Thứ Tư, 14/05/2008, 21:01

    Ấn Độ: Đánh bom thành phố du lịch, 60 người thiệt mạng

    Ít nhất 60 người thiệt mạng, 200 người bị thương trong một loạt vụ đánh bom ngày 13-5 tại thành phố Dai-pua, một điểm du lịch hấp dẫn ở miền tây Ấn Độ...

    No image available

    Hiện trường một điểm bị đánh bom ở Dai-pua.

    Ảnh: AFP

    Ít nhất 60 người thiệt mạng, 200 người bị thương trong một loạt vụ đánh bom ngày 13-5 tại thành phố Dai-pua, một điểm du lịch hấp dẫn ở miền tây Ấn Độ, cách thủ đô Niu Đê-li khoảng 160km.

    Bom đã nổ gần các đền thờ, tượng đài trong khu phố cổ vào thời điểm rất đông người. Đây là vụ đánh bom khủng bố kinh hoàng nhất tại nước này trong hơn một năm qua.

    Dai-pua, thủ phủ bang Ra-giát-than, còn được gọi là “Thành phố hồng”, là một trong những điểm du lịch hấp dẫn ở Ấn Độ. Hầu hết người dân thành phố theo đạo Hin-đu, số còn lại theo đao Hồi.

    Bắt đầu từ 7giờ30 tối (giờ địa phương) ngày 13-5, đã có tới 8 vụ nổ bom liên tiếp tại trung tâm thành phố Dai-pua, mỗi vụ nổ chỉ cách nhau vài phút. Bầu không khí hoảng loạn bao trùm toàn thành phố. Cơ quan y tế đã phải kêu gọi hiến máu để tiếp cho những người bị thương. Lực lượng cảnh sát tiếp viện đã triển khai để ổn định trật tự. Ngay lập tức an ninh đựơc tăng cường trên toàn đất nước với việc đưa ra lệnh “báo động ở mức cao”, đặc biệt tại các sân bay, bến xe, nhà ga xe lửa.

    Cảnh sát khẳng định, đây là vụ tấn công của bọn khủng bố. Một quan chức Bộ Nội vụ Ấn Độ nói, người ta cho rằng Harkut-ul Jihad al Islami, một nhóm có cơ sở ở Băng La-đét, đứng sau vụ này.

    Tổng thống Ấn Độ Pra-tip-ha Pa-tin và Thủ tướng Man-mô-han Xinh đã lên án vụ đánh bom. Thủ tướng Man-mô-han Xinh cam kết sẽ hỗ trợ chính quyền bang Ra-giát-than và gia đình các nạn nhân.

    T.C

    (Theo BBC, Bloomberg)
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...