Thứ Sáu, 17/11/2006, 22:55

    Món ăn Việt cuốn hút đệ nhất phu nhân nước Mỹ

    11 giờ 50 phút ngày 17-11, nhà hàng KOTO tại phố Văn Miếu, trung tâm thiện nguyện chuyên đào tạo nghề cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, được đón vị khách đặc biệt, đó là bà Lau-ra Bu-sơ, phu nhân của Tổng thống Mỹ Gioóc-giơ Bu-sơ đến ăn bữa cơm đầu tiên sau khi tới Hà Nội...

    11 giờ 50 phút ngày 17-11, nhà hàng KOTO tại phố Văn Miếu, trung tâm thiện nguyện chuyên đào tạo nghề cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, được đón vị khách đặc biệt, đó là bà Lau-ra Bu-sơ, phu nhân của Tổng thống Mỹ Gioóc-giơ Bu-sơ đến ăn bữa cơm đầu tiên sau khi tới Hà Nội.
    No image available
    Bà Lau-ra Bu-sơ vào bếp thăm các học viên trung tâm KOTO (Ảnh: AP).

    Trang điểm nhẹ nhàng, giản dị nhưng không kém phần sang trọng trong bộ vest màu tầm xuân, xuống xe bà Bu-sơ đi thẳng vào bếp. Nụ cười rạng rỡ trên môi, Đệ nhất phu nhân nước Mỹ ân cần thăm hỏi các em học viên đang chuẩn bị món ăn, sau đó mới lên tầng hai nghe giới thiệu về trung tâm. Bà Lau-ra Bu-sơ tỏ ra rất ấn tượng về hoạt động của KOTO, trung tâm đã đào tạo nghề cho hàng trăm trẻ lang thang cơ nhỡ kể từ năm 2000. “Đây là một dự án tuyệt vời và rất hiệu quả”, bà Bu-sơ nói.

    Sau những câu chuyện cởi mở, Đệ nhất phu nhân nước Mỹ đã ngồi vào bàn ăn cùng các thành viên của KOTO. Bữa trưa diễn ra khá vui vẻ và ấm cúng. KOTO có thực đơn phong phú, đủ món từ Á sang Âu nhưng bà Bu-sơ đã đề nghị được thưởng thức món ăn truyền thống của Việt . Đệ nhất phu nhất nước Mỹ không ngớt tấm tắc khen ngon và yêu cầu các trợ lý nếm thử khi dùng món nem cuốn nhân cá, bún, rau thìa là, chấm với tương ớt và sốt me chua ngọt. Có vẻ các món ăn Việt rất hợp khẩu vị nên bà cũng đề nghị cô trợ lý “chia” cho mấy chiếc nem Huế.

    Tôi rất bất ngờ khi thấy bà Bu-sơ dùng tay cầm nem chấm tương ớt như người Việt vậy. Bà sử dụng đũa nom cũng khá thuần thục”, chị Nguyễn Thị Thảo, quản lý nhà hàng KOTO nói. Dùng thêm sa-lát và chiếc bánh sô-cô-la, cũng do chính các em học viên chuẩn bị, bà Bu-sơ muốn dùng một chút đồ uống. Nhấm nháp ly cà phê nâu đá Trung Nguyên, gương mặt Đệ nhất phu nhân nước Mỹ tỏ rõ sự hài lòng. Trong bữa, bà Bu-sơ cũng tranh thủ tìm hiểu hoàn cảnh của từng em học viên ngồi cùng bàn ăn. Bà Tổng thống hỏi về cuộc sống của các em; chúc các em đạt được những ước mơ của mình trong tương lai.

    13 giờ 30 phút, các thành viên của KOTO tiễn bà Lau-ra Bu-sơ ra cửa. Lên xe, bà Tổng thống không quên đưa tay vẫy chào. “Không thể ngờ là Đệ nhất phu nhân nước Mỹ lại cởi mở và dễ gần như vậy. Bà thật đẹp và nhẹ nhàng”, chị Nguyễn Thị Thảo nhận xét.

    BẢO TRUNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...