Thứ Tư, 25/03/2009, 21:21

    Bệnh ung thư- quả bom hẹn giờ của NATO để lại Balkans

    Hàng ngàn người dân Serbia đã mắc bệnh ung thư tại các vùng trước đây đã bị NATO ném bom. Theo các nghiên cứu thì nguyên nhân là do trong bom đạn trút xuống Nam Tư có chứa Uranium nghèo...

    No image available

    Người dân Serbia biểu tình ở Belgrade vì các tội ác chiến tranh do cuộc không kích năm 1999 gây ra, nguồn: Cleveland.com

    Hôm 24-3, kỉ niệm 10 năm kể từ khi Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiến hành không kích Liên bang Nam Tư cũ, Thủ tướng Serbia, ông Mirko Cvetkovic tuyên bố: “Cuộc tấn công đó nhằm vào đất nước chúng ta là hành động bất hợp pháp. không thể quên những ngày thảm thương đó”. Rất nhiều nơi trên đất nước đã tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày đau thương này. Nhưng có một nỗi đau vẫn tồn tại đến ngày hôm nay minh chứng cho tội ác của chiến tranh, đó là căn bệnh ung thư vì chất phóng xạ có trong bom đạn của NATO.

    Ngày 24-3-1999, NATO đã tiến hành chiến dịch không kích Liên bang Nam Tư cũ trong vòng 3 tháng với lí do là nước này thảm sát dân thường ở Kosovo. Trước đó bốn năm, NATO cũng đã tiến hành ném bom xuống Bosnia-Herzegovina. Giờ đây, tiếng súng đã dứt giữa người và người Albannia, hàng năm vẫn có ngàn người chết hoặc đang chờ đợi cái chết được báo trước vì bệnh ung thư. Ở Kosovo, tỉ lệ các nạn nhân ung thư tăng gấp ba lần trong 10 năm trở lại đây.

    Hàng ngàn người dân đã mắc bệnh ung thư tại các vùng trước đây đã bị NATO ném bom. Theo các nghiên cứu thì nguyên nhân là do trong bom đạn trút xuống Nam Tư có chứa Uranium nghèo. Đây là chất phóng xạ nguy hiểm đối với các thực thể sống, gây ô nhiễm mỗi trường và có thể tồn tại trong tự nhiên tới hàng trăm năm.

    Một nghĩa trang thuộc vùng Bratunac, phía đông đã trở thành nơi an nghỉ của các nạn nhân ưng thư. Một người dân địa phương kể cho hãng tin RT rằng, đa số những người được an táng tại đây đều chết vì ung thư.

    Những nạn nhân không chỉ được mai táng trong hai năm trở lại đây, mà ngay từ khi NATO tiến hành không kích từ mùa hè năm 1995. Trung bình cứ mỗi tháng lại có một vài người mất mạng vì ung thư.

    Nikola Zelenovic, mất người thân vì bệnh ưng thư đã kể cho các nhân viên điều tra về sức khoẻ các thành viên gia đình anh sau khi NATO tiến hành ném bom: “Trong những năm tháng chiến tranh, gia đình tôi sống ở vùng Hadjici. Cha tôi làm việc trong nhà máy bị NATO ném bom, sức khoẻ của ông suy giảm rất nhanh, sau đó ông chết vì ung thư phổi. Mẹ tôi cũng chết một năm rưỡi sau đó. Trước đây họ hoàn toàn khoẻ mạnh”

    Bác sĩ Slavko Zdrale, người đã trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân ung thư, cho biết: “Số bệnh nhân ung thư tăng gấp năm lần trong vài năm trở lại đây. Rất nhiều người trong số họ hoàn toàn khoẻ mạnh trước cuộc không kích năm 1999”

    Ông S. Zdrale cho biết thêm: “90% nạn nhân là những người làm việc tại các nơi từng bị NATO không kích, NATO sử dụng vũ khí có chứa Uranium. Không một tổ chức quốc tế nào quan tâm tới việc này, cho đến khi một binh sĩ Italia đã bị ung thư sau khi đóng quân tại Kosovo".

    Tại Bosnia-Herzegovina, toà án tội ác chiến tranh đang tiến hành điều tra nguyên nhân việc tăng đột biến các bệnh nhân ung thư. Từ những mẫu thử lấy trong các khu vực bị không quân NATO không kích đã cho thấy, chúng nhiễm phóng xạ cao hơn tiêu chuẩn quốc tế nhiều lần. Kết luận cuối cùng đã được đưa ra, phóng xạ chính là nguyên nhân gây ra việc tăng đột biến các nạn nhân ung thư trong những năm gần đây.

    Ông Simo Tusevljak thuộc uỷ ban nghiên cứu về tội phạm chiến tranh cho biết: “Chúng tôi tin rằng đây là hành động của NATO với mục tiêu giết được nhiều người nhất có thể. Đây chính là nơi thử các loại vũ khí mới của NATO”.

    Nhưng chúng tôi không thể làm gì; tổ chức NATO không chịu ảnh hưởng của các hành động ngoại giao. Binh lính NATO có thể giết chóc mà không bị xét xử. Nhưng sẽ có một ngày các sĩ quan cao cấp của NATO, người đã ra lệnh ném bom sẽ phải ra toà vì những tội ác họ đã gây ra, tôi tin là như vậy”.

    NATO không có bình luận hay bác bỏ các tuyên bố của các cơ quan điều tra và Italia. Hiện nay, vẫn không có cơ quan nghiên cứu độc lập nào kiểm chứng lại điều này. Nghĩa trang các nạn nhân chết vì ung thư tại Bratunac đã đầy chặt. Nhưng người dân địa phương vẫn đang sống trong sợ hãi vì số nạn nhân chết vì ung thư sẽ còn tăng trong 5 năm tới.

    Đã 10 năm trôi qua, NATO còn rất nhiều điều phải trả lời vì những hành động vô nhân tính của họ. Nhưng đã quá trễ đối với các nạn nhân mắc căn bệnh không thuốc chữa - ung thư.

    Tuấn Sơn (theo russiatoday)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...