Thứ Năm, 22/02/2007, 08:50

    Duyên dáng sắc Xuân-Miss Xuân 2007

    Hòa chung với không khí mùa xuân trên khắp đất nước, Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp tổ chức chương trình Chào Xuân 2007 với chủ đề: “Duyên dáng sắc Xuân-Miss Xuân 2007”...

    No image available
    Hòa chung với không khí mùa xuân trên khắp đất nước, Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp tổ chức chương trình Chào Xuân 2007 với chủ đề: “Duyên dáng sắc Xuân-Miss Xuân 2007”. Nhân dịp này, chúng tôi phỏng vấn anh Nguyễn Đức Khương, chủ tịch Hội sinh viên Việt tại Pháp (UEVF)-trưởng ban tổ chức:

    - Xin anh cho biết mục đích và ý nghĩa tổ chức chương trình?

    - Năm vừa qua là một năm rất thành công đối với Việt Nam, đặc biệt là trong công tác đối ngoại với việc Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức Thương mại quốc tế và việc tổ chức thành công Hội nghị APEC tại Hà Nội. Cùng bước nhảy năng động của đất nước, sinh viên Việt đang sống và học tập tại Pháp cũng có những đóng góp đáng kể vào hoạt động chung của kiều bào ta tại đất nước có nền văn hóa đặc trưng bậc nhất châu Âu này.

    Mục tiêu của Hội UEVF nhằm thúc đẩy và định hướng các hoạt động của sinh viên tại Pa-ri nói riêng và các chi hội sinh viên trên toàn nước Pháp nói chung. Không những tạo ra sân chơi bổ ích sau giờ học tập, các hoạt động của Hội còn tạo điều kiện cho sinh viên cập nhật, tiếp xúc với nhịp tiến của đất nước, cung cấp những thông tin bổ ích và hơn thế, chia sẻ tâm tư tình cảm của sinh viên du học. Chương trình “Chào Xuân 2007” cũng không nằm ngoài mục đích này. Đây là cơ hội để các bạn sinh viên Việt Nam gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau đón Tết cổ truyền, hiểu hơn và trân trọng những giá trị truyền thống. Cuộc thi Miss Xuân cũng là một trong những sáng tạo trong cách tổ chức Tết cho sinh viên. Cuộc thi không chỉ là sự tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt , mà còn để chọn ra những nữ sinh kết hợp được nhuần nhuyễn cái đẹp truyền thống trong cuộc sống hiện đại, năng động hiện nay.

    - Anh cho biết nội dung chương trình Chào Xuân 2007?

    - Các bạn có thể tìm thấy thông tin về chương trình trên trang web chính thức của Hội . Chúng tôi hy vọng rằng, việc chuẩn bị kỹ và chuyên nghiệp của chương trình sẽ đáp ứng được nhu cầu thưởng thức văn hóa, nghệ thuật của các bạn sinh viên Việt tại Pháp. Trong suốt thời gian diễn ra, từ 10 giờ sáng đến 23 giờ 30 phút ngày 24-2-2007 (tức ngày mùng 8 tháng Giêng) sẽ có nhiều hoạt động như: các gian trưng bày, quảng bá thông tin, văn hóa Việt Nam, hội chợ và ẩm thực Tết, diễu hành múa lân, ca múa nhạc mừng xuân, biểu diễn thời trang, quà tặng âm nhạc và đặc biệt, vòng loại và vòng chung kết cuộc thi “Duyên dáng sắc Xuân” hay Miss sinh viên Việt Nam tại Pháp.

    - Ban tổ chức có gặp khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình?

    - Phong trào sinh viên ở Pháp nói riêng và ở nước ngoài nói chung gặp nhiều khó khăn. Trước hết là việc hạn chế về thời gian do các thành viên phải thu xếp thời gian sau những giờ học tập và làm thêm để tham gia với Hội. Thứ đến là kinh phí hoạt động, chủ yếu do sinh viên tự đóng góp khi tham gia chương trình. Tuy nhiên, với sự làm việc nghiêm túc, nhiệt tình của các thành viên trong Ban tổ chức và sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Tòa thị chính và Hội doanh nhân thành phố Bourg-la Reine, Hội người Việt Nam tại Pháp và câu lạc bộ Trống Đồng... Có thể nói rằng, mọi thứ đã sẵn sàng cho ngày Hội văn hóa Việt trên đất Pháp.

    - Còn các thí sinh tham gia thi Miss, anh có nhận xét gì?

    - Lúc đầu chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn khi tìm các ứng viên tham gia thi Miss sinh viên do các bạn còn rụt rè. Song cũng khẳng định, đây thực sự là sân chơi có ý nghĩa đối với các bạn nữ sinh Việt , tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt hiện đại. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều phiếu đăng ký của các bạn nữ sinh, đặc biệt là sự tham gia của nhiều thí sinh đến từ các tỉnh trên khắp mọi miền nước Pháp như Orléans, , ...

    - Xin cảm ơn anh và chúc cho chương trình sẽ thành công tốt đẹp.

    BÙI NGUYỄN HOÀNG

    (Sinh viên Việt tại Pháp)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...