Sau khi Anh hủy visa của cựu Thủ tướng Thái Lan - tỷ phú Thặc-xỉn và Phi-líp-pin từ chối “mở cửa đón” ông, dư luận rộ lên câu hỏi: vợ chồng ông sẽ định cư tại nước nào...
![]() |
|
Vợ chồng ông Thặc-xỉn trong vòng vây báo giới tại Băng Cốc cuối tháng 7-2008. Ảnh: Roi-tơ |
Châu Phi hay Nam Mỹ?
Cuối tuần trước, chính quyền Anh bất ngờ hủy bỏ visa đã cấp cho cựu Thủ tướng Thăc-xỉn và vợ là bà Pô-cha-man khi ông Thặc-xỉn đang ở Trung Quốc. Động thái này khiến ông Thặc-xỉn buộc phải tìm một nơi khác để sống tị nạn khi đang đối mặt bản án 2 năm tù ở cố hương và cũng không thể quay trở lại Luân Đôn. Về việc hủy visa của ông Thặc-xỉn, Ngoại trưởng Anh Đ.Mi-li-ben vừa cho hay, việc này xuất phát từ phán quyết ông Thặc-xỉn phải lĩnh 2 năm tù giam của tòa án Thái Lan vì lạm dụng quyền lực và giúp vợ mua đất rẻ khi ông còn làm thủ tướng. Theo ngoại trưởng Đ.Mi-li-ben, Bộ trưởng Nội vụ Anh G.Xmít đưa ra quyết định trên dựa vào việc ông Thặc-xỉn bị kết án vì tội tham nhũng.
Cho đến thời điểm này, mọi con mắt đang dõi theo nhất cử nhất động của vợ chồng ông Thặc-xỉn xem họ sẽ đi đâu. Báo Dân tộc cho hay, đến nay đã có ít nhất năm quốc gia ở châu Phi và Đại Tây Dương ngỏ lời nhận ông Thặc-xỉn đến lưu vong và đề nghị ông vào những chức vụ cố vấn. Cộng hòa Trung Phi, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, đã mời ông Thặc-xỉn làm chủ dự án chống nghèo đói ở nước này, đồng thời làm cố vấn cho công cuộc cải cách chính phủ. Trong khi đó, thủ tướng của Ba-ha-mát từng tuyên bố trước báo chí sẽ cấp danh hiệu công dân danh dự cho ông Thặc-xỉn và cam kết giúp ông tị nạn bằng mọi cách. Đài truyền hình ZNS của Ba-ha-mát đưa tin, Thủ tướng nước này là H.In-gram đang chuẩn bị họp bàn với Bộ Ngoại giao, cơ quan công tố và nhiều quan chức cấp cao khác về khả năng trợ giúp ông Thặc-xỉn. Hai nước châu Phi là Cộng hòa Sát và Cộng hòa Tô-gô cũng đang tìm kiếm sự giúp đỡ của ông Thặc-xỉn để giải quyết tình trạng nghèo đói và hạn hán. Ngoài ra, Bô-li-vi-a ở Nam Mỹ cũng đã có kế hoạch trao huân chương hoàng gia cho ông Thặc-xỉn vì những thành công trong giải quyết các khó khăn kinh tế. Thậm chí quốc gia Nam Mỹ này đang cân nhắc việc mời ông Thặc-xỉn làm cố vấn kinh tế.
