Thứ Hai, 06/10/2008, 22:39

    Giao trứng cho ác

    Bộ Môi trường Bra-xin mới đây công bố danh sách 100 cơ sở khai thác gỗ bất hợp pháp làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cánh rừng nhiệt đới A-ma-dôn...

    No image available

    Một góc nhiệt đới A-ma-dôn. Ảnh: Internet

    Bộ Môi trường Bra-xin mới đây công bố danh sách 100 cơ sở khai thác gỗ bất hợp pháp làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cánh rừng nhiệt đới A-ma-dôn. Bộ này cho biết, chỉ tính từ năm 2005 đến nay, những cơ sở này đã “vung dao” hạ hàng triệu cây gỗ. Ước tính có đến 200 nghìn héc-ta rừng là “nạn nhân” của bọn “đao phủ” này.

    Lôi được những “con sâu phá hoại” ấy ra ánh sáng thật đáng hoan nghênh nhưng Bộ Môi trường Bra-xin lại không dám nhận thành tích ấy. Bởi lẽ, kẻ cầm đầu trong đường dây phá rừng ấy lại chính là Viện Cải cách khu định cư và điền địa (Incra) của Bộ. Lợi dụng quyền hạn của mình, các nhà “cải cách” Incra đã giao rừng cho các công ty khai thác gỗ một cách bất hợp pháp và tạo ra những khu định cư giả tạo để “né” luật môi trường, nhờ đó mà kiếm bội tiền. Và thế là chỉ trong năm nay, rừng A-ma-dôn đã bị phá hoại gấp ba lần so với năm ngoái. Đúng là giao trứng cho ác! Cũng may vụ việc bị phanh phui kịp thời, nếu không thì chẳng mấy chốc A-ma-dôn biến thành sa mạc Xa-ha-ra.

    Nhưng cũng có người bẻ lại rằng, chẳng nhẽ vụ việc kéo dài tới ba năm và hậu quả rõ “như ban ngày” mà sao cho đến giờ Bộ Môi trường mới hay biết? Hay còn có điều gì khuất tất(?!). Phải chăng, chỉ đến khi 200 nghìn héc-ta rừng bị chặt “phơi lưng” giữa trời, không thể che giấu “bàn dân thiên hạ” được nữa, Bộ này mới buộc lòng “tiết lộ” ra?

    Trong khi mọi việc còn chưa sáng tỏ, việc cần làm lúc này là ngăn chặn phương cách kiếm tiền của Incra, tránh để lặp lại hiện tượng “giao trứng cho ác”.

    KIM OANH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...