Thứ Năm, 28/09/2006, 22:19

    Đòn oan

    Giữa thanh thiên bạch nhật, một đám đông xông vào đánh một người âu cũng không phải là "chuyện quá bất ngờ ở huyện". Nhưng người bị tấn công là một vị bộ trưởng thì quả là lạ. Chuyện là, mới đây, Bộ trưởng Giao thông Bờ biển Ngà A-na-ki đang trên đường tới công sở thì bị một đám đông hùng hổ chặn lại, lôi ra khỏi xe đánh một trận tơi bời...

    No image available

    Giữa thanh thiên bạch nhật, một đám đông xông vào đánh một người âu cũng không phải là "chuyện quá bất ngờ ở huyện". Nhưng người bị tấn công là một vị bộ trưởng thì quả là lạ. Chuyện là, mới đây, Bộ trưởng Giao thông Bờ biển Ngà A-na-ki đang trên đường tới công sở thì bị một đám đông hùng hổ chặn lại, lôi ra khỏi xe đánh một trận tơi bời.

    Hỏi ra mới biết, bấy lâu nay, người dân thành phố A-bi-dan rất bức xúc khi phải sống trong tình trạng ô nhiễm rác thải trầm trọng. Báo chí cho biết, chỉ trong mấy ngày qua, có tới 35 nghìn người bị ốm do ô nhiễm rác thải gây ra, 19 người phải nhập viện trong tình trạng viêm đường hô hấp nặng, trong đó 7 người đã chết.

    Với đám đông đang trong cơn thịnh nộ như vậy, sự xuất hiện bất ngờ của chiếc xe với vị quan chức đạo mạo bên trong chẳng khác nào là dịp để họ giải tỏa tâm lý. Thế là chẳng cần biết đánh người vô cớ là trái pháp luật, những cái "đầu nóng" không kiềm chế được đã "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" lên vị bộ trưởng đáng kính trên.

    Biết chuyện, nhiều người tỏ ra cảm thông với ông A-na-ki vì phải chịu "trận đòn hội đồng" quá đau. Thế nhưng, cũng có người cho rằng, giá như ông A-na-ki làm tốt vai trò của người quản lý, ngăn chặn kịp thời tình trạng xả rác bừa bãi thì đâu đến nỗi phải chịu "đòn oan" như vậy. Mà chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó. Nếu tình trạng ô nhiễm rác thải cứ tiếp tục như vậy, không khéo lại có thêm vị khác trong Bộ gặp "tai bay vạ gió" như ông A-na-ki.

    KIM OANH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...