Thứ Hai, 02/10/2006, 19:03

    Những “bóng hồng” đội mũ nồi xanh

    Hơn một trăm chị em phụ nữ đang miệt mài tập luyện trong khóa quân sự đặc biệt tại phía bắc Thủ đô Niu Đê-li của Ấn Độ. Đây là một đơn vị cảnh sát nữ đang gấp rút chuẩn bị lên đường sang Li-bê-ri-a xa xôi tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ...

    No image available
    Lực lượng gìn giữ hoà bình LHQ tại châu Phi
    Trong cái nắng gắt và không khí oi bức của buổi trưa hè, hơn một trăm chị em phụ nữ đang miệt mài tập luyện trong khóa quân sự đặc biệt tại phía bắc Thủ đô Niu Đê-li của Ấn Độ. Đây là một đơn vị cảnh sát nữ đang gấp rút chuẩn bị lên đường sang Li-bê-ri-a xa xôi tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ. Theo kế hoạch, những nữ quân nhân mũ xanh ấy sẽ được bổ sung vào đơn vị cảnh sát đặc biệt của LHQ với nhiệm vụ chống bạo loạn, giải tán đám đông và huấn luyện cảnh sát địa phương. Họ là đơn vị toàn nữ đầu tiên được triển khai tại Li-bê-ri-a và là nhóm nữ thứ hai trên thế giới tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế từ trước tới nay. Mác Crâu-cơ, một cố vấn cảnh sát của LHQ nói, phụ nữ là những người có thể mang lại điều tốt đẹp nhất và có thể đảm nhiệm bất kỳ vai trò nào trong cơ quan cảnh sát quốc tế trên thế giới.

    Họ là những người được tuyển chọn từ khắp nơi trên đất nước Ấn Độ, từng chạm trán với quân phiến loạn ở khu vực Ca-sơ-mia và vùng Đông Bắc của Ấn Độ. Tham gia sứ mệnh quốc tế không dễ dàng tại Li-bê-ri-a là hành động tự nguyện. Pu-nam Gu-ta, người đã phục vụ trong Lực lượng phản ứng nhanh của Ấn Độ kể từ năm 1997, bộc bạch: “Đây là dịp để chúng tôi học hỏi thêm kinh nghiệm, đồng thời chứng tỏ thiện chí của Ấn Độ trong việc góp phần gìn giữ hòa bình thế giới”. Người chỉ huy của đơn vị, Si-ma Đun-đi-a, 39 tuổi và là mẹ của hai đứa con, tâm sự: “Chúng tôi biết rõ tình hình bất ổn ở Li-bê-ri-a, nhưng chúng tôi là những quân nhân chuyên nghiệp được huấn luyện để sẵn sàng đương đầu với mọi tình huống bất trắc có thể xảy ra”.

    Phần lớn các chị em trong đơn vị cảnh sát sắp được triển khai đến Li-bê-ri-a đều đã yên bề gia thất và chồng của họ cũng đang làm nhiệm vụ trong ngành cảnh sát hoặc các đơn vị vũ trang khác. Quyết định ra đi của họ dĩ nhiên nhận được sự ủng hộ của người thân trong gia đình. Đun-đi-a nói: “Chúng tôi rất tự tin rằng chúng tôi sẽ không phụ lòng mong mỏi của đơn vị và đất nước chúng tôi, cũng như những kỳ vọng của LHQ. Chúng tôi sẽ làm cho đất nước chúng tôi tự hào về những gì chúng tôi làm ở vùng đất Tây Phi nghèo khó này”.

    VIỆT ANH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...