Vở nhạc kịch Così fan tutte nằm trong Chương trình hợp tác giữa Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam và Nhà hát Norrlands Opera, thuộc Dự án Hỗ trợ phát triển văn hóa Việt Nam bền vững do Quỹ SIDA tài trợ, kéo dài trong 5 năm, bao gồm nhiều lĩnh vực như: âm nhạc, mỹ thuật, hội họa, văn học...
![]() |
|
Đạo diễn Hê-lê-na Rô |
"Ngay khi được lựa chọn là đạo diễn vở kịch “Trường học tình yêu” (Così fan tutte) tại Việt Nam, tôi xem đó là một thành công".
Hơn hai tuần nay, sáng nào người dân ở phố Núi Trúc (Ba Đình, Hà Nội) cũng thấy một phụ nữ Âu châu dáng vẻ khá tất bật đi vào Nhà hát vũ kịch Việt Nam. Hỏi ra mới biết, chị là đạo diễn Hê-lê-na Rô đang cùng các nghệ sĩ Thụy Điển và Việt Nam chuẩn bị cho ra mắt công chúng vở nhạc kịch Così fan tutte của thiên tài âm nhạc người Áo W.A.Mô-da (diễn ra vào ngày 28 và 29-9 tới tại Hà Nội và tại Thụy Điển vào ngày 7-11) nhân kỷ niệm 250 năm ngày sinh của ông. Hẹn lên hẹn xuống vài lần, cuối cùng chúng tôi cũng gặp được chị.
Phép thử tình yêu
Nếu bạn lý tưởng hóa tuyệt đối tình yêu, hãy làm phép thử tình yêu cùng với các nhân vật trong vở nhạc kịch Così fan tutte được thiên tài Mô-da viết năm 1789. Vở nhạc kịch là câu chuyện thú vị và hài hước về tình yêu của những người trẻ tuổi. Gu-gli-en-mô yêu Phi-ô-di-li-gi còn Phéc-ran-đô yêu Đô-ra-ben-la. Cả hai anh chàng đều tuyệt đối tin tưởng vào tình yêu và lòng thủy chung của hai bạn gái xinh đẹp. Nhưng Đôn An-phôn-xô, một người bạn của Gu-gli-en-mô và Phéc-ran-đô, người luôn có định kiến với phụ nữ, đã bày ra một vụ cá cược nho nhỏ. Gu-gli-en-mô và Phéc-ran-đô sẽ mất tiền cho An-phôn-xô nếu anh chứng minh được Phi-ô-di-li-gi và Đô-ra-ben-la cũng chỉ là những con người dễ thay lòng đổi dạ.
Một màn kịch thử thách tình yêu và niềm tin đã diễn ra giữa các chàng trai với hai cô gái trẻ. Kết cục, bằng sự khôn khéo của mình, An-phôn-xô đã phần nào chứng minh được sự nhẹ dạ cả tin của phụ nữ. Nhưng vượt lên tất cả, những người đang yêu đã nhận ra lỗi lầm và tha thứ cho nhau, coi đó như là niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc và đau khổ vốn không thể thiếu trong cuộc đời.
Vở nhạc kịch Così fan tutte nằm trong Chương trình hợp tác giữa Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam và Nhà hát Norrlands Opera, thuộc Dự án Hỗ trợ phát triển văn hóa Việt Nam bền vững do Quỹ SIDA tài trợ, kéo dài trong 5 năm, bao gồm nhiều lĩnh vực như: âm nhạc, mỹ thuật, hội họa, văn học...
Hê-lê-na tâm sự: "Dàn dựng lại một vở nhạc kịch cổ điển châu Âu từ thế kỷ 18 là một điều không dễ, nhưng sẽ lại càng khó hơn khi các nghệ sĩ tham gia đến từ hai nền văn hóa khác nhau. Ba nghệ sĩ Việt Nam (đến từ Nhà hát vũ kịch Việt Nam) ngày đêm miệt mài luyện tập cùng các nghệ sĩ đến từ Thụy Điển. Cái khó là phải hát bằng tiếng Đức. Đối với các nghệ sĩ Thụy Điển đó không phải là vấn đề lớn, nhưng đối với các nghệ sĩ Việt Nam thì tôi nghĩ đó phải là một sự cố gắng hết mình. Các nghệ sĩ Việt Nam đã làm việc rất nhiệt tình. Tôi không ngạc nhiên khi thấy họ có chất giọng tốt, hát tiếng Đức rõ, chuẩn và khả năng diễn xuất tuyệt vời".
Hê-lê-na cho biết thêm, trang phục trong vở nhạc kịch được làm hoàn toàn bằng chất liệu tơ lụa, có trang trí các họa tiết thêu tay, và thiết kế theo vóc dáng của từng diễn viên. Tthiết kế trang phục là người Thụy Điển. "Chừng ấy thôi các bạn cũng đủ biết là chúng tôi đã chuẩn bị công phu thế nào cho buổi công diễn đầu tiên. Đó là sự trân trọng chúng tôi gửi tới khán giả Việt Nam", Hê-lê-na nói.
Được diễn ở Việt Nam đã là một thành công
Tuy là vở nhạc kịch cổ điển, nhưng đạo diễn Hê-lê-na Rô cho biết sẽ cố gắng chuyển tải những vấn đề thời sự của cuộc sống đương thời vào tác phẩm. Vở kịch này là cơ hội để tuyên truyền ngăn ngừa đại dịch HIV/AIDS và giáo dục giới tính cho thanh niên bởi đây là vấn đề được giới trẻ quan tâm.
Mặc dù thời gian chuẩn bị cho buổi diễn không nhiều (khoảng 3 tuần) và gặp rào cản về ngôn ngữ nhưng những ngày làm việc ở Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho Hê-lê-na. Khi chúng tôi hỏi chị đã có cơ hội thăm thú Hà Nội chưa, Hê-lê-na cười lớn: "Tôi đã có cơ hội thăm Núi Trúc". Thấy chúng tôi ngạc nhiên, chị giải thích: "Tôi ở gần đây (Nhà hát vũ kịch Việt Nam, phố Núi Trúc). Hàng ngày chúng tôi tập luyện từ sáng tới 5 giờ chiều, nghĩa là tôi chỉ có cơ hội đi về ngày 2 lần từ chỗ mình ở tới đây. Chẳng phải tôi đã quá quen thuộc con phố này hay sao? Nói vậy thôi, đây là lần thứ hai tôi tới Việt Nam và thấy đất nước này rất quyến rũ. Tất nhiên những gì gợi người ta nghĩ đến Hà Nội như hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu…tôi đều đã ghé thăm. Tôi không lạ gì Hà Nội đâu nhé!"
Câu chuyện sẽ còn tiếp diễn nếu như không phải Hê-lê-na bận, người phụ trách trang phục tìm chị. "Xin lỗi!", một lần nữa Hê-lê-na làm chúng tôi ngỡ ngàng khi nói tiếng Việt. "Tôi còn nói được vài từ nữa cơ, khi nào chúng ta gặp lại trong buổi công diễn các bạn sẽ thấy. À , có một điều mà tôi muốn nói với các bạn: Ngay khi được lựa chọn là đạo diễn vở kịch Così fan tutte tại Việt Nam, tôi xem đó là một thành công", Hê-lê-na Rô đã tâm sự như vậy trước khi chia tay.
Bài và ảnh: Thu Trang-Kim Oanh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận