Theo AP, ngày 27-2, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại cổng vào khu căn cứ quân sự Ba-gram của Mỹ ở Áp-ga-ni-xtan vào đúng thời điểm Phó Tổng thống Mỹ đang ở thăm. Ít nhất 19 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, song ông Che-ni được thông báo là vẫn an toàn.
![]() |
Theo AP, ngày 27-2, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại cổng vào khu căn cứ quân sự Ba-gram của Mỹ ở Áp-ga-ni-xtan vào đúng thời điểm Phó Tổng thống Mỹ đang ở thăm. Ít nhất 19 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, song ông Che-ni được thông báo là vẫn an toàn.
Lực lượng nổi dậy Ta-li-ban cùng ngày đã lên tiếng nhận trách nhiệm và tuyên bố mục tiêu cuộc tấn công là nhằm vào Phó tổng thống Che-ni. Cuộc gặp giữa ông Che-ni và Tổng thống Áp-ga-ni-xtan Ca-dai vẫn diễn ra theo kế hoạch sau vụ ông Che-ni bị ám sát hụt. Tuy nhiên, số lượng người thiệt mạng trong vụ đánh bom vẫn chưa được xác định thống nhất. Quan chức chính quyền Áp-đin Gia-ba Ta-oa cho biết, 20 người đã thiệt mạng trong khi NATO thông báo chỉ có 3 người chết, trong đó có một lính Mỹ, một lính liên quân người Hàn Quốc và một nhà thầu chưa rõ quốc tịch, và 27 người bị thương. Căn cứ Ba-gram được đặt báo động đỏ.
Phóng viên AP có mặt tại hiện trường thuật lại đã nhìn thấy ít nhất 12 thi thể được đựng trong các túi màu đen và các quan tài được chuyển từ khu vực gần căn cứ quân sự vào một khu chợ, nơi có hàng trăm người Áp-ga-ni-xtan đang gào khóc. Ta-li-ban cho biết, họ đã biết về chuyến thăm căn cứ của Phó tổng thống Che-ni và người đánh bom liều chết đã cố gắng để tiếp cận mục tiêu là ông Che-ni. Người này được Ta-li-ban xác nhận là Mu-la Áp-đun Ra-him, người Áp-ga-ni-xtan.
Đây là khu căn cứ được canh phòng an ninh gắt gao. Có 5100 lính Mỹ và 4000 lính liên quân và các nhà thầu đóng tại đây. Vẫn chưa rõ làm thế nào mà kẻ tấn công có thể lọt được vào khu vực gần căn cứ mà không bị phát hiện. Khan Xi-rin, một lính canh phòng ở căn cứ cho biết, có nhiều người thiệt mạng là các tài xế lái xe tải đang đỗ chờ bên trong căn cứ.
Phó Tổng thống Che-ni nghỉ lại một đêm tại căn cứ Ba-gram và rời đi hai giờ sau khi vụ đánh bom xảy ra. Trước khi đi, ông còn dùng điểm tâm với binh lính ở căn cứ và chỉ bình luận đúng một câu “bữa sáng rất tuyệt vời” mà không đả động gì tới vụ đánh bom. Ông Che-ni đã đến Áp-ga-ni-xtan sau chuyến thăm cũng không báo trước tới Pa-ki-xtan giữa thời điểm Mỹ đang cố gắng củng cố sức mạnh cho cuộc chiến chống các tay súng Hồi giáo.
Diễn biến mới cho thấy tình hình an ninh ở Áp-ga-ni-xtan rất đáng lo ngại và vai trò của quân đội Mỹ tại I-rắc càng thêm khó khăn. Theo báo cáo mới được trình lên Quốc hội Mỹ, do phải chịu áp lực của các cuộc chiến ở I-rắc và Áp-ga-ni-xtan, quân đội Mỹ có nguy cơ không thể phản ứng nhanh và hiệu quả với một cuộc khủng hoảng mới. Báo cáo đánh giá do tướng Pi-tơ Pây-xơ, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ soạn thảo, cho thấy nguy cơ này đa lớn hơn nhiêu so với cách đây một năm, khi nguy cơ này chỉ được đánh giá ở mức độ vừa phải./.
YẾN NHI (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận