QĐND - Câu hỏi của một cô bé 12 tuổi mới đây ở Phi-líp-pin đã khiến Giáo hoàng Phrăng-xít (Francis) xúc động đến nỗi ông phải từ bỏ bài phát biểu chuẩn bị sẵn bằng tiếng Anh để lên tiếng kêu gọi bảo vệ trẻ em. Trên thực tế, cho đến nay, câu hỏi mà cô bé nêu ra, theo Giáo hoàng, vẫn chưa có lời đáp...
QĐND - Câu hỏi của một cô bé 12 tuổi mới đây ở Phi-líp-pin đã khiến Giáo hoàng Phrăng-xít (Francis) xúc động đến nỗi ông phải từ bỏ bài phát biểu chuẩn bị sẵn bằng tiếng Anh để lên tiếng kêu gọi bảo vệ trẻ em. Trên thực tế, cho đến nay, câu hỏi mà cô bé nêu ra, theo Giáo hoàng, vẫn chưa có lời đáp...
Trong buổi lễ diễn ra tại Trường Đại học Thiên chúa giáo Santo Tomas ở thủ đô Ma-ni-la của Phi-líp-pin, dưới sự chủ trì của Giáo hoàng, G.Pa-lô-ma (Glyzelle Palomar), từng là trẻ em vô gia cư trước khi được một tổ chức từ thiện của nhà thờ đón về nuôi, đã đưa ra câu hỏi: “Rất nhiều trẻ em bị bố mẹ từ bỏ. Nhiều trẻ em bị dính líu đến ma túy và nạn mại dâm. Tại sao Chúa lại để những điều đó xảy ra với chúng con? Trẻ em không có lỗi gì cả”. Sau câu hỏi này, G.Pa-lô-ma òa khóc, khiến người đứng đầu tòa thánh Va-ti-căng phải tiến lại gần, xoa đầu và lau nước mắt trên mặt cô bé rồi ôm chặt lấy em. Những người có mặt ở buổi lễ đã cùng vỗ tay khi chứng kiến khoảnh khắc vô cùng xúc động trên.
![]() |
|
Giáo hoàng Phrăng-xít xúc động ôm chặt lấy cô bé G.Pa-lô-ma. Ảnh: Rappler |
Trước câu hỏi như khía sâu vào tâm can ấy, Giáo hoàng Phrăng-xít đã đáp lời G.Pa-lô-ma bằng tiếng Tây Ban Nha, ngôn ngữ mẹ đẻ của ông, với một thông điệp khẩn khoản và lay động lòng người: “Cô bé là người duy nhất đã đưa ra một câu hỏi mà hiện không có câu trả lời và cô bé thậm chí không thể biểu hiện nó bằng lời nói mà chỉ bằng nước mắt. Vấn đề cốt lõi trong câu hỏi của con… hầu như không có câu trả lời”.
Phát biểu trước khoảng 30.000 người có mặt tại buổi lễ, Giáo hoàng đã kêu gọi mọi người học tập lòng dũng cảm bày tỏ như cô bé G.Pa-lô-ma, mong muốn tất thảy hãy có sự quan tâm thực chất, thiết thực và trước hết cần học cách “khóc” trước hoàn cảnh éo le của người khác: "Tôi muốn mỗi người trong các bạn hãy tự hỏi mình rằng, mình đã biết thương, biết khóc khi nhìn thấy một đứa trẻ đói khát, một đứa trẻ đường phố dùng ma túy, một đứa trẻ vô gia cư, một đứa trẻ cơ nhỡ, một đứa trẻ bị lạm dụng, một đứa trẻ mà xã hội xem như nô lệ hay chưa?". Giáo hoàng kêu gọi mọi người học “khóc” bởi theo ông, “có những điều trong cuộc sống mà chúng ta chỉ có thể nhìn thấy bằng đôi mắt đã được làm sáng bằng nước mắt”.
Giáo hoàng cho rằng, lòng trắc ẩn hình thức và sự ban phát được thấy ở nhiều nơi trên thế giới là không đủ. “Nếu Chúa chỉ có lòng trắc ẩn kiểu vậy, Người có lẽ chỉ đi ngang qua, chào hỏi ba người, cho họ thứ gì đó và tiếp tục đi”, AFP dẫn lời Giáo hoàng. Theo Giáo hoàng Phrăng-xít, câu hỏi của G.Pa-lô-ma cho thấy, phụ nữ vẫn chưa được tôn trọng một cách xứng đáng trong xã hội: “Đàn ông chúng ta vẫn chưa tạo không gian cho phụ nữ. Phụ nữ có thể nhìn nhận vấn đề một cách khác biệt và có thể đưa ra những câu hỏi mà đàn ông không hiểu nổi”. Nhân dịp này, Giáo hoàng Phrăng-xít hối thúc mọi người “hãy suy nghĩ, cảm nhận và hành động”. Giáo hoàng cũng đề nghị mọi người học theo Thánh Phrăng-xít (Francis), người mà ông chọn lấy pháp danh: “Ngài đã chết với đôi bàn tay trắng, với những chiếc túi rỗng, nhưng với một trái tim đầy ắp yêu thương”.
Phi-líp-pin, đất nước có 80% dân số theo Thiên chúa giáo, nơi hiện có khoảng 1,2 triệu trẻ em sống lang thang trên đường phố và 35,1% trẻ em sống trong đói nghèo, là một trong những chặng dừng chân trong chuyến thăm châu Á lần thứ hai của Giáo hoàng Phrăng-xít. Trọng tâm chuyến thăm lần này của người đứng đầu tòa thánh Va-ti-căng chính là kêu gọi lòng từ bi, trắc ẩn với những người kém may mắn. Trong buổi nói chuyện tại công viên Ri-dan (Rizal) lớn nhất ở Ma-ni-la, trước sự chứng kiến của rất đông người, Giáo hoàng cũng đã phát biểu: “Chúng ta phải biết rằng, mỗi đứa trẻ là một món quà luôn cần được chào đón, yêu quý và bảo vệ… Chúng ta cũng cần quan tâm hơn tới tầng lớp trẻ, bảo đảm rằng họ không bị cướp đi niềm hy vọng hay bị buộc phải rơi vào một cuộc sống khó khăn trên đường phố”.
Trên thực tế, với nhiều người, việc mỗi ngày đều có cơm ăn, áo mặc, được học hành, vui chơi giải trí đã trở nên quá đỗi bình thường, thế nhưng với hàng triệu trẻ em khắp thế giới, điều ấy xem ra vẫn chỉ là một giấc mơ xa vời. Tạp chí Time dẫn một báo cáo mới đây của Liên hợp quốc xác định, năm 2014 là năm tồi tệ chưa từng có đối với trẻ em. "Lịch sử chưa từng ghi nhận lại có nhiều trẻ em phải chịu đựng sự tàn khốc không thể tả nổi như vậy. Trẻ em bị giết hại khi đang học trong lớp và cả khi đang ngủ trên giường; các em mất cha mẹ, bị bắt cóc, bị tra tấn, bị bắt lính, bị cưỡng hiếp và thậm chí bị bán chác như nô lệ. Số lượng các cuộc khủng hoảng tăng vọt năm 2014 đồng nghĩa với việc nhiều trẻ nhỏ bị bỏ quên hoặc không nhận được sự quan tâm đầy đủ”, Giám đốc Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) A.Lếch (Anthony Lake) bình luận.
HOÀNG VŨ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận