Những âm thanh trầm bổng tràn ngập khán phòng Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh vừa qua. Bản sô-lô "Khúc hát chèo thuyền", "Dạ khúc của Sô-panh", "Gnô-men-rei-gen" của nhạc sĩ Hung-ga-ri Li-xdơ hay bản Xô-nát cung mi giáng trưởng của Bét-tô-ven khiến khán giả chìm đắm trong một không gian âm nhạc đặc biệt...
Những âm thanh trầm bổng tràn ngập khán phòng Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh vừa qua. Bản sô-lô "Khúc hát chèo thuyền", "Dạ khúc của Sô-panh", "Gnô-men-rei-gen" của nhạc sĩ Hung-ga-ri Li-xdơ hay bản Xô-nát cung mi giáng trưởng của Bét-tô-ven khiến khán giả chìm đắm trong một không gian âm nhạc đặc biệt. Những âm thanh tinh tế ấy vang lên từ đôi bàn tay của nghệ sỹ pi-a-nô trẻ tuổi Trần Vân Anh, một Việt kiều Ô-xtrây-li-a, gửi gắm những xúc cảm của mình với quê hương.
![]() |
|
Vân Anh trong buổi biểu diễn tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh |
Thuộc thế hệ 8X sinh ra và lớn lên ở Ô-xtrây-li-a, Trần Vân Anh là gương mặt Việt kiều trẻ, sớm thành danh trong giới nghệ thuật hàn lâm. Với tài năng âm nhạc trời phú, cô liên tục giành giải thưởng tại các cuộc thi pi-a-nô ở Xít-ni trong nhiều năm cùng nhiều giải lớn, uy tín ở Đức, Áo... Hiện nay, Vân Anh đang là sinh viên năm thứ 2 ngành Luật - Truyền thông tại một trường đại học ở Ô-xtrây-li-a. Vân Anh cho biết, sau khi hoàn tất ngành học này, cô sẽ sang Mỹ học cao học pi-a-nô tại trường Colburn School of Performing Arts (Lốt An-giơ-lét) với học bổng trị giá 80.000 USD.
Vân Anh cho biết, đây là lần thứ 3 cô về Việt . Lần này là về để tham gia chương trình biểu diễn âm nhạc cổ điển nhân Liên hoan văn hóa Ô-xtrây-li-a tại Việt . Thật sự bất ngờ trước cảnh đổi thay của đất nước, Vân Anh cho biết, cô cảm thấy rất tự hào khi mang trong mình dòng máu con Lạc, cháu Hồng.
Còn Nguyễn Thị Thuỳ Linh, một thạc sỹ trẻ Việt kiều Pháp lại chọn cho mình con đường khác để “gắn bó” với Việt . Tốt nghiệp xuất sắc ngành ngôn ngữ-văn hoá Đông Nam Á tại trường Đại học vùng Xanh Đê-bre (Pháp), Thuỳ Linh đã chọn văn phòng UNESCO tại Hà Nội để làm nơi thực tập, tìm hiểu thêm về văn hóa Việt Nam. Thùy Linh cho biết, chính tình cảm quê hương ấm áp đã thôi thúc cô trở về Việt Nam.
Không chỉ làm công việc chuyên môn ở văn phòng UNESCO, Nguyễn Thị Thùy Linh còn tình nguyện dạy tiếng Anh cho trẻ em ở làng chài Cửa Vạn (Quảng Ninh). Đối với cô, công việc này giản dị nhưng lại có ý nghĩa rất lớn: "Mình cảm thấy cuộc sống của làng chài yên bình lắm nhưng người dân thì rất vất vả. Mình dạy tiếng Anh cho trẻ em để các em có thể nâng cao cuộc sống của mình sau này".
Vân Anh hay Thùy Linh chỉ là hai thành viên trong tổng số 1,2 triệu kiều bào trẻ đang sinh sống ở nước ngoài (chiếm 40% tổng số Việt kiều ở nước ngoài). Họ thuộc thế hệ người Việt thứ hai, thứ ba đang sinh sống ở nước ngoài. Dù có người đã về nước nhiều lần, hay có người mới chỉ một lần về quê ăn Tết, nhưng điểm chung của họ chính là tấm lòng hướng về quê hương đất nước. Chính họ sẽ là cầu nối giữa Việt Nam và thế giới, cùng giới trẻ trong nước đưa Việt Nam tiến nhanh và xa hơn.
Bài và ảnh: Linh Oanh-Vân Anh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận