Chủ Nhật, 27/12/2009, 22:47

    Cảnh sát nổ súng vào đám đông biểu tình

    Sáu tháng sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi khiến I-ran rơi vào tình trạng bất ổn chính trị, đụng độ đã lại xảy ra giữa cảnh sát và những người biểu tình chống chính phủ, làm ít nhất 4 người thiệt mạng và hai người khác bị thương...

    Sáu tháng sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi khiến I-ran rơi vào tình trạng bất ổn chính trị, đụng độ đã lại xảy ra giữa cảnh sát và những người biểu tình chống chính phủ, làm ít nhất 4 người thiệt mạng và hai người khác bị thương.

    No image available
    Đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình. Ảnh: AP.

    Ngày 27-12, cảnh sát đã buộc phải nổ súng vào đám đông biểu tình ủng hộ thủ lĩnh phe đối lập Mia Hô-xê-in Mu-xa-vi (Mir Hossein Mousavi) tại phía Bắc thủ đô Tê-hê-ran, làm 4 người thiệt mạng. Đụng độ đã xảy ra khi cảnh sát tìm cách giải tán đám biểu tình tụ tập gần Thánh đường Gia-ma-ran, nơi cựu Tổng thống theo đường lối cải cách Mô-ham-mát Kha-ta-mi (Mohammad Khatami) dự kiến có bài diễn văn nhân dịp kỉ niệm ngày lễ Ashura của người Hồi giáo dòng Si-ai (ngày tưởng niệm ngày cháu Nhà tiên tri Mohammad bị sát hại hồi thế kỷ thứ 7). Tuy nhiên, theo trang web "Rahesabz" của phe đối lập, buổi đọc diễn văn trên đã bị hủy bỏ. Sự việc đã biến ngày lễ hội Ashura thành ngày chủ nhật “đen tối” mới.

    Bất chấp lời cảnh báo của cảnh sát, những người biểu tình vẫn tìm cách tiến về phố En-ghơ-láp và tập trung chủ yếu ở 3 địa điểm là Quảng trường I-mam Hô-xen, Quảng trường Pôn-e-Chô-bi và Phe-đau-xi. Họ hô vang khẩu hiệu chống chính phủ, đòi Tổng thống A-ma-đi-nê-giát từ chức. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo I-ran buộc phải dùng hơi cay và bắn súng chỉ thiên để giải tán đám đông, bắt giữ một số phần tử chống đối. Do người biểu tình quá khích ném đá vào cảnh sát và đốt hàng chục xe mô tô của cảnh sát, buộc lực lượng an ninh phải nổ súng. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ. Các nhân chứng cho biết, người phụ nữ này bị bắn vào đầu và đã được người biểu tình đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Trang web đối lập Rahesabz.net còn cho biết, người biểu tình thứ tư cũng đã thiệt mạng sau khi bị lực lượng an ninh nã súng ở trên phố En-ghơ-láp. Trong khi đó, hãng thông tấn chính thức của I-ran (IRNA) cáo buộc truyền thông nước ngoài đưa tin sai lệch về "các vụ tụ tập bất thành của những kẻ nổi loạn" và kích động người dân xuống đường.

    Các cuộc biểu tình rầm rộ phản đối kết quả bầu cử tổng thống, với thắng lợi thuộc về đương kim Tổng thống A-ma-đi-nê-giát hồi tháng 6 vừa qua, đã đẩy I-ran vào một trong những cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Hàng chục người đã thiệt mạng và hàng nghìn người bị bắt giữ. Khoảng 140 người biểu tình đã bị đưa ra xét xử, trong đó 5 người bị kết án tử hình, hơn 80 người lĩnh án tù tới 15 năm.

    Căng thẳng càng gia tăng ở I-ran sau khi Đại giáo chủ Hô-xê-in A-li Môn-ta-dê-ri (Hossein Ali Montazeri), giáo sĩ đối lập hàng đầu, qua đời một tuần trước đây. Sự kiện này diễn ra vào thời điểm căng thẳng khi chuẩn bị diễn ra lễ Ashura vào ngày 27-12, một hoạt động tưởng niệm tôn giáo có ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị của người Si-ai, tạo cho phe đối lập một cơ hội thể hiện sức mạnh của mình.

    LINH OANH

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...