QĐND Online – Sáng 20-1, James Rhodes, cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam đã dự lễ chào cờ tại Quảng trường Ba Đình. Người cựu binh chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam này hy vọng một chương mới trong quan hệ Việt - Mỹ sẽ được mở ra với việc chính quyền mới của Mỹ nhậm chức ngày hôm nay.
QĐND Online – Sáng 20-1, James Rhodes, cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt đã dự lễ chào cờ tại Quảng trường Ba Đình. Người cựu binh chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam này hy vọng một chương mới trong quan hệ Việt - Mỹ sẽ được mở ra với việc chính quyền mới của Mỹ nhậm chức ngày hôm nay.
Phóng viên báo QĐND Online đã phỏng vấn James Rhodes ngay sau khi lễ chào cờ vừa kết thúc:- Ông cảm thấy thế nào sau khi dự buổi lễ chào cờ?
- Tôi luôn thấy thật tuyệt vời khi có mặt ở đây. Tôi đã ở nơi này năm 1969 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Cảm xúc buồn và sâu kín đan xen nhưng tôi luôn cảm thấy vui khi ở quanh nơi Bác Hồ yên nghỉ.
- Vậy tại sao ông chọn ngày này để dự lễ chào cờ?
- Hôm nay là ngày nước Mỹ có Tổng thống mới. Một điều bây giờ tôi mới nói là tôi ngưỡng mộ và hy vọng rất lớn vào Tổng thống và Phó Tổng thống mới của Mỹ. Tôi tin tưởng trong một tháng đầu của nhiệm kỳ tổng thống mới, nước Mỹ sẽ tái hội nhập với các nước khác trên thế giới, điều mà chúng tôi đã đánh mất trong tám năm qua. Tôi tin tưởng là việc tra tấn tù nhân bất hợp pháp sẽ chấm dứt. Tôi tin tưởng là nước Mỹ sẽ rút quân khỏi cuộc chiến phi nghĩa ở I-rắc.
Tôi rất tin tưởng là Tổng thống và Phó Tổng thống mới sẽ đánh giá lại nhiều vấn đề trong đó có quan hệ với Việt Nam, không chỉ với Chính phủ mà còn cả ngườidân ở đây nữa. Nước Mỹ cần xem xét cụ thể hơn quan hệ với Việt , đánh giá lại các chính sách và thay đổi chúng. Khi đó, mọi người Mỹ sẽ thấy người dân và chính phủ ở đây là những người bạn và mở ra một chương mới trong quan hệ giữa Việt và Mỹ.![]() |
|
James Rhodes chào cờ tại Quảng trường Ba Đình lúc 6h30’ sáng 20-1 |
- Đó có phải là thông điệp chính mà ông muốn gửi tới chính phủ mới của Mỹ?
- Đó chỉ là một phần thôi. Còn vấn đề hoá chất độc hại nữa. Nó không chỉ đầu độc những người lính Mỹ mà cả người Việt . Tự chúng tôi đã gây ra chuyện này nên tôi hy vọng Tổng thống mới sẽ nhận ra và sớm quyết định để làm điều gì đó giúp cho người dân ở đây.
Ở Mỹ, người ta hay nói đến tiền, nhưng đó không phải thứ mà người Việt cần. Rõ ràng các nạn nhân Việt cần giúp đỡ nhưng đó phải là sự giúp đỡ có ý nghĩa. Tôi đã vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ với Việt và đến đất nước này năm 1989 để chữa bệnh do tác động của hoá chất, khi tôi tham chiến ở Việt . Tôi đã được chữa trị, điều mà tôi không có được và đã bị từ chối trên chính đất Mỹ.
Người Việt đã giang rộng cánh tay và mở cửa trái tim để chữa trị cho tôi. Sự giúp đỡ của những người Việt đã cải thiện sức khoẻ của tôi rất nhiều. Tôi hy vọng Tống thống và Phó Tổng thống mới của Mỹ sẽ làm tương tự với những nạn nhân chất độc da cam ở Việt .
- Ông từng bày tỏ mong muốn trở thành công dân Việt . Vậy ông sẽ làm gì khi ông có quốc tịch Việt ?
- Được như vậy thì quả là may mắn cho tôi. Khi đó, tôi có thể ở Việt mãi mãi. Tôi có thể mua được nhà ở đây và vợ tôi ủng hộ điều này. Tôi có thể tiếp tục công việc của mình, thay mặt những nạn nhân của chất độc da cam và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Ở đây vẫn còn nhiều việc cần phải làm và tôi muốn mình luôn năng động cho tới ngày tôi qua đời.
- Vậy thông điệp chính của ông tới Tổng thống Barack Obama là gì?
- Tôi muốn Tổng thống nhớ những lời dạy trong Kinh thánh và hiểu được lời dạy của Chúa rằng chúng ta không nên đánh giá một con người hay một dân tộc bằng cách chúng ta nói họ như vậy. Tôi muốn Tổng thống có hành động đối với những nạn nhân chất độc da cam mà nước Mỹ gây ra ở Việt . Tôi còn muốn Tổng thống xem xét lại chính sách đối với Việt Nam như đã làm với Nhật Bản và Đức. Trong lịch sử, hai nước này đã tấn công Mỹ nhưng Việt Nam thì không. Có thể thấy rõ là những bằng chứng trong quan hệ Việt - Mỹ vẫn còn rất sống động. Khi nước Mỹ xem xét lại chính sách với Việt , họ sẽ thấy Chính phủ và người dân ở đây là những người bạn và cần đối xử với họ như những người bạn.
- Xin cảm ơn ông!
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận