Chiều 13-3, đội Ô-lim-pích Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên và duy nhất trên sân vận động trung tâm thành phố Ma-ca-sa (cách thủ đô Gia-các-ta, In-đô-nê-xi-a 2 giờ bay)...
Chiều 13-3, đội Ô-lim-pích Việt đã có buổi tập đầu tiên và duy nhất trên sân vận động trung tâm thành phố Ma-ca-sa (cách thủ đô Gia-các-ta, In-đô-nê-xi-a 2 giờ bay).
Theo các quan chức liên đoàn bóng đá In-đô-nê-xi-a, dân chúng ở đây rất ham thích bóng đá, lại ít được xem các trận đấu quốc tế nên sân vận động Ma-ca-sa gần 30 nghìn chỗ ngồi, dự kiến sẽ không còn chỗ trống. Vì thế, 600 nhân viên của lực lượng an ninh địa phương đã được huy động để tăng cường khả năng bảo vệ trận đấu. Như vậy đội Ô-lim-pích Việt không tránh khỏi sức ép lớn từ phía khán giả địa phương.
Vấn đề thứ 2 là Liên đoàn bóng đá In-đô-nê-xi-a đưa ra danh sách đội Ô-lim-pích với khá nhiều gương mặt mới lạ, gồm các cầu thủ trẻ mà rất ít khi thấy bóng dáng họ trong giải vô địch quốc gia, ngoại trừ một tiền vệ A-tép, từng chơi khá hay trong lần sang Việt Nam năm 2006. Ngay như HLV Bam-bang, dù từng là một tiền đạo xuất sắc (thi đấu cùng thời Hồng Sơn, Công Minh) nhưng trên cương vị HLV, chắc anh chưa nhiều kinh nghiệm. Trước một đội bóng như vậy, chẳng lẽ đang có phong độ cao, đội Ô-lim-pích Việt lại thua? Đây là sức ép đáng kể lên đôi chân các tuyển thủ Ô-lim-pích của chúng ta.
Sức ép thứ 3 vô hình chính là từ trận thắng Li-băng 2-0, trên sân Thiên Trường. Kể từ khi nhận nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cho vòng loại Ô-lim-pích Bắc Kinh 2008, VFF cũng chỉ hy vọng vượt qua Áp-ga-ni-xtan. Còn ở vòng sơ loại này, chủ yếu thi đấu để tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho SEA Games 24 nên chuyện thắng, thua chưa tính đến. Song đến khi thắng thuyết phục Li-băng thì gần như đội Ô-lim-pích Việt đã “cưỡi lưng hổ” nên trận này không được phép thua.
Sức ép cuối cùng, nhưng lại lớn nhất đè nặng lên mái chèo của người thuyền trưởng Mai Đức Chung. Trước đây, ở cương vị HLV trưởng đội tuyển nữ quốc gia, ông đã thành công khi giữ vững vị trí đầu đàn bóng đá nữ Đông Nam Á. Đảm nhiệm vị trí HLV phó (đúng hơn là trợ lý số 1) cho HLV A.Rít-đơn, công hay tội cũng chẳng mấy ảnh hưởng, bởi HLV Mai Đức Chung là người ít nói và khá khiêm nhường. Đến khi HLV A.Rít-đơn đi chữa bệnh, HLV Mai Đức Chung tạm quyền và chịu trách nhiệm về kết quả thi đấu của đội Ô-lim-pích quốc gia thì xuất hiện những nét mới lạ, thậm chí lóe sáng trên sân Thiên Trường. Chưa biết gặp thời hay sao đổi ngôi, nhưng rõ ràng uy tín HLV Mai Đức Chung đã bước đầu được ghi nhận, thậm chí còn có ý kiến mạnh dạn đề xuất ông đảm nhiệm luôn chức HLV trưởng đội tuyển quốc gia (khi HLV A.Rít-đơn hết hợp đồng hoặc vì lý do sức khỏe, không đảm nhiệm được công việc). Vấn đề đặt ra trước giờ bóng lăn là đội Ô-lim-pích của chúng ta có vượt qua được những sức ép kể trên.
Thuận lợi đầu tiên là các cầu thủ vừa vượt qua hai vòng đấu đầu tiên ở giải chuyên nghiệp và hạng nhất trong nước nên đang ở thời kỳ sung sức. Các cầu thủ lại được tập luyện, thi đấu cùng nhau nên khả năng phối hợp khá ăn ý. Trong trận đấu vừa qua, đội lại thành công với sơ đồ chiến thuật mới 4-5-1, nên cả HLV và anh em cầu thủ đều hưng phấn. Ngay trước lúc lên đường, HLV Mai Đức Chung cũng khẳng định sẽ tuân thủ sơ đồ chiến thuật này. Như vậy, nếu không có gì thay đổi, đội hình ra sân của đội Ô-lim-pích Việt Nam sẽ là: thủ môn Đức Cường; các hậu vệ Văn Biển, Long Giang, Xuân Hợp, Phong Hà; các tiền vệ: Tiến Thành, Minh Chuyên, Duy Nam, Việt Anh, Công Vinh và tiền đạo Anh Đức.
Theo đánh giá của các chuyên gia, với sơ đồ chiến thuật này, khả năng chiếm giữ, khống chế khu trung tuyến sẽ thuộc về Ô-lim-pích nước ta. Song để chuyển sang tấn công thì có phần chậm. Vì thế các cầu thủ cần phải cơ động nhanh hơn. Trong trường hợp các cầu thủ Ô-lim-pích In-đô-nê-xi-a bộc lộ việc thiếu kinh nghiệm thì tiền vệ Công Vinh có thể nhô cao, thi đấu như một trung phong lùi.
Xét về lực lượng, điều kiện hiện tại nhiều khả năng các cầu thủ Ô-lim-pích Việt Nam sẽ có trận thắng 1-0.
Trận đấu này sẽ được VTV2 truyền hình trực tiếp lúc 18 giờ ngày 14-3.
QUỲNH ANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận