Thứ Sáu, 08/01/2010, 15:22

    Cảnh sát Xlô-va-ki-a xin lỗi Ai-len

    Cảnh sát Xlô-va-ki-a hôm 6-1 đã lên tiếng xin lỗi Ai-len về sơ suất trong vụ thử nghiệm an ninh sân bay dẫn tới việc quan hệ ngoại giao giữa hai nước căng thẳng...

    No image available

    Cục trưởng Cảnh sát Biên phòng Xlô-va-ki-a Ti-bo Ma-cô thừa nhận trách nhiệm về sự cố "ngớ ngẩn" trong cuộc họp báo hôm 6-1. Ảnh: AP

    Cảnh sát Xlô-va-ki-a hôm 6-1 đã lên tiếng xin lỗi Ai-len về sơ suất trong vụ thử nghiệm an ninh sân bay dẫn tới việc quan hệ ngoại giao giữa hai nước căng thẳng. Hôm 2-1, tại buổi thử nghiệm thường kì của đơn vị Biên phòng Xlô-va-ki-a nhằm kiểm tra hoạt động kiểm soát đối với các chất thuộc danh mục cấm gửi theo đường hàng không tại sân bay Poprad, nhà chức trách Xlô-va-ki-a đã đưa chất nổ vào 8 vali hành lí. Tuy vậy, do sơ sót, một chiếc vali cùng chất nổ đã được một hành khách xách tới tận sân bay Đu-blin của Ai-len. Sau khi cảnh sát Ai-len phát hiện ra khối chất nổ này và kết luận nó có thể làm nổ tung chiếc máy bay chở khách, Bộ Ngoại giao Ai-len lập tức đã gửi công hàm đòi phía Xlô-va-ki-a giải thích vụ việc trên đây. Cục trưởng Cảnh sát Biên phòng Xlô-va-ki-a, ông Ti-bo Ma-cô (Tibor Mako) đã gửi tờ trình lên lãnh đạo Bộ Nội vụ nước này xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẵn sàng từ chức về vụ việc xảy ra. Nhưng đến nay, những rắc rối ngoại giao hai bên vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa.

    (TTXVN)

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...