Đó là đầu đề bài viết của tác giả K.Ét-tơ-hem-mơ (Karin Esterhammer) được đăng trên Báo The Los Angeles Times số ra ngày 13-9. Bài báo ghi lại cảm xúc chân thực của một người nước ngoài đã từng sống và làm việc tại Việt Nam...
Đó là đầu đề bài viết của tác giả K.Ét-tơ-hem-mơ (Karin Esterhammer) được đăng trên Báo The Los Angeles Times số ra ngày 13-9. Bài báo ghi lại cảm xúc chân thực của một người nước ngoài đã từng sống và làm việc tại Việt .
Mức sống rẻ, con người rất thân thiện, đất nước đẹp đẽ, đây là địa điểm lý tưởng để vượt khỏi suy thoái. Nhận xét trên của tác giả được viết ra bởi những gì ông đã chứng kiến tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng mới mọc lên, nơi đang phát triển rất nhanh. Có nhiều khía cạnh trong cuộc sống của người Việt đáng trân trọng, đó là quan hệ gia đình, là tình làng nghĩa xóm, là sự bao dung. Mọi người trong ngõ xóm hay trò chuyện qua lại, chia sẻ đồ ăn, chơi cờ, tâm sự. “Nhiều người thường hỏi chúng tôi sẽ ở đây bao lâu, tất cả những gì tôi có thể nói là tôi chưa thể nghĩ tới ngày rời đi” – ông viết.
HOA HUYỀN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận