Hệ thống giáo dục đại học ở I-rắc đang bị suy sụp nghiêm trọng do rất nhiều giáo sư phải rời bỏ tổ quốc ra nước ngoài sinh sống vì bị dọa giết...
![]() |
|
Tên lửa đã khoét một hố sâu trước trường đại học Al-Mustansariyah ở Bát-đa |
Các giáo sư I-rắc bị dọa giết cả khi họ ở trong trường lẫn ở ngoài trường đại học. Nhiều người nhận được hộp bưu phẩm có chứa đạn bên trong cùng với những lời đe dọa dán ở cửa phòng làm việc. Lo ngại cho tính mạng của họ, Bộ Giáo dục I-rắc cho phép các giáo sư chỉ cần có mặt trên lớp mỗi tuần hai lần.
Tình trạng chia rẽ sắc tộc và tôn giáo cũng đang lan đến các khu trường học. Các sinh viên và giảng viên thuộc "tôn giáo bên kia" thường bị dọa giết, và trong năm học này đã có khoảng 1.000 giáo sư và 10.000 sinh viên quyết định chuyển trường vì lý do trên. Bất kỳ khoản trợ giúp nào từ các tổ chức từ thiện của Mỹ, như các khóa giảng dạy từ xa, hay sách nghiên cứu, đều có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của các nhân viên trong trường.
Rất nhiều giáo sư I-rắc đã phải chạy ra nước ngoài, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng số giảng viên có năng lực. Một giáo sư làm việc tại trường Đại học Bát-đa cho biết, số giáo sư mà trường bị mất sẽ không thể thay thế một cách dễ dàng. Ít nhất phải mất từ 20 đến 30 năm mới có lại lực lượng giáo sư tầm cỡ như vậy. Trong khi đó, ở ngoài nước, các giáo sư I-rắc lại gặp nhiều trở ngại. Rất ít người trong số họ có đủ khả năng nói tiếng Anh để có thể làm việc tại các trường đại học, trong khi một số khác lại bị hổng kiến thức do không được cập nhật những vấn đề chuyên ngành trong thời kỳ còn ở trong nước.VIỆT BÁCH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận