Cách Ka-ren Te-một em gái I-xra-en gốc Việt tìm về quê hương thật đặc biệt.Em dành toàn bộ số tiền 15 nghìn USD được tặng trong lễ trưởng thành theo phong tục I-xra-en, giúp đỡ các bạn mồ côi ở Việt Nam...
![]() |
| Em Ca-ren Te (áo hoa) trao họcbổng cho ba sinh viên nghèo vượt khó |
Cách Ka-ren Te-một em gái I-xra-en gốc Việt tìm về quê hương thật đặc biệt. Lần đầu tiên về Việt Nam, sau 12 năm làm con nuôi trong gia đình luật sư người I-xra-en Ê-ran I-lan, em dành toàn bộ số tiền 15 nghìn USD được tặng trong lễ trưởng thành theo phong tục I-xra-en, giúp đỡ các bạn mồ côi ở Việt Nam.
Được bố mẹ nuôi nhận làm con khi mới chỉ là một trẻ sơ sinh 9 ngày tuổi bị bỏ rơi ở một bệnh viện ở Ninh Bình, nhưng suốt 12 năm qua, Ka-ren Te luôn ý thức trong mình chảy dòng máu Việt. Không chỉ bởi cái tên Việt Nam “Te” mà bố mẹ đặt cho em như một sự nhắc nhở nguồn cội, mà còn vì em thường được bố mẹ nuôi kể cho nghe những câu chuyện về Việt Nam, tất nhiên chỉ trong phạm vi hiểu biết của ông bà. Ka-ren Te vẫn thường hỏi bố mẹ nuôi về nguồn gốc của mình. Để giúp em hiểu rõ hơn về nơi đã sinh ra mình, ông bà Ê-ran I-lan mua một số tranh ảnh, sách, báo về Việt Nam cho em, giúp em thỏa mãn ước mong hiểu rõ cội nguồn của mình.
Ở I-xra-en có ít người Việt sinh sống nên Ka-ren Te không có cơ hội tiếp xúc nhiều với người Việt. Vậy là ông bà đã tổ chức một bữa tiệc giao lưu với sự tham gia của các gia đình nhận con nuôi Việt , giúp các em có cơ hội kết bạn và trò chuyện cùng nhau. Ông Ê-ran I-lan cho biết, hiện ở I-xra-en có khoảng 60 gia đình nhận con nuôi Việt .
Dành toàn bộ số tiền được gia đình và người thân tặng trong lễ “batmizva” giúp đỡ các bạn mồ côi khó khăn ở Việt Nam là ý tưởng của chính Ka-ren Te và em được cả gia đình ủng hộ. Ông Ê-ran I-lan nói: “Chúng tôi ủng hộ ước nguyện của bé Ka-ren Te vì gia đình tôi luôn cảm thấy mang ơn Việt , nơi đã ban tặng Ka-ren cho gia đình. Chúng tôi nghĩ rằng đây sẽ là một việc làm tốt thể hiện sự biết ơn đó”. Ông bà Ê-ran I-lan cho biết: “Chúng tôi nhận một bé gái Việt làm con nuôi cũng giống như một cái “duyên”. Mặc dù đã đi nhiều nước để tìm xin con nuôi, nhưng khi đến Việt Nam lần đầu tiên, chúng tôi đã thấy yêu mến đất nước và con người nơi đây, nên chúng tôi quyết định nhận Ka-ren ngay trong lần đến đầu tiên”.
Đại sứ quán I-xra-en tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam đã giúp đỡ Ka-ren Te và gia đình trao số tiền dưới hình thức học bổng hàng tháng cho ba sinh viên Việt Nam sớm mồ côi cha mẹ, có hoàn cảnh khó khăn song vẫn vươn lên học giỏi. Số tiền này được gửi ngân hàng và hàng tháng sẽ chuyển tới tài khoản riêng của mỗi em, giúp các em trang trải các chi phí học tập cho tới khi tốt nghiệp đại học.
Ka-ren Te rời Việt khi em mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh chưa có ý thức. Còn giờ đây khi đã là một thiếu nữ trưởng thành, cùng gia đình bố mẹ nuôi về Việt , Ka-ren Te có những xúc cảm thật khó tả. Song điều em cảm nhận rõ ràng nhất ấy là niềm hạnh phúc vì được giúp đỡ các anh chị sinh viên nghèo khó khăn có điều kiện học tập tốt hơn. Tại buổi lễ trao học bổng tượng trưng ở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, ba anh chị sinh viên rất cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của Ka-ren Te. Họ tay bắt mặt mừng. Từ bây giờ, ba anh chị sinh viên là Hoàng Hữu Chiến, Nguyễn Đình Dưỡng và Lê Mai Phương sẽ có chung một cô em gái nhỏ là Ka-ren Te. Lê Mai Phương, sinh viên trường Đại học Thương Mại Hà Nội, đã tranh thủ vốn tiếng Anh đến nói chuyện rất thân mật với Ka-ren Te. Qua ánh mắt, nụ cười, ai cũng cảm nhận rõ ràng Phương đang rất xúc động và Ka-ren Te thì thật vui. Với ba sinh viên nghèo vượt khó thì số học bổng quả là một món quà bất ngờ đầy ý nghĩa.
Các em không may mắn như Ka-ren Te được một gia đình giàu lòng nhân ái nhận nuôi như gia đình ông bà luật sư Ê-ran I-lan mà sống trong trại trẻ mồ côi từ bé. Bố mẹ nuôi luôn tạo điều kiện giáo dục tốt nhất cho Ka-ren Te và nhất là luôn giúp em hòa nhập tốt với chị em nuôi. Ka-ren Te và chị gái (con gái lớn của ông bà) cùng đứa em trai út rất quý mến nhau. Bà Ê-ran I-lan tiết lộ, Ka-ren Te thông minh và sống rất tự lập.
Mẹ nuôi Ka-ren Te cho biết, gia đình và Ka-ren Te sẽ giữ liên lạc với ba sinh viên thường xuyên sau khi họ trở về I-xra-en. Đại sứ I-xra-en tại Hà Nội, ông Ben Ma-ti-ti-au, xúc động nói: “Cảm ơn Ka-ren Te, em là tấm gương sáng cho nhiều người khác và sẽ là người bắc nhịp cầu nối giữa nhân dân hai nước Việt và I-xra-en”.
Bài và ảnh: MỸ HẠNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận