QĐND Online - Năm 4 tuổi, cô bé Ajla Nizic không hề biết mình mắc bệnh máu trắng. Cô bé chỉ biết rằng, tóc của mình bị rụng dần và chả mấy chốc đầu cô trọc lốc. 15 năm sau, cô nữ sinh trường y ở Bosnia này đã quyết định khởi động chương trình nhằm cung cấp miễn phí bộ tóc giả cho trẻ em bị ung thư-điều mà bố mẹ các em không thể cho được.
Bosnia là một trong những nước nghèo nhất ở châu Âu và có tỷ lệ người mắc bệnh ung thư tương đối cao. Hầu hết bệnh nhân ung thư có một nỗi lo chung là khi điều trị bằng hóa chất thường bị rụng tóc. Trong khi đó, giá một bộ tóc giả khá đắt, khoảng 2000 euro, cao gấp 5 lần so với mức thu nhập trung bình của người dân Bosnia (chỉ 400 euro/tháng).
Từng mắc bệnh máu trắng từ nhỏ nên Ajla Nizic hiểu thế nào là cảm giác lo lắng, tự ti lẫn xấu hổ nếu đi ra ngoài với cái đầu không có tóc. “Trong khi phải chiến đấu với căn bệnh, có một áp lực tâm lý rất lớn đối với người bệnh, đặc biệt là những cô gái, khi họ không dám ra đường với cái đầu rụng hết tóc”, Ajla nói.

Một thợ làm tóc giả cho bệnh nhi ung thư. (ảnh: lefigaro).
Đó là lý do vì sao Ajla quyết định phát động chiến dịch mang tên “Tóc của tôi, tóc của bạn”. Theo đó, cô khuyến khích người dân Bosnia, đặc biệt là phụ nữ, hãy dành một phần tóc của họ tặng xưởng làm tóc giả cho trẻ em bị ung thư. Xưởng làm tóc giả này đã được thành lập từ tháng 10-2017 với hơn một chục tình nguyện viên. Hằng tuần, cô cùng các tình nguyện viên tổ chức sự kiện ngay tại trường học hoặc trung tâm thương mại để kêu gọi mọi người tặng tóc và cắt tóc. Ngoài ra, người tặng có thể gửi tóc qua đường bưu điện nếu như không có điều kiện tới các địa điểm trên.
Một buổi trưa, tại trường tiểu học Hadzici gần thủ đô Sarajevo của Bosnia, nhiều học sinh xếp hàng nghiêm chỉnh để các tình nguyện viên chải tóc và cắt từng lọn tóc quý giá. “Cháu muốn nụ cười trở lại khuôn mặt của tất cả các bạn nhỏ. Cháu không muốn là người duy nhất cười", cô bé Suana Sehic, 13 tuổi, nói.
Anh Fuad Halilovic, 22 tuổi, người quản lý xưởng làm tóc giả cho biết, để làm một bộ tóc giả, người thợ phải sử dụng tóc của ít nhất 6 người, tết bím tóc dài ít nhất 30cm. “Chúng tôi cố gắng làm cho bộ tóc giả trông giống như kiểu tóc mà đứa trẻ đã có trước khi mất mái tóc của mình. Chúng tôi lấy số đo ở đầu và nhìn vào những hình ảnh của các bệnh nhi trước đây và cấy tóc. Điều quan trọng là màu tóc cũng phải giống nhau một cách tối đa. Cuối cùng, để làm xong một bộ tóc mất khoảng 10 đến 15 ngày”, anh Fuad Halilovic cho biết. Cũng theo ông chủ xưởng làm tóc giả này, đến nay, khoảng 20 bộ tóc giả đã được sản xuất và cung cấp cho trẻ em.
Chiến dịch “Tóc của tôi, tóc của bạn” chỉ là một trong nhiều hoạt động giúp đỡ các bệnh nhân ung thư ở Bosnia. Năm 2016, với sự giúp đỡ của nhà tài trợ, Hiệp hội “Trái tim cho em”, do cha mẹ trẻ em bị ung thư thành lập cách đây 15 năm, đã mở cửa “Ngôi nhà cha mẹ” gần thủ đô Sarajevo. Tại đây, gia đình các bệnh nhân được cung cấp các dịch vụ miễn phí như hỗ trợ tâm lý, chỗ ở…. “Trước đây, nhiều gia đình đưa con lên Sarajevo để điều trị, họ phải ngủ ở trong ô tô bởi thuê một chỗ ở gần bệnh viện tại thủ đô là rất đắt trong khi quá trình điều trị rất lâu dài”, Giám đốc Hiệp hội trên, ông Fikret Kubat, cho hay.
Atifa Buldic-Besic, 30 tuổi, từng ở “Ngôi nhà cha mẹ” trong 7 tháng khi con gái cô được điều trị bệnh máu trắng tại bệnh viện. “Đây là ngôi nhà thứ hai của chúng tôi, nơi con gái tôi có thể cười, có thể chạy nhảy và chơi với những đứa trẻ khác”, người phụ nữ đến từ Tuzla, phía bắc Bosnia nói. Giờ đây, khi bệnh tình con gái ổn định, Atifa Buldic-Besic lại là một tình nguyện viên tích cực của Hiệp hội “Trái tim cho em”.
PHƯƠNG LINH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận