Không chỉ gây ấn tượng mạnh bằng khả năng kiếm tiền siêu đẳng, các tỷ phú ở khu phố Uôn còn rất nổi tiếng với các kiểu xài tiền quái chiêu...
Không chỉ gây ấn tượng mạnh bằng khả năng kiếm tiền siêu đẳng, các tỷ phú ở khu phố Uôn còn rất nổi tiếng với các kiểu xài tiền quái chiêu. Tỷ phú X. Cô-hen, 50 tuổi - Giám đốc Công ty SAC Capital - đứng thứ hai trong danh sách những kẻ giàu nhất phố Uôn do Forbes bình chọn đã đầu tư vào bộ sưu tập nghệ thuật cá nhân của ông số tiền hơn 300 triệu USD kể từ năm 2000 đến nay. Ngoài ra, Cô-hen còn chơi trội bằng cách bỏ tiền ra mua bản quyền của tất cả các bức ảnh chụp chính mình trước khi chúng được sử dụng rộng rãi. Mỗi sáng, ông tự lái xe hơi riêng từ dinh cơ 14 ha trị giá 15 triệu USD ở Grin-uých, đến trụ sở chính của SAC ở Xtam-phót. Phòng làm việc của Cô-hen được trang trí bằng một chú cá mập dài hơn 4 m được bảo quản trong một dung dịch đặc biệt. Trong hành lang của tòa nhà là tác phẩm điêu khắc tự họa của nghệ nhân Mác Quyn. Điều đáng nói là tác phẩm này có kích cỡ đầu thật của Quyn và được khắc bằng máu đã đông lạnh của chính nghệ nhân này.
| Cuộc sống vương giả của các tỷ phú không khỏi khiến nhiều người ghen tỵ, song, trên thực tế giàu có chưa hẳn đã sướng. Hãy tưởng tượng nếu mình là G. Xai-mơn, quản lý quỹ Medallion. Hằng ngày luôn phải suy nghĩ "nát óc" làm sao để giữ vững con số lợi nhuận ở mức ít nhất 44%, khi đó, chắc chẳng ai có thì giờ để nghĩ tới các chuyến du hý bằng máy bay riêng hay dạo chơi trên chính hòn đảo của mình. |
Trong khi đó tỷ phú L. Bây-cơn, ông chủ của 4 quỹ đầu tư cổ phần, bao gồm Signature Moore Global Investments hoạt động ở cả Niu Y-oóc và Luân Đôn lại gây ấn tượng mạnh khi quyết định làm việc trên một chiếc thuyền câu cá trong suốt cả mùa hè. Bây-cơn năm nay vừa tròn 50 tuổi - cái tuổi mà người ta thích sống gần gũi với thiên nhiên hơn là giấu mình trong các cao ốc lạnh lẽo. Giờ đây ông đã sở hữu cả một hòn đảo trị giá 11 triệu USD mà ông đặt tên là . Với diện tích 435 ha, đây là nơi tỷ phú tổ chức các buổi đi săn truyền thống kiểu Anh với bạn bè và người thân.
Một trong những thú chơi khác của những kẻ giàu nhất phố Uôn chính là săn tìm những bức tranh nghệ thuật đắt giá. Tháng 11 năm ngoái, Cô-hen đã chi tới 137,5 triệu USD chỉ để mua bức "Woman III" của Wilem de Kooning. Kiểu chơi tranh thế này với nhiều người thật là lãng phí, nhưng nếu bạn là G. Xai-mơn, Chủ tịch tập đoàn Renaissance Technologies, mỗi năm kiếm được 1,5 tỷ USD thì chắc chẳn bạn cũng thích hưởng thụ đồng tiền của mình như vậy. Ngoài những thú chơi trội kể trên, đại đa số các tỷ phú thường thích mua cho mình một hòn đảo riêng để làm nơi thư giãn, hoặc sắm máy bay hay phi thuyền du hý.
Cuộc sống vương giả của các tỷ phú không khỏi khiến nhiều người ghen tỵ, song, trên thực tế giàu có chưa hẳn đã sướng. Hãy tưởng tượng nếu mình là G. Xai-mơn, quản lý quỹ Medallion. Hằng ngày luôn phải suy nghĩ "nát óc" làm sao để giữ vững con số lợi nhuận ở mức ít nhất 44%, khi đó, chắc chẳng ai có thì giờ để nghĩ tới các chuyến du hý bằng máy bay riêng hay dạo chơi trên chính hòn đảo của mình.
Việt Anh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận