Chủ Nhật, 11/02/2007, 16:23

    Liệu có xoay chuyển được tình thế?

    Ngày 10-2, trung tướng Đa-vít Pê-trớt đã chính thức nắm giữ vai trò Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại I-rắc, thay thế Tướng Gioóc-giơ Ca-xây. Lần thứ ba trở lại chiến trường I-rắc, liệu tướng Pê-trớt có đem lại ổn định thực sự cho người dân I-rắc hay không vẫn là một câu hỏi đang chờ trả lời...

    Ngày 10-2, trung tướng Đa-vít Pê-trớt đã chính thức nắm giữ vai trò Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại I-rắc, thay thế Tướng Gioóc-giơ Ca-xây. Lần thứ ba trở lại chiến trường I-rắc, liệu tướng Pê-trớt có đem lại ổn định thực sự cho người dân I-rắc hay không vẫn là một câu hỏi đang chờ trả lời.

    Ngày 26-1, Thượng viện Mỹ đã chính thức thông qua đề nghị của Tổng thống Bu-sơ đưa ra hôm 4-1 về việc bổ nhiệm trung tướng Đa-vít Pê-trớt làm Tổng tư lệnh các lực lượng Mỹ tại I-rắc với tỉ lệ đồng ý cao, 81 phiếu thuận, không có phiếu chống. Quyết định trên diễn ra trong bối cảnh Thượng viện Mỹ vừa thông qua một nghị quyết không mang tính ràng buộc phản đối Tổng thống Bu-sơ tăng thêm 21.500 quân sang I-rắc chứng tỏ sự tín nhiệm cao của các nghị sĩ đối với tướng Pê-trớt trong sứ mạng mới của ông.

    Trung tướng Đa-vít Pê-trớt sinh năm 1952, từng tốt nghiệp Học viện quân sự Mỹ năm 1974. Mặc dù là nhà cầm quân nhưng tướng Pê-trớt vẫn tham gia giảng dạy môn quan hệ quốc tế tại trường đại học tổng hợp Pri-xen-tơ với luận văn rất nổi tiếng “Quân đội Mỹ với những bài học tại Việt Nam”. Tướng Pê-trớt được coi là tướng lĩnh được đào tạo bài bản, có nhiều bằng cấp và là nhà lý luận quân sự nổi tiếng của Mỹ.

    Trong cuộc đời binh nghiệp, tướng Pê-trớt đã giữ nhiều chức vụ quan trọng trong quân đội như Tư lệnh trưởng căn cứ quân sự hỗn hợp Mỹ tại Li-vơ-ua, Hiệu trưởng trường cao đẳng chỉ huy và tham mưu, Giám đốc Trung tâm hỗn hợp lực lượng trợ giúp an ninh quốc tế. Đáng chú ý, tướng Pê-trớt chính là sư trưởng Sư đoàn không vận số 101 của Mỹ từng tham gia chiến dịch “Tự do bền vững” tiến vào I-rắc mùa xuân 2003. Sư đoàn này sau đó đến đứng chân tại tỉnh Mô-xun đến giữa năm 2004. Từ cuối năm 2004 đến cuối 2005, tướng Pê-trớt là Chỉ huy trưởng Trung tâm huấn luyện quân sự cho quân đội I-rắc. Báo chí cũng nói khá nhiều đến cuốn cẩm nang chống quân nổi dậy tại I-rắc do tướng Pê-trớt tham gia soạn thảo. Cẩm nang này cho rằng bên cạnh việc tăng quân còn phải tận dụng cơ hội chiếm lĩnh cảm tình của người bản xứ nếu hiểu được các vấn đề chính trị, văn hóa và sắc tộc của chính đất nước đó.

    Trở lại I-rắc lần này, tướng Pê-trớt sẽ ứng dụng “học thuyết” quân sự của mình như phân tán binh sĩ Mỹ tại các căn cứ quân sự ở I-rắc thành các đơn vị chiến đấu nhỏ sống gần với người dân I-rắc hơn, bố trí lực lượng binh sĩ nhiều hơn, tập trung ở thủ đô Bát-đa, triển khai các chương trình tái thiết, huấn luyện lực lượng an ninh người I-rắc... Trong buổi điều trần tại Ủy ban quân lực Thượng viện ngày 23-1, ông Pê-trớt dự đoán, tình hình an ninh ở khu vực Bát-đa sẽ được cải thiện trong vòng từ 30 đến 90 ngày kể từ khi ông có mặt tại I-rắc nếu các điều kiện như tăng quân, thiết lập quan hệ đối tác giữa lực lượng đa quốc gia với lực lượng vũ trang I-rắc… được đáp ứng đầy đủ. Tướng Pê-trớt cho rằng, các hoạt động quân sự ở I-rắc nhằm tăng cường an ninh chứ không để giải quyết mọi vấn đề. Đây là yếu tố cần thiết và là lý do để Mỹ tăng thêm binh sĩ tới I-rắc và điều thêm quân tới khu vực Bát-đa.

    Tướng Pê-trớt cũng thẳng thắn khẳng định rằng, ông sẽ không nhận nhiệm vụ này nếu không được tăng thêm quân. Đồng quan điểm với Tổng thống Bu-sơ, ông Pê-trớt cho rằng, lực lượng Mỹ tại I-rắc cần có ít nhất 120 nghìn quân để kiểm soát riêng khu vực Bát-đa có 6 triệu dân. Tuy nhiên, theo ông Thô-mát Ham-mơ, một cựu đại tá thủy quân lục chiến từng phục vụ tại I-rắc, biện pháp của tướng Pê-trớt khó có thể thành công vì thiếu các nguồn lực cần thiết. Thêm vào đó, trong bối cảnh Tổng thống Bu-sơ chỉ có thể mạo hiểm bổ sung 21.500 binh sĩ, nâng tổng số lính Mỹ tại I-rắc lên 153.500 người, kế hoạch tác chiến của ông Pê-trớt khó có thể triển khai theo dự kiến được.

    Thế nhưng, có nhiều người đặt niềm tin vào tướng Pê-trớt. Với kinh nghiệm từng trải trong một số cuộc chiến tranh, Nhà Trắng hy vọng tướng Pê-trớt có thể sẽ xoay chuyển được tình hình ở I-rắc. Còn Thượng nghị sĩ Giôn Mác-kên nói: “Chúng ta cần một nhà quân sự mới ở I-rắc trong thời điểm hiện nay, và không có một vị chỉ huy nào đảm trách nhiệm vụ này tốt hơn tướng Đa-vít”. Nhưng tất cả mới chỉ là hy vọng, thực tế thế nào còn phải chờ thời gian kiểm chứng.

    LINH OANH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...