Ở Nga người ta đang chứng kiến hàng loạt đám cưới nối tiếp nhau nhân sự kiện ngày “3 số 8”. Các đôi uyên ương cho rằng cuộc sống hôn nhân của họ sẽ hạnh phúc, lâu bền và giàu có nếu đám cưới được tổ chức vào đúng ngày 8- 8-2008...
Ở Nga người ta đang chứng kiến hàng loạt đám cưới nối tiếp nhau nhân sự kiện ngày “3 số 8”. Các đôi uyên ương cho rằng cuộc sống hôn nhân của họ sẽ hạnh phúc, lâu bền và giàu có nếu đám cưới được tổ chức vào đúng ngày . Cho dù chi phí đám cưới có đắt lên đôi chút hay dù cho có hàng trăm hôn lễ được tổ chức vào ngày “3 số 8 hạnh phúc” này thì cũng không làm họ phải suy tính.
![]() |
|
Ảnh minh họa |
Ngay cả nhân viên các phòng ĐKKH ở những thành phố khác cũng vất vả không kém. Kỷ lục đám cưới đã có ở mọi thành phố. Tại thành phố Ulianov ngày hôm nay có 250 đám cưới - một con số chưa từng có trong lịch sử của thành phố. Còn tất cả các phòng ĐKKH ở Chiumen cũng nằm trong tình trạng “giới nghiêm” từ mùa đông. Thậm chí có những cặp uyên ương muốn được kết hôn vào ngày 8-8 đã phải đăng ký từ giữa tháng giêng. Tại thành phố Vladivoctok, hơn 200 đôi tái hôn cũng làm nhân viên phòng ĐKKH ở đây phải chóng mặt.
Trong lúc này, các chuyên gia khẳng định rằng: không nên quá tin vào “ngày hạnh phúc” này, vì năm ngoái trong số 1.700 đám cưới ở Mockva vào ngày “3 số 7” đã có 43 đôi phải li hôn. Bà Maria Pưrotkina-chuyên gia xã hội học lên tiếng: “Chẳng lẽ mọi người muốn cưới đúng ngày “hạnh phúc” vì muốn hãnh diện trước mặt bạn bè và người thân? Theo tôi, thực ra hạnh phúc không phải phụ thuộc vào sự trùng hợp ngẫu nhiên của những con số, mà nó phải bắt nguồn từ tình cảm của mỗi con người”.
Bích Liên (Theo Newsru)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận