Chủ Nhật, 16/08/2009, 06:31

    Áp-ga-ni-xtan: Ta-li-ban đe dọa bầu cử

    Ngày 20-8 sắp tới, Áp-ga-ni-xtan sẽ bước vào cuộc bầu cử Tổng thống được trông đợi sẽ góp phần thúc đẩy ổn định chính trị, an ninh tại quốc gia bạo lực hoành hành này. Thế nhưng tình trạng bạo lực vẫn bao trùm khắp đất nước với liên tiếp các vụ tấn công, bom nổ khiến nhiều người thương vong...

    No image available
    Quân đội Áp-ga-ni-xtan triển khai lực lượng chuẩn bị bảo vệ bầu cử. Ảnh: Roi-tơ

    Ngày 20-8 sắp tới, Áp-ga-ni-xtan sẽ bước vào cuộc bầu cử Tổng thống được trông đợi sẽ góp phần thúc đẩy ổn định chính trị, an ninh tại quốc gia bạo lực hoành hành này. Thế nhưng tình trạng bạo lực vẫn bao trùm khắp đất nước với liên tiếp các vụ tấn công, bom nổ khiến nhiều người thương vong.

    Ta-li-ban dọa cắt ngón tay cử tri

    Một ngày sau khi có tin vui về việc chính phủ Áp-ga-ni-xtan đã đạt được một loạt thỏa thuận hòa bình với các thủ lĩnh phiến quân Ta-li-ban địa phương nhằm đảm bảo an toàn cho các cử tri đi bầu cử, bom vẫn nổ ở thủ đô Ca-bun vào ngày hôm qua với số thương vong lên tới hàng chục người. Lực lượng Ta-li-ban đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Trước đó, tại khu vực miền Bắc và miền Nam đều ghi nhận xảy ra các cuộc tấn công của Ta-li-ban nhằm vào lực lượng cảnh sát, quan chức Áp-ga-ni-xtan, binh lính Mỹ. Những vụ bạo lực này xảy ra trong khi  quân đội Mỹ phối hợp với các lực lượng Áp-ga-ni-xtan đang tiến hành chiến dịch mới truy quét phiến quân Ta-li-ban ở khu vực miền Nam.

    Các thỏa thuận hòa bình nói trên chỉ là với các thủ lĩnh Ta-li-ban ôn hòa ở miền Nam, chứ không phải thỏa thuận với lực lượng Ta-li-ban thân tổ chức khủng bố al-Qaeda. Vì vậy, nguy cơ mất an ninh với cuộc bầu cử vẫn gia tăng cùng với chiến dịch đe dọa của lực lượng Ta-li-ban được đẩy mạnh từ trước cuộc bầu cử nhiều ngày. Các quan chức bầu cử Áp-ga-ni-xtan dự kiến hàng trăm điểm bỏ phiếu có khả năng phải đóng cửa vì lý do an ninh. Ủy ban bầu cử Độc lập cũng cho biết, khoảng 6.200 điểm bỏ phiếu sẽ được mở trong ngày bầu cử, giảm so với 7.000 điểm theo dự tính ban đầu.

    Tại nhiều nhà thờ khắp đất nước Áp-ga-ni-xtan xuất hiện những lời cảnh báo của Ta-li-ban dành cho các cử tri. Các tờ rơi được rải khắp cùng những lời đe dọa được truyền đi qua đài phát thanh từ các căn cứ của Ta-li-ban, đe dọa người dân   hoặc đi bầu cử hoặc sẽ bị “trừng phạt nặng nề”.

    Thậm chí, trong một nhà thờ ở tỉnh miền Nam Gia-bun, một thủ lĩnh Ta-li-ban còn đứng dậy dọa Ta-li-ban sẽ cắt ngón tay dính mực điểm chỉ của các cử tri. Trên tường của một nhà thờ ở Can-đa-ha có dán khuyến cáo người dân không nên đi bỏ phiếu vì các điểm bỏ phiếu sẽ là mục tiêu tấn công của Ta-li-ban.

    Các phiến quân Ta-li-ban còn phóng xe máy trên các đường phố rải tờ rơi, trong đó có tờ mang nội dung tuyên bố cuộc bầu cử là “giả mạo, không phải của người Áp-ga-ni-xtan” vì đất nước đang “dưới sự chiếm đóng của những kẻ không tin đạo Hồi”.

    Áp-ga-ni-xtan: Đánh bom liều chết làm gần 100 người thương vong

    Theo AP, ngày 15-8, một vụ đánh bom liều chết bằng xe hơi đã xảy ra bên ngoài sở chỉ huy quân sự NATO ở thủ đô Ca-bun, Áp-ga-ni-xtan, làm 7 người thiệt mạng và 91 người khác bị thương. Đây là vụ đánh bom đẫm máu nhất ở thủ đô Ca-bun kể từ 6 tháng qua.

    Người phát ngôn Bộ Nội vụ Áp-ga-ni-xtan cho biết, cảnh sát đã bắt giữ một chiếc xe tải nghi vấn trước trụ sở chỉ huy quân sự NATO. Tuy nhiên, lái xe đã cho phát nổ khối thuốc nổ chứa trên xe. Vụ đánh bom xảy ra vào khoảng 8 giờ 20 phút (giờ địa phương), chỉ 40 phút trước khi Sở chỉ huy Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) tổ chức cuộc họp báo được cho là có mời nhiều nhà báo tới dự.

    Cùng ngày, phiến quân Ta-li-ban đã lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ đánh bom liều chết trên, đồng thời nói rằng mục tiêu của cuộc tấn công là Đại sứ quán Mỹ nằm gần đó.

    PHƯƠNG LINH

    Anh Ma-mút Mi-da, tỉnh Hen-man cho biết, hằng ngày, người dân đều phải nghe những lời lẽ đe dọa của Ta-li-ban ngăn họ đi bầu cử hay ủng hộ chính phủ, nếu không chúng sẽ phá hủy nhà cửa và đánh bom tiêu diệt. Anh cho biết, Ta-li-ban rêu rao sẽ thực hiện 200 vụ đánh bom liều chết  tấn công các điểm bỏ phiếu trong ngày bầu cử. Tin này đang khiến người dân sợ hãi và sẽ không dám tới các điểm bỏ phiếu. Anh Mi-da khẳng định: “Tôi sẽ không đi bỏ phiếu và ở nhà vào ngày hôm đó”.

    Bài toán khó với Oa-sinh-tơn

    Với việc đẩy mạnh chiến dịch đe dọa các cử tri Áp-ga-ni-xtan, rõ ràng Ta-li-ban muốn chứng tỏ ảnh hưởng của mình tại đây. Một cuộc bầu cử thành công sẽ có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ với chính phủ Áp-ga-ni-xtan, mà cả với chính quyền của Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma cùng các đồng minh. Đó sẽ là bảng thành tích đáng kể cho thấy, sau 7 năm tiến hành cuộc chiến, họ đã thúc đẩy được tiến trình hòa bình và ổn định tại quốc gia này.

    Tuy nhiên, tham vọng đó không dễ gì đạt được bởi Ta-li-ban quyết tâm phá bầu cử và bởi chính những tiêu cực dễ nảy sinh trong cuộc bầu cử. Chiến dịch hăm dọa của Ta-li-ban sẽ làm xói mòn mức độ tin cậy của cuộc bầu cử vốn đã đầy rẫy vấn đề như hiện tượng cố tình tăng gấp đôi danh sách cử tri và gian lận.

    Lực lượng Ta-li-ban tại miền Nam còn đang nỗ lực làm cho cộng đồng thiểu số Pa-stun xa lánh chính phủ nếu họ thấy tiếng nói của mình không được lắng nghe trong cuộc bỏ phiếu. Ông Ha-di A-mát Sa A-chắc-dai, thành viên quốc hội ở Xpin-ban-đắc, thừa nhận Ta-li-ban có thế mạnh ở các khu vực nông thôn và chính phủ sẽ không thể tổ chức bỏ phiếu ở đó, mà chỉ có thể kiểm soát ở các quận, huyện trung tâm.

    Ha-phi-dơ Đa-út, một chiến binh Ta-li-ban ở huyện A-gan-đáp tuyên bố, nếu chính phủ và binh lính quốc tế tổ chức bỏ phiếu ở các ngôi làng, họ sẽ phải đối mặt với sự kháng cự của Ta-li-ban bằng bom và đạn. Tên này cho rằng, cuộc bầu cử chỉ “vì lợi ích của những kẻ không tin đạo Hồi” và nhiều chiến binh Ta-li-ban đã có thẻ cử tri nhưng không phải để bỏ phiếu mà để vượt qua các trạm kiểm soát an ninh trong ngày bầu cử.

    Ta-li-ban trỗi dậy giữa lúc lực lượng Mỹ tại Áp-ga-ni-xtan đang gặp nhiều khó khăn do phải dàn quá mỏng lực lượng, trong khi việc tăng quân không phải dễ dàng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Rô-bớt Ghết đã để ngỏ khả năng tăng quân ở Áp-ga-ni-xtan, thừa nhận đây thực sự là một thách thức với quân đội Mỹ và cảnh báo việc tăng quân có thể làm bùng phát làn sóng phản ứng từ Áp-ga-ni-xtan.

    YẾN NHI
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...