QĐND Online - Cứ mỗi độ xuân về, khắp nơi trên thế giới, những cánh hoa anh đào lại bừng nở, khoe sắc rực rỡ, làm du khách mê mẩn như lạc vào tiên cảnh...

Cứ mỗi mùa xuân đến, nhiều thành phố lớn ở Nhật Bản lại rực rỡ một màu hoa anh đào. Màu hồng phấn xen trắng tinh khôi ôm trọn lấy núi đồi, hay phủ rợp các con phố khiến khung cảnh xứ sở phù tang hiện lên lãng mạn như chốn thần tiên.

Vào những ngày này, đi trên bất kỳ con đường, góc phố hay lạc vào công viên, ngôi chùa nào của Nhật Bản, bạn cũng sẽ bắt gặp sắc hồng của hoa anh đào. Nhưng du khách thì truyền tai nhau rằng, không nơi nào có hoa anh đào đẹp hơn ở ngọn núi Phú Sĩ nổi tiếng...

Du khách bị hút hồn giữa rừng hoa anh đào tuyệt đẹp ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Vào xuân, những vườn anh đào bừng nở ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc luôn thu hút rất đông du khách tới tham quan.

Du khách ngắm hoa anh đào tại Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh ở Nam Kinh, phía đông tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Hàng vạn bông hoa cùng khoe sắc rực rỡ, tạo nên khung cảnh đẹp như cổ tích khiến người dân và du khách không thể bỏ lỡ khung cảnh mùa xuân đầy nên thơ này.

Đây là hình ảnh thơ mộng của một đoàn tàu đi giữa sắc hoa anh đào hồng phớt ở quận Xương Bình, Bắc Kinh, Trung Quốc.

Ngoài ra, thành phố Washington (Mỹ) cũng đang được khoác lên mình chiếc áo đan xen hai màu trắng, hồng.

Hằng năm, có hơn 1,5 triệu du khách từ khắp nơi hội tụ về Washington để chiêm ngưỡng anh đào trổ hoa.

Có hơn 10 giống hoa anh đào tại Washington, do đó, “lịch trình” hoa khoe sắc của mỗi loài cũng khác nhau. Theo dự báo, những ngày tới có thể là thời điểm tuyệt vời để loài hoa mỏng manh này bung sắc nơi đây.


Hoa anh đào cũng khiến những ngày xuân đầy nắng ở Lausanne, Thụy Sĩ trở nên đẹp hơn.
THẢO NGUYÊN (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận