Mấy hôm nay, người đứng đầu Nhà Trắng liên tục thừa nhận sai lầm trong cuộc chiến I-rắc. Đầu tiên, ông giãi bày rằng, điều ân hận nhất trong 8 năm cầm quyền của ông là đã tin vào những thông tin tình báo mà sau đó được minh chứng là sai, rằng chính quyền của Tổng thống Xát-đam Hút-xen đang phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt...
![]() |
|
Tổng thống Mỹ Bu-sơ. Ảnh: Internet |
Tuy nhiên, cả hai nhân vật quyền lực này vẫn khăng khăng rằng, cuộc chiến chống I-rắc là cần thiết và là một "thành tích chiến lược vĩ đại" của Mỹ. Phải chăng, cuộc chiến này cần thiết là vì dầu mỏ và ý đồ của Mỹ kiểm soát rốn dầu Trung Đông?
Người ta không thể quên hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ khi ấy là ông Cô-lin Pao-oen đầu năm 2003 đã đầy tự tin công bố tại Hội đồng Bảo an LHQ những bằng chứng do Mỹ thu thập được về việc I-rắc chế tạo vũ khí hủy diệt lớn. Trong khi đó các nhân viên thanh sát quốc tế, theo yêu cầu của Mỹ, đã lật từng nắp hầm, từng ngôi biệt thự của ông Hút-xen ở I-rắc để tìm vũ khí hủy diệt mà cái cần tìm chẳng thấy. Ngay cả khi đã kiểm soát được lãnh thổ I-rắc rồi, quân Mỹ và đồng minh cũng chẳng tìm ra một mẩu hay một mẫu vũ khí hủy diệt nào. Rõ ràng, khi cái lý đã sai thì làm sao những hành động lại trở thành đúng đắn hay "cần thiết".
Việc đã rồi! Dân Mỹ và dân I-rắc trở thành nạn nhân trực tiếp của cuộc chiến. Chưa đầy tháng rưỡi nữa Tổng thống Mỹ Bu-sơ và ê kíp của ông sẽ rời Nhà Trắng. Trong suy thoái kinh tế, người kế nhiệm ông sẽ phải giải quyết hậu quả của việc đã rồi ấy.
KIM TÔN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận