QĐND - Sau gần 50 năm sống ở nước ngoài, Da-hi Khâu-ri (Zahi Khouri) trở về quê hương và gần như ngay sau đó, ông đã lập nên một “kỳ tích”, đó là mở một nhà máy Coca-Cola trị giá 20 triệu USD trên Dải Ga-da (Gaza)...
Theo BBC, Da-hi Khâu-ri, năm nay 77 tuổi, sinh ra trong một gia đình người Pa-le-xtin. Năm lên 9 tuổi, ông cùng gia đình chuyển đến Li-băng và cho đến hôm nay, Da-hi Khâu-ri vẫn cho rằng, đó là một quyết định sai lầm. Thế rồi, ông quyết định trở lại.
Sau khi đứng trên đỉnh vinh quang với vị trí Chủ tịch của Olayan-Tập đoàn tiêu dùng khổng lồ của A-rập Xê-út, năm 1997, Da-hi Khâu-ri trở lại quê hương để “khởi động” thương hiệu Coca-Cola tại đây. Tính đến nay, công ty nhượng quyền thương hiệu Coca-Cola do Da-hi Khâu-ri điều hành có trị giá lên đến 100 triệu USD, với 450 nhân viên. Da-hi Khâu-ri cũng đang khẩn trương tiến hành mở thêm một nhà máy đóng chai Coca-Cola trị giá 20 triệu USD tại Dải Ga-da. Đây được coi là quyết định mang tính bước ngoặt, đánh dấu sự phát triển kinh tế quan trọng đầu tiên trong nhiều thập kỷ qua tại Dải Ga-da - vùng đất có tỷ lệ thất nghiệp lên đến 42%. Nhà máy mới của Da-hi Khâu-ri dự kiến sẽ đem đến việc làm cho hơn 1.000 người.

Giải thích về những quyết định của mình, Da-hi Khâu-ri từng chia sẻ: “Khi bạn sở hữu McDonald hoặc Coca-Cola, bạn đã góp phần đưa quốc gia của mình có tên trên bản đồ thế giới”.
Với một sự nghiệp kinh doanh xuất sắc cùng với số tiền tích lũy được, lẽ ra Da-hi Khâu-ri đã có thể nghỉ ngơi cuối đời tại Mỹ. Nhưng cũng giống như hàng triệu người ở độ tuổi hơn 50 trên khắp thế giới, ông quyết định sẽ tiếp tục làm việc. Da-hi Khâu-ri đã trở lại một trong những nơi khó khăn nhất thế giới để sống và một tay chèo lái doanh nghiệp. Đứng trên mảnh đất năm xưa sau nhiều năm xa cách, ông trải lòng: “Tôi trở lại để trở thành công dân hạng nhất”. Da-hi Khâu-ri cũng nói rằng, trong suốt thời gian gây dựng sự nghiệp ở xứ người, ông luôn thấy mình là khách.
Và tất nhiên, không phải ai cũng theo đuổi đam mê đến cùng được như Da-hi Khâu-ri.
Giờ đây, Da-hi Khâu-ri đã trở thành người phát ngôn cho cộng đồng doanh nghiệp Pa-le-xtin. Những người biết Da-hi Khâu-ri đều nói rằng, ông là người yêu hòa bình và thực sự đã tạo nên sự khác biệt.
TRÀ MY
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận