13 tháng tuổi đã được mẹ cho làm quen với cây đàn piano, 4 tuổi được nhận vào Nhạc viện Sydney, 9 tuổi đã có bằng diploma về piano, Nguyễn Vân Anh còn được gọi là “thần đồng âm nhạc” ở Australia...
13 tháng tuổi đã được mẹ cho làm quen với cây đàn piano, 4 tuổi được nhận vào Nhạc viện Sydney, 9 tuổi đã có bằng diploma về piano, Nguyễn Vân Anh còn được gọi là “thần đồng âm nhạc” ở Australia.
Vân Anh là một trong những tài năng được mời đến biểu diễn tại nhà hát “Con Sò” của khi mới 8 tuổi. Sinh ra tại Australia, nhưng cô gái tài năng 19 tuổi này vẫn nói được tiếng Việt và nhiều người nhận xét rằng cô có giọng nói rất "dễ thương". Bố và mẹ Vân Anh đều là nhạc sĩ chuyên nghiệp: Nghệ sĩ guitar cổ điển Nguyễn Xuân Ánh và giảng viên thanh nhạc, pianist Phan Thị Kim Oanh. Vân Anh còn giành giải ở rất nhiều cuộc thi tại , đáng chú ý là các cuộc thi dành cho các nghệ sĩ dương cầm trẻ. Năm 2003, cô thắng giải tại “Vienna International pianists Summer Festival” tại Áo. 15 tuổi, cô đỗ tú tài trường The Hills Grammar School, xếp hạng nhì về điểm số trên toàn .
Bề dày thành tích của Vân Anh ai cũng phải nể phục. Nhưng cô rất khiêm tốn nói rằng: "Tôi không thích được gọi là “thần đồng âm nhạc” vì nghĩ mình cũng chỉ như một người bình thường, đoạt được vài giải thưởng nhỏ thì sao xứng đáng với danh từ lớn lao kia được. Nếu ai cũng có điều kiện học nhạc từ nhỏ như tôi thì có lẽ cũng sẽ có rất nhiều thần đồng”.
Dịp đầu xuân 2007, Vân Anh có dịp về nước và biểu diễn tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô vui vẻ khoe: "Đây là lần thứ ba tôi về Việt . Lần này để biểu diễn, lần trước thăm nhà. Lần nào về tôi cũng rất vui vì được gặp các bác, anh chị em. Khi về biểu diễn ở Việt , khán thính giả lúc nào cũng chào đón Vân Anh. Khán thính giả Việt Nam cũng giống như bên Australia, rất chăm chú nghe nhạc thính phòng. Lúc ra sân khấu, Vân Anh được tất cả mọi người chào đón. Vân Anh xúc động lắm".
Ngoài ra, Vân Anh còn theo học khoa Truyền thông và Luật tại , thường xuyên viết bài cho tạp chí chuyên đề của Đài Truyền hình ABC của . Đầu năm 2006, cô tham dự trại âm nhạc quốc tế diễn ra tại và là người Úc gốc Việt duy nhất trong số 35 pianist trên thế giới.
Vân Anh dự định sau khi học xong trường luật, sẽ qua Mỹ học tiếp cao học về piano. Cô nói: "Tôi sẽ không bao giờ rời xa cây đàn piano, nhưng vẫn phải học thêm một nghề khác vì biết chơi piano cổ điển sẽ không có nhiều khán giả lắm. Tôi rất vui vì mình là người Việt thành công. Trong ngành nhạc tôi thấy ít người Việt đạt giải quốc tế. Rất vui khi đạt được kết quả đó".
Sinh ra và lớn lên ở , nhưng Vân Anh nói tiếng Việt rất tốt và chất giọng rất "dễ thương". Tôi thắc mắc, sao Vân Anh nói tiếng Việt "giỏi" thế. Vân Anh cười nói: "Đó là nhờ công của mẹ. Mẹ tôi rất kiên trì dạy cho tôi cách đọc và viết tiếng Việt. Đầu tiên, mẹ dạy chữ A rồi bỏ vào giỏ dấu sắc, dấu huyền, rồi thêm chữ đằng trước thì thành các vần như “Ca, cá, cà”… Rồi mẹ dạy tôi cách đặt câu. Mỗi ngày học được khoảng 10 chữ rồi từ đó học dần lên". Vân Anh còn cho biết, các giao tiếp trong gia đình cô đều bằng tiếng Việt. Bố của Vân Anh rất nghiêm túc trong việc rèn cho con gái mình thói quen đọc báo tiếng Việt.
Về những dự định, mong muốn trong năm 2007, Vân Anh cho biết: "Tôi mong năm nay mình sẽ đạt một số giải và sẽ về Việt biểu diễn một vài lần nữa để phục vụ khán giả Việt . Vân Anh rất muốn những người thân và khán giả trong nước hiểu thêm về mình. Đó còn là tình cảm gắn bó với quê hương của tôi".
Vân Anh còn mong muốn, có thể về Việt dạy đàn và tổ chức các buổi học nhạc cho các em nhỏ.
Theo Vovnews
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận