Theo AP, Phó tổng thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo, J.Hôm, nhận định sẽ có bất ổn tại nhiều quốc gia khác do tình trạng thiếu lương thực...
![]() |
|
Bạo loạn vì thiếu ăn tại Ha-i-ti. Ảnh: AFP |
Giá lương thực tăng hơn 40% trong vòng 12 tháng qua đã gây ra bạo loạn và bất ổn tại nhiều quốc gia. Những vụ bạo động liên quan đến lương thực đã xảy ra tại Bờ Biển Ngà. Hồi tháng 2 vừa qua, bạo loạn cũng đã xảy ra sau khi giá lương thực tăng tại Ca-mơ-run khiến 40 người thiệt mạng.
Những người dân Ha-i-ti đói ăn đã lao vào đập phá dinh Tổng thống, R. Pri-ven, đòi ông từ chức do không kiểm soát được giá thực phẩm đang leo cao. Cảnh sát phải ra tay bằng dùi cui, đạn cao su và hơi cay. Những người dân không có gì ăn trở nên hung hãn, cướp phá cửa hàng gần dinh tổng thống. Nhiều tháng nay, người dân Ha-i-ti so sánh cái đói của họ với việc uống nước tẩy rửa nhà vệ sinh, bởi cảm giác nóng rát trong dạ dày của họ. Những người đói nhất đã tìm đến món bánh làm từ đất sét, rau và muối trộn. Tình trạng bạo loạn vì chi phí đắt đỏ cũng diễn ra ở thành phố cảng miền nam Lơ Cay-en. Dân chúng đốt một tòa nhà của Liên hợp quốc, khiến 5 người thiệt mạng.
Trong khi đó, Tổng thống Phi-líp-pin G.A-rô-giô ngày 9-4 đã lên tiếng trấn an người dân không hoảng loạn về nguy cơ thiếu gạo, và khẳng định rằng "đối với chính phủ, bữa ăn hằng ngày của người dân đặc biệt quan trọng". Tuyên bố trên của bà A-rô-giô nhằm phản ứng lại nhật báo Inquirer trong những số ra gần đây đã mở chuyên mục "Vấn đề gạo", gây nhiều tranh cãi không chỉ trong giới truyền thông và kinh tế, mà lan cả sang chính trường Phi-líp-pin. Tổng thống A-rô-giô nhấn mạnh rằng mặc dù lương thực khan hiếm và tăng giá, nhưng việc phải có thức ăn trên bàn ăn của người dân quan trọng hơn các vấn đề chính trị trên mặt báo. Song song với lời trấn an trên, Phủ Tổng thống Phi-líp-pin cho biết, khoảng nửa triệu tấn gạo vừa được nhập cảng nước này, trong đó 70% là gạo Việt Nam và 30% là gạo Thái Lan. Dự kiến sẽ có thêm 0,7 triệu tấn gạo cập cảng trong vòng ba tháng tới, đến từ Việt Nam, Thái Lan và Pa-ki-xtan.
ĐẶNG NGUYỄN (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận