Trận động đất kinh hoàng hôm 15-8 không chỉ cướp đi sinh mạng của hơn 500 người dân Pê-ru mà còn đẩy hàng nghìn người khác vào tình cảnh tuyệt vọng...
![]() |
| Người dân Pê-ru ở khu vực thảm hoạ xếp hàng chờ nhận cứu trợ. Ảnh: AFP |
Cơn ác mộng cứu trợ
Trên sân vận động của thành phố Pi-xcô – khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất - nhiều gia đình mất nhà cửa, của cải đã phải dồn về đây sống tạm trong những chiếc lều thô sơ được dựng bằng bìa các tông và cọc gỗ. “Chúng tôi cạn hết lương thực rồi. Cũng chẳng còn nước uống. Chúng tôi cần có những chiếc lều vải bạt để chắn mưa nắng cho bọn trẻ”, chị Ma-ri-a Ta-ta-da bật khóc nói với phóng viên AP. Mấy ngày nay, gia đình chị đã phải san sẻ nơi ở là một dãy “hộp các-tông” hở nóc cùng với 9 người khác cùng cảnh ngộ. Tại một góc khác trên sân, hơn 500 người đang cạn dần bánh quy, kẹo và cả giấy vệ sinh. Nhiều người bị kích động đã hét lên rằng họ đang chết đói và đổ tội cho sự chậm chạp của lực lượng cứu hộ.
Ở những nơi khác, dòng người kêu gọi được viện trợ vẫn nườm nượp đổ tới các trung tâm cứu hộ. Một số người phàn nàn rằng giá thực phẩm đã tăng vọt gấp đôi, thậm chí gấp ba lần so với mọi ngày. Nhiều người khác xếp hàng trước quảng trường trung tâm thành phố Pi-xcô với hy vọng nhận được vài bình sữa đã phải ra về tay trắng. Tài xế tắc-xi Ma-cô Côi-la nói với các phóng viên quốc tế rằng, anh đã đưa gia đình ra phía ngoại ô thành phố để tìm kiếm thực phẩm nhưng tình hình cũng không khá khẩm hơn là bao. “Chúng tôi chẳng còn gì để ăn. Chỗ nào cũng thấy các nạn nhân của trận động đất”, anh nói.
Tuy nhiên, mọi nỗ lực khắc phục hậu quả sau động đất của Chính phủ Pê-ru và cộng đồng quốc tế dường như đã được huy động hết mức. Theo thống kê, khoảng 200.000 người sống ở khu vực bờ biển phía nam Pê-ru đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Trái Đất. Ở những khu vực bị hủy hoại nặng nề, các đội cứu hộ phải dàn mỏng lực lượng cho nhiệm vụ cứu thoát những người còn bị mắc kẹt trong đống đổ nát và cung cấp nhu yếu phẩm cho người sống sót. Hội Chữ thập Đỏ quốc tế đã cấp lều bạt, nước và nhiều nguồn hỗ trợ khác, chi 205.000USD từ quỹ khẩn cấp để hỗ trợ các nạn nhân, LHQ đã quyên góp 1,34 triệu USD viện trợ quốc tế cho Pê-ru trong khi các nước như Bra-xin, Mỹ, I-ta-li-a, Mê-hi-cô, Chi-lê... cùng nhiều nước và tổ chức khác cũng đang chuyển hàng chục tấn hàng sang hỗ trợ Pê-ru vượt qua khó khăn hiện nay. Nhưng với số lượng người bị nạn quá nhiều, những nỗ lực cứu trợ khó có thể được triển khai đúng như lịch trình.
Cướp bóc lan tràn
Trấn an người dân về tình trạng hàng cứu trợ không thể đến kịp thời, Cảnh sát trưởng J.Ca-xti-lô của thành phố Pi-xcô cho biết, tất cả máy bay của chính phủ đã được huy động để đưa hàng viện trợ tới các nạn nhân. “Ngay sau khi động đất xảy ra, nhiều máy bay đã tham gia chở người bị nạn tới bệnh viện và nay đang làm nhiệm vụ vận chuyển hàng tiếp tế”, ông Ca-xti-lô nói. Trong khi đó, cảnh sát đã được triển khai canh gác tại các địa điểm phân phát hàng viện trợ và cố gắng bảo vệ các đoàn xe cứu hộ đến được với các nạn nhân.
Tại hai thành phố bị hủy hoại nặng nề nhất khu vực ven biển miền nam Pê-ru là Pi-xcô và Chin-cha, bọn cướp đã trấn lột những xe tải chở nước và thực phẩm trong khi một số khác tìm cách đột nhập vào căn cứ không quân, nơi tập trung các nỗ lực cứu trợ. Ở thành phố Chin-cha, bất chấp hoàn cảnh khổ sở của hàng nghìn người, những tên cướp vô lương tâm đã lao vào cướp đi tất cả những gì mà chúng cho là còn sử dụng được. Ở thành phố I-ca, một toán cướp đã chặn một chiếc xe tải để trấn lột đồ tiếp tế ngay bên ngoài bệnh viện, nơi các bác sĩ đang nỗ lực cấp cứu nạn nhân và ngăn chặn sự lây lan của các căn bệnh truyền nhiễm. “Nạn cướp bóc hiện nay một phần do những người dân đang tuyệt vọng gây ra. Khi mạng sống của họ bị đe dọa, họ sẵn sàng làm những điều tồi tệ”, một cảnh sát cho biết.
Trước tình trạng vô luật pháp trên, Tổng thống Pê-ru A-lan Gác-xi-a đe dọa sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm để ngăn chặn nạn cướp bóc tại những khu vực bị trận động đất tàn phá. Tổng thống cũng đã điều thêm binh sĩ tới những khu vực này và hứa rằng nhà chức trách sẽ duy trì sự yên bình "bằng mọi giá". “Vấn đề không phải là sự chậm trễ trong việc cung cấp hàng cứu trợ mà chính là sự mất an ninh”, lính cứu hỏa Ma-ri-ô Pa-rê-đết, người vừa bị bọn cướp lột sạch tư trang ở ngoại ô thành phố Chin-cha cho biết. Hiện nay, khoảng 5.000 binh lính và cảnh sát đã được tăng viện đến Pi-xcô và Chin-cha nhằm vãn hồi tình trạng hỗn loạn tại đây.PHẠM
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận