QĐND - Mới đây, báo chí Pháp tiết lộ, Bộ trưởng Môi trường Nicolas Hulot là người đang sở hữu bộ sưu tập xe hơi với tổng trị giá hàng trăm nghìn euro. Bộ sưu tập gồm 9 chiếc xe hơi, có những chiếc xe mang nhãn hiệu Land Rover, Peugeot, Citroen, Volkswagen hay BMW. Ngoài ra, ông Hulot còn sở hữu một xuồng máy và một xe gắn máy BMW.
Chuyện sở hữu nhiều xe hơi đối với một cựu dẫn chương trình nổi tiếng như ông Nicolas Hulot là rất bình thường. Bởi trong 25 năm làm việc ở lĩnh vực truyền thông, ông Nicolas Hulot tiết lộ đã dành dụm được một số tiền kha khá để thỏa mãn niềm đam mê của mình. Thậm chí, ông còn mua được hai căn nhà và một căn hộ ở vùng Haute-Savoie. Theo số liệu do Cơ quan Minh bạch hoạt động công (HATVP) của Pháp công bố ngày 17-12 vừa qua, tổng tài sản mà ông Hulot đang sở hữu là 7,3 triệu euro, là một trong những triệu phú đô-la trong nội các của Tổng thống Emmanuel Macron.
Việc ông Nicolas Hulot sở hữu bộ sưu tập xe hơi đồ sộ nhẽ ra chẳng có gì phải tốn giấy mực của báo chí và thời gian của các "anh hùng bàn phím" nếu như ông không phải là nhà hoạt động vì môi trường rất nổi tiếng ở Pháp. Thêm vào đó, ông còn là người dẫn đầu sứ mệnh chống xe hơi chạy bằng xăng và dầu diesel tại Pháp vào năm 2040. Nhiều người phản đối cho rằng, ông Hulot chỉ “nói mà không làm”, là “lãnh đạo mà không làm gương”. Trong khi khuyến khích người dân sử dụng xe điện và các phương tiện công cộng để bảo vệ môi trường thì ông lại mua cả tá xe hơi, không sử dụng, chẳng nhẽ chỉ để trưng bày (?!)
Thế nên, dù vị Bộ trưởng cố phân bua rằng, sưu tập xe hơi là sở thích và ông vẫn đi làm bằng xe điện của Bộ Môi trường hoặc đi xe máy điện đến 95% thời gian, song cũng chưa thể “hạ hỏa” cư dân mạng ở Pháp. Thậm chí có người còn mạnh miệng yêu cầu Bộ trưởng Môi trường sớm từ bỏ sở thích trên cho đến khi ông về hưu hoặc ít ra giải tán bớt số xe hơi.
Xem ra, sở thích đôi khi không mang lại niềm vui cho một số người!
LINH OANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận