ bắt đầu từ Cáp-ca-dơ. Mới đây, mạng tin tình báo Strafor còn cho hay, tham vọng của Mỹ không chỉ “đơn sơ” như vậy. Oa-sinh-tơn chẳng những muốn kiểm soát lãnh thổ từ biển Đen đến biển Ca-xpi, chọc thủng “phòng tuyến” phía nam của Nga, mà còn muốn dùng Cáp-ca-dơ là bàn đạp để mở rộng tầm ảnh hưởng của mình qua Trung Á đến tận lãnh thổ Mông Cổ. Hành lang này cho phép Mỹ có thể kiểm soát các nước như I-ran, CHDCND Triều Tiên và quan trọng hơn là đưa Nga vào thế “giữa muôn trùng vây”.

    Cuộc tấn công tổng lực

    Theo báo chí Nga, quyết thực hiện kế hoạch, Mỹ đã mở cuộc tấn công tổng lực một cách bài bản trên cả ba mặt trận chính trị, kinh tế, quân sự ở Cáp-ca-dơ. Oa-sinh-tơn đã mất không ít thời gian và tiền bạc để nuôi dưỡng một thế hệ thủ lĩnh như ông M.Xa-a-ca-xvi-li để làm nên cuộc “cách mạng nhung” ở Gru-di-a. Những phần tử chống Nga ở A-déc-bai-gian và Ác-mê-ni-a cũng luôn nhận được sự cổ vũ không thể nhiệt tình hơn từ Oa-sinh-tơn.

    Cách đây không lâu, Đài Truyền hình Xã hội Nga công bố tài liệu "Kế hoạch Cáp-ca-dơ" tố cáo Mỹ từng âm mưu tách khu vực Bắc Cáp-ca-dơ ra khỏi Liên bang Nga và biến nơi đây thành "chiến trường" giữa phương Tây và Nga. Tài liệu này do A-bu Ba-ca, một người Trê-sni-a từng làm việc cho Mỹ, tiết lộ. Để thực hiện âm mưu trên đây, tình báo phương Tây đã lên kế hoạch bí mật mang tên “US Foggy Bottom”, vạch ra từng bước đi cụ thể, như trước hết là châm ngòi cho cuộc xung đột tại Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc, sau đó là khu vực Bắc Cáp-ca-dơ thông qua việc kích động tâm lý dân tộc cực đoan tại đây (như ở Trê-sni-a).

    Trong vòng 10 năm gần đây hàng chục tỷ USD đã được Mỹ và các nước phương Tây đổ vào các dự án dầu khí ở khu vực này. Lớn nhất phải kể đến tuyến đường ống dẫn dầu dài 1.600km trị giá 4 tỷ USD chạy từ Ba-cu (A-déc-bai-gian) qua Gru-di-a tới cảng Xây-han ở miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ. Câu chuyện ở đây không đơn giản là việc cạnh tranh với đường ống dẫn dầu của Nga.

    Báo chí Nga phân tích, nếu liên kết hoạt động của hệ thống đường ống dẫn dầu đi qua Gru-di-a và A-déc-bai-gian với sự gia tăng hoạt động khủng bố ở Bắc Cáp-ca-dơ, với các biện pháp của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm hạn chế hoạt động chuyển tải dầu mỏ của Nga qua cảng Bô-xpho và với những nỗ lực mạnh mẽ đến mức khác thường của Tòa đại sứ Mỹ ở U-crai-na để cho đề án dẫn dầu qua cảng Ô-đê-xa không đi theo hướng có lợi cho Nga, thì có thể thấy rõ bức tranh toàn cảnh của một âm mưu lớn nhằm hạn chế hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt của Nga, nguồn thu nhập chủ lực của nền kinh tế nước này.

    Sự hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực Cáp-ca-dơ đang lớn dần lên theo thời gian. Theo các chuyên gia quân sự Nga, lúc đầu Oa-sinh-tơn chỉ đề nghị đưa các cố vấn quân sự đến hợp tác kỹ thuật với các nước trong vùng và cung cấp nhiều vũ khí hiện đại. Tiến xa hơn, Mỹ đặt vấn đề thiết lập các căn cứ quân sự ở Gru-di-a và A-déc-bai-gian. Và rồi, Gru-di-a được “chào mời” gia nhập NATO, trong khi Mỹ tuyên bố ý định đặt một trạm ra-đa tên lửa tại vùng Cáp-ca-dơ như một phần của NMD. Trung tướng H.Ô-bê-ring, Giám đốc Cục Phòng thủ tên lửa Mỹ nói rằng, đây là một loại ra-đa dễ vận chuyển, có thể được lắp đặt rất nhanh trong một vài ngày, có chức năng phát hiện sớm mọi tên lửa thù địch cho hệ thống ra-đa lớn hơn ở Séc. Tuy nhiên, theo Trung tướng A.Bi-dép, Phó tư lệnh lực lượng không quân Nga, một khi trạm ra-đa được triển khai tại Gru-di-a, thì Mỹ hoàn toàn có thể quan sát được mọi hoạt động quân sự trên lãnh thổ Nga.

    Khi cuộc xung đột ở Ô-xê-ti-a nổ ra, Tổng thống Nga Mét-vê-đép tuyên bố: “Chúng tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là những người quan sát thụ động tại khu vực này (Cáp-ca-dơ)”. Ông cũng nhấn mạnh vai trò lịch sử của Nga là “nước bảo trợ an ninh” ở Cáp-ca-dơ. Báo chí Nga bình luận, rõ ràng, không để “sói” đặt chân vào Cáp-ca-dơ là điều có tính sống còn đối với Mát-xcơ-va.

    Việt Bách

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...