Hollywood, kinh đô điện ảnh Mỹ giờ chia làm hai phe ủng hộ hai nhân vật hàng đầu của đảng Dân chủ đang chạy đua vào Nhà Trắng: Hi-la-ri Clin-tơn và Ba-rách Ô-ba-ma...
![]() |
Ngành giải trí xưa nay có truyền thống ủng hộ Đảng Dân chủ, và bà Hi-la-ri cũng nằm trong số những người “được hưởng lợi”. Nữ diễn viên huyền thoại Ê.Tay-lo góp 2.100USD cho chiến dịch tranh cử của phu nhân cựu Tổng thống Clin-tơn. “Tôi thích cách suy nghĩ của cô ấy”, Tay-lo phát biểu. Nhưng một khuôn mặt mới toanh - thượng nghị sĩ Ba-rách Ô-ba-ma – đã khiến cho giới nghệ sĩ giàu có chia đôi. Ông Ô-ba-ma nhận được sự ủng hộ của rất nhiều tên tuổi có thế lực trong ngành điện ảnh Mỹ. Ba trong số những nhân vật thế lực nhất , gồm: Xti-vân Xpin-bớc, Đa-vít Ghép-phen, Giép-phrây Cát-dơ-bớc (ba sáng lập viên của hãng Dreamworks), đã đồng tổ chức một buổi tiệc gây quỹ cho ông nghị này. Giấy mời đã được gửi cho 700 người, trong đó đề nghị mỗi người đóng góp 2.300 USD để gặp ông Ô-ba-ma tại buổi đón tiếp ngày 20-2. Một bữa tối tại nhà của Giép-phen sẽ dành cho những ai cam kết đóng góp 46.000 USD cho vị thượng nghị sĩ.
Một số cố vấn của Đảng Dân chủ bình luận rằng bà Hi-la-ri có những mối quan hệ chặt chẽ với ngành giải trí, vốn được duy trì từ thời chồng bà đương chức. Thế nhưng một loạt những ngôi sao tiếng tăm như G. Clun-ni, Ô.Uyn-phrây đã thông báo ủng hộ ông Ô-ba-ma. Nhiều nhân vật ở Lốt Ăng-giơ-lét, để chắc ăn, đóng góp cho mấy ứng cử viên một lúc. Đạo diễn X.Xpin-bớc là một trường hợp như vậy. Mặc dù ủng hộ ông Ô-ba-ma, ông vẫn tình nguyện tổ chức một buổi gây quỹ cho bà Hi-la-ri. Tất nhiên, cuối cùng ông sẽ chốt lại một ứng cử viên.
Trong cuộc bầu cử năm 2004, ngành giải trí đã đóng góp tổng cộng 33,1 triệu USD cho các ứng cử viên – đa số thuộc đảng Dân chủ - vào các chức vụ trong chính phủ.VIỆT ANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận