QĐND - Làm lụng vất vả quanh năm và chỉ chờ đợi dịp Tết để được đoàn tụ cùng gia đình là tâm nguyện của nhiều người dân Trung Quốc đi làm ăn xa nhà. Vì thế, vào dịp trước Tết Nguyên đán, hành trình “Xuân vận” lại bắt đầu và năm nay cũng không ngoại lệ.
Ngày 12-1 là buổi học cuối cùng của học sinh Trung Quốc trước khi bắt đầu vào kỳ nghỉ Tết. Kết thúc buổi học, cô bé Guo, học sinh của một trường tiểu học ở Giang Môn, tỉnh Quảng Đông vội vã rời khỏi lớp. Bố mẹ cô bé đang đứng chờ ở dưới cổng trường. Họ nhanh chóng mặc áo mưa cho cô bé, chằng buộc cặp sách ở phía sau chiếc xe gắn máy cồng kềnh đồ đạc cùng quà Tết và bắt đầu hành trình vượt hơn 400km từ Quảng Đông về Quảng Tây để trở về sum họp cùng gia đình.
Guo là một trong rất nhiều trẻ em Trung Quốc đang cùng cha mẹ vượt hành trình “Xuân vận” bằng xe gắn máy để về quê ăn Tết. Theo Sina, nhiều lao động xa quê ở Trung Quốc chọn xe gắn máy làm phương tiện di chuyển về quê ăn Tết bất chấp chặng đường xa xôi, mưa rét và những nguy hiểm rình rập trên đường. Riêng tại tỉnh Quảng Đông, gần nửa triệu chuyến đi bằng xe gắn máy được thực hiện mỗi năm. “Người lao động xa quê không có sự lựa chọn nào khác bởi di chuyển bằng các phương tiện giao thông công cộng quá đắt đỏ so với thu nhập”, Tân Hoa xã viết.

Với hành trình dài hàng trăm km, thậm chí cả ngàn km, gia đình Guo trên một chiếc xe gắn máy “ngày đi, đêm nghỉ” cuối cùng cũng may mắn về đến nhà. Tuy nhiên, cũng có những người không thể đi hết hành trình bởi họ gặp tai nạn giữa đường, thậm chí chết cóng vì rét. Để giúp đỡ những người lao động về quê đón Tết bằng xe gắn máy, các trạm dừng chân đã được dựng lên khắp các tuyến đường chính để cung cấp xăng, dịch vụ bảo dưỡng xe, nước ấm và thức ăn miễn phí.
Cũng theo báo chí Trung Quốc, từ nhiều ngày nay, tình trạng tắc nghẽn tại các bến tàu, bến xe xảy ra liên tục do số lượng đông người lao động nhập cư cùng hành lý cồng kềnh đổ về. Những người may mắn mua được vé có tâm trạng rất phấn chấn. “Phải xếp hàng mấy ngày tôi mới mua được vé, nhưng như thế vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác”, ông Du, một lao động nhập cư ở Sơn Tây cho biết.
Quả thật, còn có những người kém may mắn hơn ông Du. Nhiều người vạ vật ở các bến xe từ nhiều ngày nay nhưng vẫn chưa mua được vé. Một số người khác thì “khóc dở, mếu dở” do mua phải vé giả, mất tiền bạc… Hành trình về quê đã trở thành “ác mộng” đối với họ.
"Xuân vận" là từ để chỉ cuộc di chuyển về quê ăn Tết của người lao động nhập cư ở Trung Quốc. Từ “Xuân vận” lần đầu tiên được nhắc tới là vào những năm 1980. Theo Tân Hoa xã, sau cuộc cải cách năm 1978, nhiều người Trung Quốc đã rời quê hương đi làm việc và học tập ở thành phố khác và như một tất yếu, đến cuối năm họ lại trở về nhà ăn Tết đoàn viên. Hơn 3 thập kỷ qua, 40 ngày “Xuân vận” đã tạo ra bức tranh toàn cảnh về cuộc di dân lớn nhất trong năm ở Trung Quốc.
“Xuân vận” năm nay bắt đầu từ ngày 13-1 đến 21-2. Theo con số thống kê chính thức của Bộ Giao thông Trung Quốc, chỉ trong ngày đầu tiên của hành trình này, đã có 8,5 triệu lượt người đã rời khỏi thành phố bằng nhiều hình thức khác nhau, chủ yếu là bằng tàu hỏa, tàu thủy, ô tô, xe gắn máy. Tính đến ngày 19-1, đã có 436 triệu lượt người rời khỏi các thành phố lớn, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trước làn sóng di dân khổng lồ, chính quyền các địa phương đã lên kế hoạch nhằm tạo thuận lợi cho người dân về quê đón tết an toàn, vui vẻ. Theo đó, ngành đường sắt Trung Quốc bổ sung một số tàu để phục vụ cho nhu cầu của các hành khách. Bên cạnh đó, rút kinh nghiệm từ những năm trước, các nhà chức trách Trung Quốc đã đưa vào một loạt các biện pháp điều hành hệ thống giao thông để bảo đảm cho người dân một chuyến hành trình về quê ăn Tết thuận lợi hơn. Tại một bến xe ở Thượng Hải, những chiếc xe ô tô được kiểm tra an toàn rất kỹ trước khi xuất phát. Hệ thống camera và định vị hành trình cũng được sử dụng để giám sát giúp hàng chục nghìn chuyến xe về quê ăn Tết được an toàn. Ước tính, hàng triệu phương tiện đường sắt, đường thủy và đường bộ sẽ đưa khoảng 2,98 tỷ lượt người lao động nhập cư Trung Quốc về quê ăn Tết trong năm nay.
LINH OANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận