Chủ Nhật, 19/03/2017, 00:27

    Nghi án "nô lệ thời hiện đại"

    QĐND - Không ngày nghỉ cuối tuần, không nghỉ phép, làm việc như một “nô lệ thời hiện đại” trong suốt gần 17 năm-những tiết lộ của Giăng Pi-e Da-blô (Jean-Pierre Zablot), từng là lái xe riêng của ông Giăng Ma-ri Lơ Pen (Jean-Marie Le Pen), người sáng lập đảng Mặt trận Quốc gia Pháp (FN) cực hữu và cũng là cha của nữ ứng cử viên tổng thống Ma-rin Lơ Pen (Marine Le Pen), tiếp tục gây sóng gió trên chính trường Pháp, trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống ở quốc gia hình lục lăng đang tới gần.

    Giăng Pi-e Da-blô có biệt hiệu “Z2”, là cựu thành viên Cơ quan Bảo vệ an ninh (DPS-cơ quan an ninh của đảng FN). Ông Da-blô là lái xe riêng cho ông Giăng Ma-ri Lơ Pen trong gần 17 năm (từ đầu năm 1999 đến cuối 2015). Tuy nhiên, mới đây, ông Da-blô lần đầu tiên tiết lộ về công việc của mình khi còn là lái xe của ông Lơ Pen, một công việc mà ông ví như “nô lệ thời hiện đại”.

    Trong cuốn sách “Marine est au courant de tout” mới xuất bản ngày 15-3 vừa qua, ông Da-blô tiết lộ rằng, trong 17 năm là lái xe riêng cho ông Lơ Pen, ông Da-blô đã làm việc không ngừng nghỉ. “Tôi làm việc từ 9 giờ đến 22 giờ hoặc 23 giờ mỗi ngày. Không có ngày nghỉ phép, cũng không có ngày nghỉ cuối tuần. Tôi bị gọi đi bất cứ lúc nào. Tôi không chỉ phục vụ ông Lơ Pen, tôi còn phải lái xe đưa cô Ma-rin Lơ Pen đi những nơi mà cô yêu cầu. Một công việc của “nô lệ thời hiện đại” và được trả lương 2.000 ơ-rô/tháng. Điều đáng nói là số tiền này không phải là tiền túi ông Lơ Pen bỏ ra”, ông Da-blô cho hay.

    Ông Giăng Ma-ri Lơ Pen, người bị tài xế Da-blô đâm đơn kiện. Ảnh: Lexpress.fr 

    Tháng 4-2015, ông Da-blô ngã bệnh. Ông mắc phải các căn bệnh liên quan đến phổi, suy thận và thiếu máu mà “một phần nguyên nhân là phục vụ lãnh đạo đảng FN quá sức”. Sau đó, ông buộc phải nghỉ việc. Để “đền bù thiệt hại”, đảng FN, ông Lơ Pen và Quỹ Fraternité française do vợ ông Lơ Pen làm Chủ tịch, tuyên bố chi tổng cộng 21.800 ơ-rô cho ông Da-blô. “Tuy nhiên, vào một ngày, tôi chỉ nhận được một hóa đơn điện thoại và 100 ơ-rô”, ông Da-blô tức giận nói. Đó là lý do ông đệ đơn kiện ông Lơ Pen, yêu cầu cựu lãnh đạo FN bồi thường 700.000 ơ-rô cho những “tổn thất về tinh thần” trong gần 20 năm qua. Cơ quan công tố Nanterre (thuộc tỉnh Hauts-de Seine) đã quyết định mở một cuộc điều tra sơ bộ liên quan tới những cáo buộc trên của ông Da-blô.

    Có người cho rằng, ông Da-blô đã phụ công ông Lơ Pen khi kiện cựu Chủ tịch FN ra tòa, bởi dù sao ông Lơ Pen cũng đã dành nhiều ưu ái cho ông Da-blô trong nhiều năm. Một số người khác lại nhận định, việc ông Da-blô tiết lộ công việc “nô lệ thời hiện đại” không phải nhằm vào ông Lơ Pen mà thực chất nhằm vào con gái ông, bà Ma-rin Lơ Pen, ứng cử viên đảng cực hữu FN chạy đua chức tổng thống vào tháng 4 và 5 tới. Trước đó, tháng 12-2016, các công tố viên Pháp đã mở cuộc điều tra bà Lơ Pen về các cáo buộc lạm dụng lòng tin, gian lận có tổ chức và giả mạo về công việc, sau khi Ủy ban Chống gian lận châu Âu cáo buộc bà này đã lạm dụng công quỹ của Nghị viện châu Âu (EP) để trả lương cho các trợ lý khoản tiền tổng cộng 298.500 ơ-rô từ tháng 12-2010 đến tháng 2-2016. Trên thực tế, các trợ lý của bà Lơ Pen chỉ làm các công việc nội bộ của đảng FN, thay vì đảm nhiệm những nhiệm vụ trợ lý nghị sĩ châu Âu. Ngoài ra, bà Lơ Pen cũng bị cáo buộc lạm dụng công quỹ EP để trả lương cho vệ sĩ riêng khoản tiền 41.554 ơ-rô từ tháng 10 đến 12-2011.

    Những tiết lộ mà ông Da-blô đưa ra trong bối cảnh chính trường Pháp đang rối ren sau một loạt bê bối cáo buộc liên quan tới các ứng cử viên tham gia cuộc chạy đua vào Điện Ê-li-dê vào tháng 4 và 5 tới. Trước đó, đối thủ của bà Lơ Pen là ông Phrăng-xoa Phi-ông (Francois Fillon), 63 tuổi, ứng viên tổng thống đến từ đảng "Những người Cộng hòa" (LR) ngày 14-3 cũng chính thức bị truy tố với cáo buộc lạm dụng công quỹ khi chi trả tiền lương cho vợ và các con. Cuộc điều tra gian lận đối với ông Phi-ông tiếp tục mở rộng, nhắm tới cả những bộ đồ xa xỉ mà ông này được tặng. Theo báo Journal du Dimanche ngày 13-3, kể từ năm 2012, ứng cử viên Phi-ông đã nhận những bộ vest và quần áo sang trọng với tổng trị giá lên tới 50.000 ơ-rô từ một "người bạn giàu có" không được tiết lộ danh tính.

    Ngay cả ông Em-ma-nuy-en Ma-crông (Emmanuel Macron), ứng cử viên sáng giá trong cuộc đua vào Điện Ê-li-dê cũng không tránh khỏi sự giám sát của giới truyền thông và công luận. Cơ quan công tố Pa-ri đã mở cuộc điều tra sơ bộ với tội danh "thiên vị và đồng lõa" liên quan đến một chuyến công du của ông với tư cách là Bộ trưởng Kinh tế tại sự kiện Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng được tổ chức tháng 1-2016 tại Lát Vê-gát (Mỹ). Ngoài ra, Hiệp hội Chống tham nhũng của Pháp (Anticor) đã kiến nghị lên Cơ quan cấp cao Minh bạch về đời sống công, yêu cầu xác minh việc kê khai tài sản của ứng cử viên Ma-crông do có sự "thiếu nhất quán" giữa thu nhập thực tế và giá trị tài sản kê khai của ứng cử viên này. Theo Anticor, số tiền chênh lệch lên đến hàng triệu ơ-rô.

    Các vụ bê bối đang được điều tra đã khiến cử tri Pháp hoài nghi về sự trung thực của các ứng cử viên tổng thống. Nhiều người Pháp cho biết, họ đã chán ngấy các chính trị gia, những người đã tận dụng các kẽ hở pháp luật để trục lợi. Với cử tri Pháp, điều mà họ quan tâm lúc này là cải thiện cuộc sống chứ không phải là những lời hứa suông.

    LINH OANH

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...