Chủ Nhật, 13/04/2008, 07:34

    Cựu Thủ tướng Bê-lu-xcô-ni sẽ trở lại?

    Suốt hơn một thập kỷ qua, có lẽ Bê-lu-xcô-ni là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên chính trường I-ta-li-a. Đã hai lần làm thủ tướng và cũng đã hai lần mất chức thủ tướng, người đàn ông giàu thứ hai đất nước hình chiếc ủng đang có cơ hội lớn để lần thứ ba trở thành người lãnh đạo I-ta-li-a...

    Suốt hơn một thập kỷ qua, có lẽ Bê-lu-xcô-ni là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên chính trường I-ta-li-a. Đã hai lần làm thủ tướng và cũng đã hai lần mất chức thủ tướng, người đàn ông giàu thứ hai đất nước hình chiếc ủng đang có cơ hội lớn để lần thứ ba trở thành người lãnh đạo I-ta-li-a.

    Ngày hôm nay (13-4), cử tri I-ta-li-a bắt đầu đi bỏ phiếu bầu thủ tướng mới. Cuộc tổng tuyển cử lần này tại I-ta-li-a là cuộc “so găng” giữa Liên minh trung hữu của ông Xin-vi-ô Bê-lu-xcô-ni và đảng Dân chủ của cựu thị trưởng Rô-ma On-tơ Vê-trô-ni. Theo các nhà quan sát chính trị, phải xảy ra bất ngờ có tính “động đất” thì ông Bê-lu-xcô-ni mới thua ông Vê-trô-ni. Các cuộc thăm dò dư luận cũng cho thấy rõ điều này. Theo kết quả khảo sát công bố 3 ngày trước bầu cử, liên minh của tỷ phú Bê-lu-xcô-ni đang dẫn trước đảng Dân chủ của ông Vê-trô-ni tới 15 điểm.

    No image available

    Ông Bê-lu-xcô-ni hát cùng những người ủng hộ tại đấu trường Cô-lô-xê-um, Rô-ma ngày 10-4. Ảnh: Roi-tơ

    Ông Bê-lu-xcô-ni phát động chiến dịch tranh cử từ giữa tháng 2, bắt đầu với việc chỉ trích các đối thủ chính trị trì trệ trong chính sách thuế, lỏng lẻo trong việc quản lý người nhập cư và yếu kém trong chống tội phạm. Nền kinh tế lớn thứ tư Liên minh châu Âu này đang đối mặt với hàng loạt thách thức. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa dự báo tăng trưởng kinh tế của I-ta-li-a năm 2008 chỉ đạt 0,3%. Để chinh phục cử tri, ông Bê-lu-xcô-ni từ nhiều tuần qua đã đưa ra hàng loạt cam kết hấp dẫn. Chẳng hạn trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Il Giornale, tờ báo do chính ông Bê-lu-xcô-ni sở hữu, ông Bê-lu-xcô-ni nói rằng, một khi lên làm thủ tướng, ông sẽ miễn thuế trong một tháng và cam kết hoàn thành chương trình cải cách do mình phát động từ... nhiệm kỳ trước.

    Kể cả đối với những người không liên quan đến chính trị, ông Bê-lu-xcô-ni vẫn là nhân vật quen thuộc bởi tỷ phú này có một đế chế truyền thông trong tay và đặc biệt là chủ của một trong những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng nhất thế giới – AC Milan. Sinh năm 1936, ông Bê-lu-xcô-ni là người sáng lập và cổ đông chính của Fininvest, một trong 10 công ty tư nhân lớn nhất I-ta-li-a, hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và tài chính. Ông sở hữu ba trong số bảy kênh truyền hình quốc gia cùng nhiều tờ báo quan trọng bậc nhất đất nước. Theo tạp chí Forbes, ông Bê-lu-xcô-ni là người giàu thứ hai ở I-ta-li-a với tổng tài sản lên tới 9,4 tỷ USD vào năm 2008.

    Từ năm 1986, ông Bê-lu-xcô-ni bắt đầu giữ cương vị Chủ tịch AC Milan, câu lạc bộ giàu truyền thống của I-ta-li-a. Dưới triều đại Bê-lu-xcô-ni, AC Milan giành nhiều danh hiệu lớn ở trong nước và quốc tế. Đây là điều rất có lợi cho sự nghiệp chính trị của ông Bê-lu-xcô-ni bởi đối với người dân I-ta-li-a, bóng đá gần như là một tôn giáo.

    Tỷ phú Bê-lu-xcô-ni chính thức bước chân vào chính trường năm 1993 khi ông thành lập phong trào chính trị Tiến lên I-ta-li-a. Năm 1994, ông lần đầu tiên trở thành Thủ tướng I-ta-li-a. Nhưng Chính phủ của ông nhanh chóng sụp đổ chỉ sau 7 tháng cầm quyền. Năm 2001, Bê-lu-xcô-ni trở lại ghế thủ tướng và giữ cương vị này đến năm 2006 thì phải ra đi khi liên minh chính trị của ông thất bại trước liên minh của ông R.Prô-đi.

    Ông Bê-lu-xcô-ni là người luôn khéo léo kết hợp chính trị với kinh doanh. Nguồn tiền dồi dào từ hoạt động kinh doanh giúp ông có lợi thế lớn trong hoạt động chính trị. Khi nắm được quyền lực, ông cũng biết cách dùng nó để hỗ trợ chuyện làm ăn. Đây chính là điểm mà các đối thủ thường nhằm vào để tấn công. Trong các nhiệm kỳ trước, ông Bê-lu-xcô-ni luôn bị chỉ trích là đã đưa ra các chính sách có lợi cho việc kinh doanh của gia đình cũng như giúp ông tránh bị truy tố. Đã có nhiều nỗ lực đưa ông Bê-lu-xcô-ni ra tòa, nhưng bất thành.

    Ông Bê-lu-xcô-ni sẽ không gặp nhiều khó khăn để giành lại ghế thủ tướng, nhưng liệu chính phủ mới của ông có đứng vững được hay không mới là vấn đề. Hồi năm 2001, tỷ phú Bê-lu-xcô-ni cũng từng nói rằng nếu ông lên làm thủ tướng, nền kinh tế I-ta-li-a sẽ đạt được thành công kỳ diệu. Thế rồi, Bê-lu-xcô-ni đã đắc cử còn nền kinh tế I-ta-li-a suy thoái liên tiếp trong nhiệm kỳ 5 năm của ông. Chính việc ông Bê-lu-xcô-ni không thực hiện được lời hứa đã khiến cử tri I-ta-li-a quay sang ủng hộ ông Prô-đi năm 2006. Tuy nhiên, trong 2 năm qua, liên minh cầm quyền của ông Prô-đi cũng chẳng làm được điều gì đáng kể để chấn hưng kinh tế, lập lại an ninh xã hội. Kết cục là chính phủ của ông Prô-đi đã sụp đổ.

    ĐẶNG NGUYỄN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...