Theo các chuyên gia, trên thực tế, những lời mời gọi này cũng có thể xuất phát từ việc các nước mong muốn thu hút đầu tư từ các công ty của gia đình ông Thặc-xỉn. Được biết, trong phần lớn thời gian hai năm qua kể từ khi bị lật đổ, ông Thặc-xỉn cùng gia đình chủ yếu sống tại Anh và ông đã đầu tư rất nhiều vào các món tài sản đắt tiền tại đây, thậm chí còn mua CLB bóng đá Manchester City và mới bán lại hồi tháng 8 vừa qua. Tuy nhiên, ngay cả thiện chí của những quốc gia này cũng không thể bảo đảm ông Thặc-xỉn sẽ lưu vong trót lọt ở nước ngoài. Những nước lớn, đặc biệt là những nước có quan hệ tốt đẹp với Thái Lan, chắc chắn không muốn chứa chấp một người đang bị truy nã tội hình sự như ông Thặc-xỉn. Những nước nhỏ cũng sẽ phải cân nhắc bởi họ còn phải chịu sự chú ý từ cộng đồng quốc tế. Theo cựu Ngoại trưởng Thái Lan N.Pa-ta-ma, khả năng vợ chồng ông Thặc-xỉn sẽ cư ngụ một thời gian trước mắt ở châu Á được nhiều phương tiện truyền thông đánh giá là xác thực, vì trên thực tế, các nước phương Tây, đặc biệt là Liên minh châu Âu (EU) sẽ khó mà quyết định ngược lại với Anh trên hồ sơ Thặc-xỉn.
Thái Lan sẽ tìm mọi cách dẫn độ
Trong khi đó, Tổng Giám đốc phụ trách đối ngoại thuộc Văn phòng Tổng Chưởng lý Thái Lan, ông Xi-ri-xắc Ti-pan tuyên bố, chính quyền Thái Lan sẽ tìm mọi cách dẫn độ cựu Thủ tướng Thặc-xỉn Xin-vắt bất kể ông xin tị nạn ở nước nào. Theo ông, ngay cả khi vợ chồng cựu Thủ tướng đến sống tại một nước mà Thái Lan chưa ký thoả thuận dẫn độ, chính quyền Thái Lan cũng sẽ đề nghị chính quyền sở tại giúp đỡ trên cơ sở luật pháp của hai bên.
Hôm 10-11, báo chí Thái Lan dẫn nguồn tin thân cận với ông Thặc-xỉn nói ông đang xây một căn nhà trị giá 8,5 triệu USD ở Trung Quốc. Tuy nhiên, cựu thủ tướng 59 tuổi đã phủ nhận tin này. “Tôi sẽ tiếp tục di chuyển. Bây giờ tôi đang rời khỏi Bắc Kinh đây!” - ông Thặc-xỉn trả lời phỏng vấn Roi-tơ qua điện thoại từ thủ đô của Trung Quốc và cũng bác bỏ tin ông sẽ đi Phi-líp-pin để gặp ông Vông-xa-vắt. Trước đó, báo chí Thái Lan cũng đưa tin ông Thặc-xỉn có thể đang tìm cách đến Ma-ni-la. Thông tin này trùng hợp với việc tân Thủ tướng Xổm-chai Vông-xa-vắt, anh rể của ông Thặc-xỉn, đến Phi-líp-pin hôm 10-11 để chào xã giao Tổng thống A-rô-giô. Tuy nhiên, ông Xổm-chai đã phủ nhận tin đồn ông gặp ông Thặc-xỉn ở Ma-ni-la và Phi-líp-pin cũng đã khẳng định sẽ “từ chối khéo” bất cứ lời yêu cầu tị nạn chính trị nào của cựu thủ tướng.
Trong khi đó, ông Xi-ri-xắc Ti-pan đã đánh tiếng nói rằng ông Thặc-xỉn bắt buộc phải trình diện từ nay đến cuối tuần để làm thủ tục kháng cáo bản án mà tòa Thái Lan đưa ra vào tháng trước. Điều này có vẻ làm cựu thủ tướng “nổi đóa”. Ông Thặc-xỉn đã “đe dọa” sẽ nêu tên toàn bộ kẻ thù chính trị nếu tiếp tục bị “dồn vào chân tường”. “Tôi sẽ làm hộp thư truyền hình và nói chuyện với những người tin tưởng và yêu quý tôi. Tôi sẽ có những bài phát biểu dài hơn và bắt đầu nêu tên một số nhân vật, những người đẩy tôi vào chân tường”, ông Thặc-xỉn tuyên bố. Ông Thặc-xỉn cho biết ông đã tìm được nơi dừng chân nhưng nhất định không chịu tiết lộ điểm đến tiếp theo.
NGỌC HÀ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận