QĐND - Mới đây, Chính phủ Mỹ cho biết sẽ ngừng cấp tài chính cho Quỹ Dân số của Liên hợp quốc (UNFPA) và quyết định này có hiệu lực trong năm tài chính 2017. Tuyên bố trên như “sét đánh ngang tai” đối với UNFPA và thực sự “làm khó” cho tổ chức này khi triển khai các dự án chăm sóc bà mẹ và trẻ em ở 155 nước trên thế giới.
Theo cái lý mà Oa-sinh-tơn đưa ra, UNFPA đã và đang "hỗ trợ, hay tham gia vào việc quản lý một chương trình nạo phá thai bắt buộc hay triệt sản không tự nguyện". Vì thế, “Oa-sinh-tơn cần hành động để đảm bảo người dân Mỹ không phải đóng góp cho các tổ chức hay chương trình ủng hộ những chương trình trên”.
Bày tỏ lấy làm tiếc trước quyết định này của Oa-sinh-tơn, UNFPA cho rằng đây là quyết định dựa trên "sự cáo buộc sai lầm". UNFPA khẳng định sứ mệnh của tổ chức này là "nhằm đảm bảo mọi trường hợp mang thai đều được mong đợi, mọi ca sinh nở được an toàn".
Điều đáng nói là hoạt động của UNFPA gần như phụ thuộc vào khoản tiền viện trợ của Mỹ. Năm 2015, Mỹ là nước đóng góp tự nguyện lớn thứ tư cho UNFPA với 75 triệu USD. Quốc hội Mỹ cũng nhất trí chi 32,5 triệu USD cho UNFPA trong năm tài khóa 2016. Đó là chưa kể đến số tiền 38,3 triệu USD mà Mỹ tài trợ cho các dự án nhân đạo của tổ chức này thông qua nhiều hình thức khác nhau. Ngỡ là có những khoản tiền trên, UNFPA đã lên kế hoạch sử dụng cho việc giúp ngăn chặn khoảng 2,1 triệu trường hợp có thai ngoài ý muốn, 21.700 ca tử vong của thai phụ và thai nhi tại các quốc gia nghèo khó ở châu Phi, Ca-ri-bê và châu Á-Thái Bình Dương trong bốn năm tới, từ 2017 đến 2020. Mặc cho UNFPA khẩn thiết kêu gọi rằng, việc Mỹ từ chối viện trợ khoản tiền trên có thể là “hồi chuông báo tử” cho hàng chục nghìn phụ nữ và trẻ em ở các nước nghèo song vẫn không lay chuyển được Oa-sinh-tơn. Một số người cho rằng, “cái lý” mà Mỹ đưa ra để từ chối viện trợ là “không có cái chân” và “chưa có tình”.
Đây không phải lần đầu tiên Mỹ “cúp” viện trợ cho UNFPA. Chính quyền Mỹ từng cắt viện trợ cho tổ chức này trong năm tài khóa 2002 với cùng lý do tương tự. May mắn khi đó, Ủy ban châu Âu (EC) đã trở thành “người hùng” của UNFPA khi quyết định viện trợ không hoàn lại 32 triệu ơ-rô giúp tổ chức này tiếp tục triển khai các dự án nhân đạo đã lên kế hoạch.
Nhưng may mắn hiếm khi xuất hiện lần thứ hai. Liên minh châu Âu (EU) hiện đang gặp nhiều khó khăn về tài chính kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và mới đây nhất là việc Anh rời khỏi EU. Dù sao, UNFPA vẫn nuôi hy vọng trong cái khó… lại ló “may mắn”.
LINH OANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận