Hôm qua, 25-3, trong khi các Tư lệnh Lực lượng quốc phòng các nước ASEAN bận bịu tham gia hội nghị ACDFIM-7 tại khách sạn Melia, các phu nhân của họ được Ban tổ chức hội nghị tổ chức một chương trình khám phá Hà Nội. Chương trình tuy ngắn nhưng đã để lại trong họ những ấn tượng mạnh về lịch sử, văn hóa của đất nước và con người Việt Nam...
Hôm qua, 25-3, trong khi các Tư lệnh Lực lượng quốc phòng các nước ASEAN bận bịu tham gia hội nghị ACDFIM-7 tại khách sạn Melia, các phu nhân của họ được Ban tổ chức hội nghị tổ chức một chương trình khám phá Hà Nội. Chương trình tuy ngắn nhưng đã để lại trong họ những ấn tượng mạnh về lịch sử, văn hóa của đất nước và con người Việt .
Theo chương trình, ngày 25-3, đoàn phu nhân Tư lệnh Lực lượng quốc phòng các nước ASEAN vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Khu di tích Phủ Chủ tịch và thăm quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Nghe thông báo vậy, nhiều phu nhân tỏ ra rất vui mừng và háo hức tham gia hành trình khám phá quan trọng này. Bởi với họ, Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân vật lịch sử nổi tiếng và Hà Nội không chỉ là một địa chỉ lịch sử, văn hóa lớn mà còn là “Thành phố vì hòa bình”...
![]() |
|
Các phu nhân giao lưu cùng các nghệ sĩ Việt tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám |
Điều khiến các phu nhân bất ngờ nhất khi đến thăm nơi làm việc và nơi ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích Phủ Chủ tịch chính là sự giản dị của Người. Dù là nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam nhưng Bác Hồ không ở trong những tòa nhà sang trọng hoặc sử dụng những đồ vật đắt tiền mà sống và làm việc trong ngôi nhà gỗ nhỏ với những vật dụng hết sức giản dị: Một chiếc bàn và vài cái ghế nhỏ. Người hướng dẫn viên giải thích, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, người dân Việt Nam còn nghèo khổ thì Bác không thể sống trong ngôi nhà đẹp để hưởng thụ cuộc sống sung túc một mình được. Không ngớt lời thán phục trước tấm lòng của Người, Phu nhân Phó tổng tư lệnh Quân đội quốc gia In-đô-nê-xi-a, bà Mu-xti-ca Ê-đi Hác-di-ô-cô (Mustika Edy Hardjoko) bày tỏ rằng, chuyến thăm này giúp bà hiểu rõ hơn về tính cách, con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong khi bà Mu-xti-ca Ê-đi Hác-di-ô-cô dành thời gian để lựa chọn những đĩa nhạc ca ngợi đất nước Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh thì bà Pu-an Xri Nô-rai-ni (Puan Sri Norainee), Phu nhân Tư lệnh Lực lượng quốc phòng Ma-lai-xi-a, lại lựa chọn cuốn sách “President Ho Chi Minh-Biography and Career” (Chủ tịch Hồ Chí Minh-Tiểu sử và sự nghiệp). Theo bà Pu-an Xri Nô-rai-ni, thời gian ở Khu di tích chưa giúp bà hiểu hết về Chủ tịch Hồ Chí Minh nên bà hi vọng cuốn sách đó sẽ giúp bà có cái nhìn sâu sắc hơn về Người. Trong dòng lưu bút ghi lại cảm tưởng của mình, bà Pu-an Xri Nô-rai-ni bày tỏ: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà lãnh đạo đích thực, là tấm gương sáng cho tất cả các nhà lãnh đạo trên thế giới noi theo”.
Là một trong số thành viên trẻ nhất đoàn, Phu nhân của Tư lệnh Lực lượng vũ trang Hoàng gia Bru-nây, bà Nu-hay-a-na Gia-nít Bin-ti Áp-đu-la (Nurhayana Janis Binti Abdullah), cho biết đây là lần đầu tiên bà tới thăm Việt Nam. “Đất nước và con người Việt tuyệt vời. Tôi rất ấn tượng với ngôi nhà sàn, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc. Vì vậy, tôi đã mua món quà nhỏ này làm kỉ niệm”. Vừa nói, bà Nu-hay-a-na vừa lấy quà lưu niệm của mình ra khoe. Đó là mô hình ngôi nhà sàn của Bác.
Đứng trước bia Tiến sĩ trong Văn Miếu-Quốc Tử Giám, nơi vừa được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa LHQ (UNESCO) công nhận là Di sản thế giới, các phu nhân thực sự ngưỡng mộ trước tinh hoa trí tuệ và truyền thống hiếu học Việt Nam. “Chắc chắn Văn Miếu-Quốc Tử Giám là nơi rất thiêng liêng đối với thế hệ trẻ Việt . Điều đó thể hiện là ở đây có rất nhiều học sinh tới thăm quan”, một phu nhân sau khi quan sát đã nói như vậy. Cũng tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, các phu nhân còn được thưởng thức một chương trình nhạc dân tộc đặc sắc của Việt và một số nước trong khối ASEAN.
Một ngày cùng khám phá Thủ đô của Việt , chắc hẳn mỗi phu nhân đều có những kỉ niệm riêng về mảnh đất anh hùng này. Tuy nhiên, các phu nhân đều công nhận rằng, Việt là một đất nước thanh bình và thật thoải mái khi được ngắm cảnh Hà Nội, dù vẫn còn một chút khó khăn về giao thông.
Bài và ảnh: LINH OANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận